Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   NHỚ VỀ HÀ NỘI (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5216)

micha53 17-01-2012 05:13

Hôm nay, công việc cả năm đã xong, đã chia tay Táo, nhà mạng đã nối được cáp biển…
bỗng nhớ “Ngày xưa –Tết”.


HÀ NỘI ĐÓN TẾT

Mì đã đón tết ở Hà nội. Huế, Quảng ngãi..và tất nhiên ở Sài gòn nữa.
Cảm nhận cá nhân là Tết ở Hà nội vui nhất.
Có lẽ vì cái tiết trời se lạnh, vì cái tuổi thơ thiếu ăn, hoặc đơn giản là vì ngày xưa loãng mạn hơn?

Này nhé, gần Tết, Phụ huynh lo tích trữ tem phiếu, phân công đi xếp hàng để mua hàng tết. Đó là 1 cái bịch cho cả gia đình gồm: mứt, trà, bánh kẹo, thuốc lá, pháo…và bóng bì.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/001-4.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/001a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/002-4.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/002a.jpg

Bánh chưng phải đổi bằng phiếu gạo nhưng nhà Mì hay nhờ người gói (vì đôi khi “trồng” và để dành được nếp ngon , có năm Phụ huynh còn nuôi heo dù sống trong khu tập thể) chỉ phải đi mua, lau rửa lá dong và ngâm, sàng đỗ

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/003-4.jpg

Đêm 29, cả nhà thay phiên nhau ngồi canh và châm nước cho nồi bánh giữa cái lạnh của mùa đông Hà nội.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/004-5.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/004a.jpg

Sáng sau dỡ bánh, rửa và ép

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/005-4.jpg

Sáng 30, Phụ huynh cho đi theo (đôi khi tự đi) mua cành đào

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/006-3.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/007a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/007-4.jpg

Rồi ghé Bờ hồ mua thêm dăm chục cúc đồng tiền ( đơn hoặc kép)

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/007b.jpg

Thế là đã chuẩn bị xong. Đêm giao thừa, bọn trẻ kéo nhau đi coi ca nhạc,dạo vòng quanh Hồ gươm và thắp nhang ở Đền Ngọc sơn.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/007c.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/008-3.jpg

Phụ huynh luôn dục về trước Giao thừa để đốt pháo

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/009-1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/010-2.jpg

và nghe Bác chúc tết – (qua đó có thể dự đoán được tình hình năm tới)

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/010a.jpg

Trưa mùng 1, cả nhà được bữa ăn “tươi” – ngon nhất trong năm với các món:
Gà luộc; Chả giò (nem); Giò lụa (bò); Rau sào bóng bì; Canh măng (lưỡi lợn) chân giò; Bánh chưng; Dưa món

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/011-2.jpg

Đôi khi có thêm thịt đông

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/012-3.jpg

Cả bánh tét

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/013-1.jpg

Cho đến giờ, ở Sài gòn, Mì đã là Ông nội, ở nhà cúng Tất niên và Tân niên cũng vẫn những món đó (chỉ thêm thịt kho trứng - nước dừa).

Từ chiều mùng 1 bắt đầu đi thăm và chúc tết người thân và bạn bè. Ngày xưa nghỉ Tết chỉ có chiều 30 và ngày 1&2 bất luận thứ nào trong tuần nên việc đón Tết phải “tranh thủ” rất nhiều giờ của Nhà nước.

Có lẽ thú vui của đám con trẻ ngày xưa là lượm pháo

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/014-1.jpg

Và trò chơi này

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/015-1.jpg

Từ ngày không được đốt pháo, đời sống kinh tế khá lên, Tết giờ chỉ còn giống như …ngày nghỉ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/016-1.jpg

phuongnn 17-01-2012 11:43


Trong cái ảnh trên đây, góc trái có con Dream Thái và con Wave alpha màu đỏ, phía sao còn có cả quạt Thái loại điều khiển từ xa, chứng tỏ nó khá mới.

