![]() |
Cháu sẽ cố gắng hết sức để đến tham dự nhưng cả nhà ơi,cháu mới 16t,liệu có quá nhỏ không ạ?
|
Báo già xin chào các bác! (Hé hé bữa nay em không là hổ nữa mà biến thành báo rùi!).
Thấy các bác đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho chuyến hội ngộ, em mừng lắm. @ Tuong123: Nếu đi được thì cố gắng đi, hôm đó là cuối tuần mà, như nghỉ xả hơi vậy thôi. Lưu ý, Quảng Ngãi có địa danh là Dung Quất và có NMLD Dung Quất chứ không phải Dung Quốc bạn nhé. Hì hì, cũng không phải mỗi mình bạn nhầm đâu, nhiêu công văn gửi đến chúng tớ cũng đều gửi NMLD Dung Quốc. Ngay như Đại học Đà Nẵng (Trung tâm đào tạo thường xuyên) chào thầu dạy tiếng Anh cũng ghi NMLD Dung Quốc. hí hí... @ QK Đà Nẵng: Hiện nay có một số bác ở tại Đà Nẵng có liên lạc với tôi hỏi thăm làm thế nào để có thể tham gia cú ọp ẹp này. Tôi đã giới thiệu liên hệ với đ/c Trưởng đoàn Gionhe, hoặc Thoixavang, hoặc CoGaiDiGan để được giúp đỡ. Các bác hãy cố gắng mở liên lạc 24/24 nhé. Quân khu Đà Nẵng sẽ có thêm lực lượng và hùng mạnh đấy. Em đã đếm giường biết tàm tạm quân số của 2 miền. Riêng QK Đà Nẵng thì em chịu. Vậy đề nghị các bác ĐN cho em biết QKĐN sẽ vào DQ là bao nhiêu. @ Bác Micha53: Nghe Quân khu SG bật mí là bác sẽ xung phong hát 10 bài tiếng Nga một lúc phải không ạ? Quả này khoản ca hát QKĐN và QKTĐ cầm chắc cái thua. :emoticon-0150-hands |
@ bác Hổ Báo: Chính xác thì QK ĐN có 8 người chắc chắn đi (mạn phép tính cả bác đấy nhé), còn 2-3 đồng chí nữa hẹn thu xếp, nhưng chưa nói chắc chắn.
Từ mấy tuần nay đội ĐN tuần nào cũng ọp ẹp bàn bạc. Đang dự định tập trung để luyện giọng nữa đấy. Bác cứ bảo các bạn bác liên lạc với chúng em nhé. |
Trích:
|
Em biết bác Hổ già sao lại đổi tên rồi. Bác sợ sau cuộc gặp mặt mọi người ra về ai cũng mang theo 1 vài lạng cao hổ cốt miễn phí chứ gì??! Bác liên lạc với Thời xa vắng or Cô gái Digan để củng cố đội hình QKDN bác nhé! Hò dô ta nào xắn áo lên ta vào Dung Quất nào!
Chắc khi 3 miền họp mặt, chương trình sẽ vô cùng phong phú và thú vị. Hẹn ngày gặp mặt! |
Trích:
|
Ngoc Han cố gắng tham gia đi, chỉ 1 tối 12 thôi mà! Mọi người sẽ vui lắm đấy!
|
Trích:
Vui là chín(h) Giải thưởng là mười. |
Sipam một chút!.
