![]() |
Trích:
Không biết có phải anh tên là D không ạ?:emoticon-0100-smile |
Trích:
Nhưng tôi cũng xin đính chính thêm 1 tý : Bác MU không những là có phải tên D hay không MÀ LÀ D CHÍNH HIỆU ( НАСТОЯЩИЙ К. !) ! :emoticon-0136-giggl Đấy chỉ riêng cái tên D thôi mà chị em nhớ được suốt bao nhiêu khóa học ! Chúc mừng bác MU ! Cũng xin phép tặng bác như sau : Hoan hô đồng chí MU ! Chắc đồng chí có cái gu tuyệt vời ! Chị em nhớ mãi không nguôi !!! |
Trích:
Thôi, ta không phát triển thêm ở đây nữa nhé, kẻo lạc mất. |
Trích:
@Bác MU làm gì có chuyện ngồi ôm bụng cười cả sáng được! Nhà em đoán là bác ngồi nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, đúng ko??:emoticon-0136-giggl Bác có đập thì cũng đợi ngày mai em thi xong chạy đến mừng Hoa Pion, em sẽ có 2 cuốn sách (1 của bác Phan - Nhà số 10) và 1 OB kê lên đầu còn lâu mới vỡ, có khi đầu bác vỡ trước vì nhà em chuẩn bị sẵn 1 chùm пословицы để khủng bố bác tiếp! |
Trích:
Số tôi đen như mõm chó mực. Chiều mai phải dạy tiếng Anh cho SV, nên không tới dự buổi ra sách của Thụy Anh được. Vậy, nhờ Nàng tiên cá ngày mai nếu đến dự, xin dùm hộ tôi một cuốn, nhớ xin chữ ký của dich giả nhá. Cám ơn nhớn trước. Hôm nào trả cuốn Chuyện thường ngày ở huyện tôi xin nhận sách, nhé. Cám ơn cả hoa pion trước. PS: Xem lại, tự nhiên thấy mình ngoan hẩn đi. Có chiện nhờ vả có khác, nhũn như con chi chi, lại dẻo mồm, ngọt ngào, ga-lăng hết sảy. Thế mấy biết, đời này mà không có chị em thời toàn quỷ sứ. Làm nốt câu khẩu hiệu cho đủ suất đơi: Chị em muôn năm! |
Trích:
Gớm! Cứ tưởng là... bở! :emoticon-0136-giggl |
Hôm nay 28/11/2010 bạn Hoa Pion - Thụy Anh đã có buổi ra mắt cuốn sách "Olga Berggoltz của tôi" rất thành công. Như TS Đào Tuấn Ảnh đã nói, Thụy Anh là một dịch giả "3 trong 1": vừa là nhà thơ, vừa là dịch giả, đồng thời lại là nhà nghiên cứu. Cuốn sách in đẹp, sang trọng, công phu, là một ấn phẩm có ý nghĩa kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nữ thi sĩ Olga Berggoltz - một nhà thơ Nga rất được yêu mến tại Việt Nam.
Xin giới thiệu cũng các bạn. Xin chúc mừng bạn Hoa Pion - Thụy Anh! http://i16.photobucket.com/albums/b3...10-28NovOB.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...0-28Nov074.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...0-28Nov082.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...0-28Nov079.jpg Đề nghị BQT nhập topic này vào topic "Mùa lá rụng và các bài thơ khác của Olga Berggoltz", đồng thời có ghi chú để các mem được biết. |
Thế ghi chú thế nào hả chị? "Mùa lá rụng, các bài thơ khác của Olga Berggoltz, và các bài nghiên cứu về O.B" ư?
|
Thì đổi tên topic đơn giản thôi: "Olga Berggoltz - cuộc đời và những vần thơ" chẳng hạn:emoticon-0100-smile
|
Trích:
:emoticon-0155-flowe Như chị Usy nói, sách in đẹp, sang trọng. Các bài viết trau chuốt, công phu. Trình bày đẹp, hợp lý. Lời đề tặng riêng cho mỗi người đều chân tình mà vẫn bay bổng. :emoticon-0100-smile Hôm nay Hoa May đã chuyển đến một số thành viên. Những anh chị nào chưa nhận, vui lòng đến Cty HM ở đường Điện Biên Phủ, Quận 3 để nhận sách nhé. |
Rất vui. Cảm ơn Thụy Anh, cảm ơn HM nhé!
:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe |
Cám ơn Len90 đã chịu khó nhận và mang sách đến nhà CK từ sáng sớm chủ nhật để kịp phân phát. Cám ơn những dòng đề tặng chân tình của Thụy Anh.
Có lẽ hiếm có những cuốn sách như thế này, tác giả đã đặt hết lòng yêu mến, sự ngưỡng mộ, đồng cảm vào bản thân và sự nghiệp của nhân vật. Khiến người đọc bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Chúc mừng Hoapion-Thụy Anh:emoticon-0155-flowe |
Mình ở HN, làm sao có được cuốn sách quý này trong tay bây giờ các bác nhỉ?
|
Hi hi, cuối cùng em đã gặp bác có tên như nửa vầng trăng mờ tỏ, "Ai bỏ quên lặng lẽ sáng cuối trời" :)
Chị Siren: Chị phải đợi em lâu quá mà em ký thì nguệch ngoạc, hic. Em cảm ơn các anh chị đã đến với Olga và với em. Vì Olga là chính, nhưng mà em rất cảm động. Và áy náy là không nói chuyện giao lưu gì với các anh chị được, chưa kịp nhớ mặt nhau nữa. Mong các anh chị không trách em nhé? :emoticon-0155-flowe Trích:
|
Nếu chị muốn, em sẽ gửi qua anh Hùng ạ.
Em còn phải gửi mấy cuốn sách cho các anh chị ở Hn qua anh Hùng mà. Trích:
|
Hi hi, hôm đó mình và anh nhnam ngồi "chiến" với mấy anh bạn nữa ngay bên 19 C Ngọc Hà, định bụng kết thúc sớm sẽ sang đó luôn. Ai dè đến hơn 15h vẫn sôi nổi quá, đành gọi cho bác có tên như vầng trăng "Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời"(mình nhớ là bên Hoa Pion ạ, chứ không phải là cuối, không biết có chính xác không nữa) báo là có khi không đến được.
Cứ gửi sách cho các anh chị qua mình nhé. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Em gửi ảnh anh "Nửa vầng trăng mờ tỏ - ai bỏ quên khe khẽ (lặng lẽ, nhè nhẹ, ....) sáng bên trời" lên đây ạ. :)
http://i115.photobucket.com/albums/n...NNNanhDiep.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:50. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.