Ngồi gói bánh chưng còn mặc áo cộc tay thế kia, nồm, ẩm, nóng... bánh chưng rồi mốc, thiu hết :emoticon-0136-giggl

micha53 23-01-2012 14:58

SÁNG 1 TẾT NHÂM THÌN 2012

Hà nội – 11 0C

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/Mong1.jpg

Sài gòn- ở trong nhà Mì – 30 0C

Hình lượm trên mạng

phuongnn 13-02-2012 20:43

Hà Nội và... nhạc vàng

Chẳng hiểu tại sao người ta gọi là nhạc vàng, sau này nhạc Cách mạng được gọi là nhạc đỏ còn dễ hình dung. Nhưng có một thời, nhạc vàng - những bản nhạc thu âm từ trước Thống nhất đất nước ở miền Nam đã là một sự mê hoặc đối với dân Hà Nội nói riêng, dân miền Bắc nói chung. Có lẽ chỉ có bí thư chi bộ tổ dân phố mới không nghe, chứ ở gần nhà em, đến mấy anh Công an cũng nghe ác, khe khẽ thôi... và lần nào nghe xong, cũng ngồi thừ ra, thở dài.

Với học sinh, sinh viên, những bài hát trữ tình, lãng mạn đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Họ truyền tay nhau, chép vào sổ tay, còn vẽ thêm bên cạnh hình cây dừa, hai anh chị tóc dài bít dít y như nhau, quần loe đứng cạnh cái ao có hai con vịt...

Hồi đó, thậm chí chưa biết nhiều về một thể loại nhạc, mà sau này được đề bạt lên thành một dạng, một thể loại riêng: Nhạc Trịnh. Người ta cho tất cả vào chung một rọ: Nhạc vàng.

Em xin mở hàng bằng một bài em rất thích được nghe lần đầu tiên là năm 1985: Khi đã yêu của nhạc sỹ Phượng Linh. Em không thích Hương Lan cho lắm, nhưng vì trên youtube không tìm thấy bài nào khác. Gần đây có cô Cẩm Ly hát bài này, em nghe thấy rất thích.


phuongnn 15-02-2012 06:04

Mùa thu lá bay

Thật ra bài này không phải là nhạc vàng, mà là nhạc Hoa, cơ mà hồi đó, nghe nhạc trước, xem truyện Quỳnh Dao (mà truyện thì cũng lạc từ trỏng ra đây) sau, rồi mãi về sau mới được xem video nhòe nhòe nhoẹt nhoẹt.

Hay nhất phải là Kim Anh hát tiếng Hoa, rồi mới đến Lệ Thu. Năm chín mấy nghe Kim Anh hát ở rạp Công Nhân - Hà Nội, đến bài này (hình dư do bà con yêu cầu) - bà con vỗ tay rầm rầm, nghe chừng cảm động lắm. Mà cái đoạn nhạc dạo đầu vơ-dừn của Kim Anh nó lạ, độc và hay thế không biết, vút lên như tiếng rít, ấn tượng lắm!


hungmgmi 15-02-2012 10:56

Về khái niệm nhạc vàng, nhạc đỏ thì hiện nay nhiều người vẫn còn cãi nhau, cũng chỉ là cái tên dân dã gọi để tạm phân thể loại hùng tráng hay sướt mướt thôi. Nhưng còn thêm một khái niệm nữa, đó là Nhạc xanh, ít người nhắc đến.
Năm 1975, ông già hungmgmi sau khi từ SG về có đem theo một cái cát-xét Sony và mấy băng nhạc, trong đó có mấy băng nhạc vàng và có 1 băng ghi rõ ngoài bìa là Nhạc xanh. Còn nhớ trong đó có mấy bài như: Tình đời (Lời đại loại: Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến tình đời, anh biết rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau:emoticon-0102-bigsm...), Mực tím mồng tơi (Tình yêu đó em viết thành bài thơ, mực mồng tơi màu tím viết thư tình cho anh, hôm nay tình lỡ rồi...) do Hùng Cường-Mai Lệ Huyền hát...
Vậy xin hỏi các bác sự khác biệt giữa nhạc vàngnhạc xanh?
@phuongnn: Nên tập trung vào nhạc vàng, đừng lạc đề sang các nhạc gốc Hoa, gốc Nhật...khác nhé.