Bác Micha53 và Hổ già có thể cho biết: Dung Quất cách thị xã Quảng Ngãi bao nhiêu km, và từ Dung Quất về huyện Sơn Tịnh có xa không? mong các bác cho biết - liệu có thể tranh thủ về xã Tịnh Long - huyện Sơn Tịnh được không hả các bác?. |
Trích:
Nhân lần gặp mặt này tại sao chúng ta không thử tập chung bài: 100 người bạn nhỉ? СТО ДРУЗЕЙ Музыка: И. Николаев Слова: П. Жалгун Ты стал счастливейшим из людей, Есть у тебя верных сто друзей. Эй ты слышишь наш сто первый друг, Есть у нас надёжных сотни рук! Поскорей к нам иди и друзей приводи, Не имей сто рублей а имей сто друзей! Ответьте мне, я хочу спросить - Что может дружбы дороже быть? Эй ты слышишь наш сто первый друг, Здесь тебя поддержат сотни рук! Поскорей к нам иди и друзей приводи. Не имей сто рублей а имей сто друзей! Дай руку мне, вот моя рука! Уставший палец сними с курка! Эй, ты слышишь, наш сто первый друг, Здесь тебя поддержат сотни рук! Поскорей к нам иди и друзей приводи. Не имей сто рублей а имей сто друзей! Tập hát tại đây: http://www.mediafire.com/?mjzneeyznme @ Hongducanh: Huyện Sơn Tịnh là huyện liền kề với Bình Sơn, còn tới xã Tịnh Long thì ---thua. |
Trích:
Bác ạ! Dung Quất, chính xác hơn NMLD Dung Quất cách thành phố (chứ không phải thị xã đâu nhé). Đã lên thành phố mấy năm rồi bác ạ (phong trào tỉnh tỉnh đều có thành phố mà. Quảng Ngãi em có đến 2 thành phố cơ. Một Quảng Ngãi trực thuộc tỉnh, một Vạn Tường trực thuộc ... xã!). Dung Quất cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 30 km. Thị trấn Sơn Tịnh thuộc huyện Sơn Tịnh nằm trên đường Quốc lộ 1A trên đường từ DQ về QN. Cách QN một con sông Trà. Tức là đứng ở nhà em Quảng Ngãi nhìn sang thấy Sơn Tịnh. Xã Tịnh Long của bác nằm về phía biển, tức là trước khi vào Quảng Ngãi có đường Tỉnh lộ xuống khu vực này. Nó cách Quảng Ngãi độ 10 đến 12 km gì đó. Theo kế hoạch đoàn mình sẽ thăm Sơn Mỹ, Núi Ấn, hì hì, 2 nơi này đều nằm trên đường xuống xã Tịnh Long. Kết luận: Bác thừa sức và đủ thời gian để ghé thăm. Hẹn gặp bác! :emoticon-0150-hands |
Hôm kia về quê , vui quá , lại có món cờ tây chính hiệu nên xung làm tới tấp cứ nghĩ như đang bay về ĐN nhưng khi hạ cánh là ....một đống đá ven đường làng !!!
Xe thì ko sao , người cũng ko sao , duy có cái mặt tiền xây xước tý và cái chân quan trọng nhất bị bầm dập ko thể đua với các bác ở DQ và ĐN được . Hiện nay em vẫn còn ở quê để xác định nguyên nhân cuộc hạ cánh bất ngờ trên ! Bác vanbuile : em hẹn dịp khác sẽ hát cùng bác , song lần này bác hãy gắng sức hát hộ em với nhé ! Em giờ nghe thì tốt chứ hát thì hơi khó vì môi và hàm không phối hợp nhịp nhàng với nhau được ! Vậy Iem xin cáo lỗi toàn thể mọi người ! Chúc các bác vui vẻ nhé ! Thân ái ! Matador . |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Thực bụng For phải xin lỗi trước thế này: For không có ý định "khoe" một thời hoàng kim( những bạn đã từng một thời chắc hẳn không khi nào cho rằng đấy toàn là hàng chổi không sài và rế đã bỏ xó) ) để cho các bạn khác chép miệng đâu và For cũng không có ý định nhờ Anh Micha hay Hoa May khuân đồ lưu niệm của For ra Đà-Dung. Kỷ niệm vẫn sẽ là kỷ niệm dù cho For lục tung đồ đạc lên để post thì for vẫn post Hiện tại For sẽ chưa chú thích để các bạn cùng tò mò đoán xem nhé. http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=22 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=21 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=28 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=27 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=26 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=25 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=24 http://diendan.nuocnga.net/picture.p...3&pictureid=23 Có một bưu thiếp nhân dịp năm mới ( 198 mấy) " người ta" gửi tặng mà For kiếm hoài không ra hay là bị thất lạc sau nhiều chặng đường tiếc ghê. |
Em có nhiều đồng cô-pếch lẻ lắm, em đem đi để cả nhà mình ném nó xuống sông Hàn nhé cầu mong được cùng nhau trở lại dải đất miền Trung nhé? hay là đấu giá các bác ơi?
|
Trích:
|
Tôi xin đăng ký 1 tiết mục đọc thơ ở chợ Bắc Qua có được không Ban Tổ chức ơi?:emoticon-0111-blush
|
Trích:
Đó là ý kiến của cháu thôi :emoticon-0102-bigsm ! Có gì bác bõ qua nhé ! :emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
Ê đít làm cái gì nữa hả Sunstar? Phát súng mở đầu của bác micha53 đã quá ấn tượng rồi, khiến topic này kéo dài đến tận...21 trang:emoticon-0102-bigsm. Sau đó, chúng ta đã 'chốt" lại chương trình, quân khu ĐN-Huế, SG, HN-HP...đã rõ hết từ lâu rồi mà.