phuongnn 15-02-2012 14:26

Khi người yêu tôi khóc

Mười mấy tuổi, a dua bạn bè đi học guitare, gần nhà có ông Hải Thoại dạy, cũng được vài buổi, đầu ngón tay chưa kịp lên chai. Một trong những bài tập đệm đồ chách chách, mì chách cháchKhi người yêu tôi khóc


Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 103935)
Năm 1975, ông già hungmgmi sau khi từ SG về có đem theo một cái cát-xét Sony và mấy băng nhạc, trong đó có mấy băng nhạc vàng và có 1 băng ghi rõ ngoài bìa là Nhạc xanh. Còn nhớ trong đó có mấy bài như: Tình đời (Lời đại loại: Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến tình đời, anh biết rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau:emoticon-0102-bigsm...), Mực tím mồng tơi (Tình yêu đó em viết thành bài thơ, mực mồng tơi màu tím viết thư tình cho anh, hôm nay tình lỡ rồi...) do Hùng Cường-Mai Lệ Huyền hát...
Vậy xin hỏi các bác sự khác biệt giữa nhạc vàngnhạc xanh?

Thế thì chắc em nghe nhạc xanh thì chính xác hơn, vì những dòng như Chế Linh, Duy Khánh, Thiên Trang, Giao Linh nghe không vào...

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 103935)
@phuongnn: Nên tập trung vào nhạc vàng, đừng lạc đề sang các nhạc gốc Hoa, gốc Nhật...khác nhé.

Chắc em biết được bài trên đây nhạc Hoa thôi...

phuongnn 16-02-2012 10:40

Mùa Xuân không còn nữa

Tầm 86, 87, em có thích một vài cô học cùng, cùng lớp có, khác lớp cũng có. Chẳng cô nào thích lại em, mặc dù đã áp dụng đủ trò, tặng hoa, trèo tường ném quà... em thất tình. Đùng cái có cái băng Kim Anh có bài "Mùa Xuân không còn nữa" đúng tâm trạng thất tình của em...

Trích:

Hay đã quên câu thề,
Mặc anh sớm tối đi về
Mặc anh đếm bước lang thang
Nghìn năm, mối sầu còn mang...
Mỗi trận đó nó kéo dài tầm 2, 3 ngày gì đó, rồi chuyển thích cô khác, rồi lại thất tình, lại nghe "Mùa Xuân không còn nữa" cứ thế, cứ thế hết mấy năm trung học.

Tìm trên mạng được vơ-dừn của Lưu Hồng hát, nghe cũng tàm tạm. Mời các bác nghe lại với em nhé!


Cái bản của Lưu Hồng không nhúng được Flash vào đây, đành xài tạm Thế Hoài, mà em không thích cái bản này lắm.

minminixi 16-02-2012 22:06

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 103949)
...Thế thì chắc em nghe nhạc xanh thì chính xác hơn, vì những dòng như Chế Linh, Duy Khánh, Thiên Trang, Giao Linh nghe không vào...