|
Trích:
@Sunstar: Mì chả không rõ mục đích phải edit. Cứ như thế cũng ngon mà. |
Trích:
Cũng sắp gặp nhau rồi ! SS hồi hộp quá , nếu điều kiện cho phép , SS xin phụ trách khâu "truyền hình....ảnh" trực tiếp buổi giao lưu :emoticon-0136-giggl cho các bác bõ lỡ cuộc hội ngộ lịch sử này ! :emoticon-0102-bigsm ! Nếu có internet thì SS sẽ truyền WC trực tiếp , bác nào muốn giao lưu qua mạng có thể add nick YAHOO SS :emoticon-0102-bigsm ! :emoticon-0102-bigsm ! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Cả nhà cùng ớ khờ khờ web-cam Ngẩn người mất mấy giây For định thần lại rồi :emoticon-0102-bigsm To SS: Nhà chị không ( cho) WC thì làm sao mà xem được hay thế này nhé hôm ấy SS thêm công việc quan trọng nữa là phát thanh truyền tiếng qua điện thoại ? |
Trích:
|
Trích:
Sơ kết trước giờ G của đoàn Miền Nam như sau: Về quân số: 13 chiến sĩ. Có mặt tại Đà nẵng tối 11/12/2008: 12 chiến sĩ - nghệ sĩ (trong đó có 1 thiếu sinh quân :emoticon-0100-smile) Ngày 12/12, đoàn Miền Nam được bổ sung thêm 1 chiến sĩ tài năng về ... tâm lý chị em, hihi :emoticon-0136-giggl Về Thi đua: Đăng ký tham gia tất cả các mục "Ăn - Chơi - Nhảy - Múa" của Ban Tổ chức. Về tinh thần: Tham gia với tất cả lòng nhiệt tình. Quyết tâm giật nhiều giải cao nhất! :emoticon-0102-bigsm Túm lại, báo cáo Ban Tổ chức:Mỗi thành viên đoàn Miền Nam đã sẵn sàng cho cuộc mặt gặp lịch sử! :emoticon-0123-party |
Đến giờ phút này, đoàn ĐN đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc về cơ bản để nồng nhiệt chào đón khách từ 2 miền Tổ quốc đến thăm ĐN và DQ.
Trước nhiệt huyết của đoàn ĐN, thời tiết hôm nay đã ấm lên và có nắng sau mấy ngày mưa dầm. Tuy nhiên thời tiết mấy ngày tới có nhiều khả năng sẽ rất lạnh, các bác 2 miền nhớ đem theo đồ ấm nhé chứ không thì cơ bắp sẽ teo hết không tham gia thi thố được đâu. Chương trình đã sẵn sàng, ĐN và DQ đang vẫy gọi! Bác Hổ lai Báo thông báo cho đoàn ĐN thời gian ra đến ĐN để cùng đi đón khách với chúng em nhé! |
Giao lưu tại Đà Nẵng và Dung Quất của các thanh viên 3N
Kinh chào các bác 2 từ miền!
Xin có những thông tin từ Đà Nẵng để các bác thêm phần phấn chấn trước khi đi: 1. Thông tin về thời tiết: Hiện nay giời ở DN trong veo trừ những khi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16- 23. Nhiệt độ trong chăn 38,20C. Nhiệt độ trong xe chờ ngày ofline sẽ xin đưa tin cụ thể.:emoticon-0157-sun: 2. Thông tin khi xuống sân bay: Xin các bác chú ý khi ra khỏi cửa hãy nhìn về cột trụ phía trái or phía phải, sẽ có lá cờ Nga (không bay mà đứng thẳng) đón các bác, trước tiên tối 11 là đón các bác từ SG, sau đó sáng 12 là các bác từ HN, vậy xin lưu ý đừng bỏ qua tấm tình này.:emoticon-0150-hands Bác Old Tiger: Sao không thấy bác lên tiếng gì cả vậy? QKĐN bây giờ cũng khá cứng cáp rồi, chỉ thiếu mỗi bác… До скорой встречи!:emoticon-0115-inlov |
Trích:
WC trực tiếp là dùng webcame truyền hình trực tiếp buổi giao lưu qua YAHOO hoặc skyper để bác nào muốn ngắm không khí cuồng nhiệt của buổi giao lưu qua mạng internet thôi ạ :emoticon-0102-bigsm ! Cái này chắc phải tổ chức tại 1 quán cafe hay địa điểm nào đó có wifi nào đó :emoticon-0136-giggl ! có thế là quán BẠCH DƯƠNG :emoticon-0102-bigsm ! Đảm bảo truyền cả âm thanh lẫn hình ảnh chất lượng cao :emoticon-0100-smile ! |
Bạn SunStar có nick rất hay. Nhưng nếu viết tắt là SS thì lại không hay, nhất là trên các forum liên quan đến Nga.
Đố SunStar biết tại sao? |
SS xem nhà hàng Sao Đỏ trên đường Bạch Đằng có wifi không? Ở đó gần ks Bạch Đằng va lãnh sự quán Nga, hi vọng là có SS ạ.
|
Большое спасибо Всем !
|
Nóng lòng chờ các Bác tại Đà nẵng lắm rồi.
|
Trích:
Mọi việc Đà nẵng và Dung Quất chúng tôi một lòng tin tưởng các bác gionhe, Hổ Già, cogaidigan, thoixavang, sunstar..., và nói chung là toàn bộ quân khu chủ nhà đấy ạ!:emoticon-0150-hands |
Sĩ quan SS ạ, chỉ cần ngày hôm sau post ảnh là được mà, không cần dùng oép căm đâu, còn phải tập trung vào gặp gỡ, giao lưu nữa chứ.
Biết là thừa nhưng vẫn nhắc trước giờ G: Các bác nhớ mang theo CMT nhé, và nếu có tấm bưu thiếp nào đó thì cũng xin đừng quên:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands |
Thưa các bác mấy ngày nay em bận quá nên không ghé 4R được.
Trước hết em xin thông báo với các bác một tin buồn, sau khi từ Hổ biến thành Báo một thời gian, giờ em lại biến thành Mèo rồi: suốt ngày ngồi rình cái dài dài hơn một gang tay của các bác QK Sài Gòn gửi tặng! Bởi vậy bác RIA ạ, chẳng còn Hổ mà đi săn để nấu cao nữa đâu! Mà hình như cao mèo cũng tốt phải không bác? Về thời tiết ở Dung Quất cũng đẹp chẳng kém gì ở Đà Nẵng, hi vọng thời tiết như thế này kéo dài đến hết tuần. @Với QKSG: Trời hơi se lạnh: Nhớ mang theo áo khoác. @ Với QK miền Bắc: Trời không lạnh lắm như HN mang ít áo ấm cho đỡ vất vả. @ Với quan khu ĐN, ngày mai Hổ à quên Mèo sẽ ra ĐN, hẹn gặp nhau buổi chiều ở sân bay để cùng đón các bác QKSG. Sẽ mang theo máy ảnh và máy quay phim để ghi lại sự kiện bắt đầu từ khi bước xuống máy bay. Kế hoạch ở Dung Quất không có gì thay đổi: Sáng 13.11 các bác cố gắng dậy sớm làm thế nào 7 giờ chúng ta lên đường để 10h đến Dung Quât. 10h00 – 10h30 nghỉ ngơi một tý, uống nước làm quen và gặp gỡ với đại diện lãnh đạo NMLD. 10h30 – 11h30 Tham quan NM bao gồm khu nhà máy chính, đi dọc tuyến ống ra Đê chắn sóng và Cảng xuất SP. Chuẩn bị tinh thần neo núi để ngắm công trường. Vì yêu cầu về an toàn khi vào công trường em xin lỗi các bác thông báo một tí: Các bác cố gắng đi giầy hoặc dép có quai hậu. Không mặc quần soó c hoặc quần ngố. Có thể đội mũ cối như hồi anh Ba vào công trường NMLD (cụ thể xin xem bên Topic Những bức ảnh về NMLD Dung Quất). Buổi trưa ăn cơm tại Vạn Tường. Buổi chiều: Tham quan Chứng tích Sơn Mỹ, quay lại Núi Ấn. Trong thời gian này bác Honducanh sẽ về thăm Tịnh Long, Sau khi thăm Sơn Mỹ sẽ tiễn bác CÁ MĂNG ra Đà Nẵng để bay ra HN chuyến 20h55. Buổi tối: Tụ tập tại Quảng Ngãi để đấu rượu với Tửu cô cầu bại. Các bác thua lúc nào thì về Đà Nẵng lúc đó. Các bác còn théc méc gì thì hỏi nhé! Hẹn gắp ngay mai và ngày kia! Крепко обнимаю вас! |
Chui cha, vậy là tiêu tan hy vọng chuyến này được lạng cao hổ bồi bổ cho tấm thân già. Bác Hổ, à quên, Meo Meo chứ, biết khôông, QKDN toàn Mèo già cả đấy, gần hóa Cáo cả rồi. Tối 13 bác làm răng cho về sơm sớm chút để còn ru cháu nội cháu ngoại đi ngủ bác nhé! Cám ơn bác!
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:49. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.