Nghe nhạc đỏ nhiều quá hóa tin là thật và khó mà tiêu nổi nhạc vàng đấy bác, còn nhạc xanh thì chính là nhạc vàng mà trong đó không có tình yêu tan vỡ, thậm chí không có tình yêu trai gái, chỉ vì không có lý tưởng CM nên không xếp vào đỏ được mà chỉ là xanh, tức không nguy hiểm như kiểu quân xanh quân đỏ í mà...
Nôm na thì nếu giai điệu tha thiết nói về tình tan vỡ hay ly biệt thì là vàng, tức người nghe thẫn thờ buồn bã đến bỏ ăn và da dẻ ngày càng vàng võ... Còn nếu tình không tan vỡ thì có khi làm người ta hồi lại- hồi sinh như cây lại xanh lá thì là nhạc xanh, còn thêm chút lý tưởng vào thì có màu chiến đấu, màu cờ đỏ và là nhạc đỏ. Chỉ sáng tạo VN mới nhuộm màu cho nhạc, còn phương tây nó chỉ có pop, rock, disco, đồng quê...
Cái bài "Mùa xuân không còn nữa" của bác có phần nhạc và lời không đắt lắm và còn có vài phiên bản khác kiểu dân gian, nhà em chả hiểu sao bác lấy ra vận vào các cô bạn được nhỉ: ai cũng thấy lấy người ngang tuổi là tối kỵ đủ thứ, thậm chí ông già thằng bạn em còn từng nói: "chú hơn bà ấy tới trên 10 tuổi mà còn thấy bà ấy như chị mình!" nữa kia. Và đúng thế, khi thằng bạn cùng em trai nó đều lấy bạn cùng học-cùng tuổi và cùng được lên đời lần nữa...
Nói thế thôi chứ chính nhà em ngày xưa cũng mê mẩn các cô bạn học đầu tiên, vì đó là những kẻ khác phái đầu tiên mình biết mà!
TB. Hát nhạc vàng thì ca sĩ phải buồn bã, hát nhạc đỏ thì ca sĩ sẽ vui tươi với dáng điệu cương quyết, còn hát nhạc xanh thì ca sĩ nửa cười nửa khóc, cứ thế mà phân biệt ạ...

phuongnn 20-02-2012 13:45

Lời cuối cho em

Hồi học ghi-ta, định tập tọe thành lập ban nhạc, nên cũng tìm mấy bài để tập vừa chơi đệm, vừa hát. Có một bài hồi đó không biết tên, mãi đến chục năm sau mới biết nó là bài Lời cuối cho em của Nguyễn Vũ. Em thể hiện bài này, tình củ ra phết...

Elvis Phương hát nghe cũng được, hay hơn Xuân Phú. Gần đây, hình như Thanh Thảo có song phi với Quang Dũng...




Trích:

minminixi viết (Bài viết 104047)
Cái bài "Mùa xuân không còn nữa" của bác có phần nhạc và lời không đắt lắm và còn có vài phiên bản khác kiểu dân gian, nhà em chả hiểu sao bác lấy ra vận vào các cô bạn được nhỉ: ai cũng thấy lấy người ngang tuổi là tối kỵ đủ thứ, thậm chí ông già thằng bạn em còn từng nói: "chú hơn bà ấy tới trên 10 tuổi mà còn thấy bà ấy như chị mình!" nữa kia. Và đúng thế, khi thằng bạn cùng em trai nó đều lấy bạn cùng học-cùng tuổi và cùng được lên đời lần nữa...
Nói thế thôi chứ chính nhà em ngày xưa cũng mê mẩn các cô bạn học đầu tiên, vì đó là những kẻ khác phái đầu tiên mình biết mà!
TB. Hát nhạc vàng thì ca sĩ phải buồn bã, hát nhạc đỏ thì ca sĩ sẽ vui tươi với dáng điệu cương quyết, còn hát nhạc xanh thì ca sĩ nửa cười nửa khóc, cứ thế mà phân biệt ạ...

Bác thấy không, đắt hay không thì hồi đó anh em ta... vưỡn nghe, bất chấp mọi o ép... he he em thì yêu sớm lắm, từ hồi vỡ lòng cơ. Sau hai chục năm gặp lại cái cô bé xinh xắn đó, nay đã thành cô nông dân thành phần cơ bản hoàn toàn yên tâm vì mấy sào ruộng sắp nhận đền bù từ dự án... phù...

minminixi 20-02-2012 17:02

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 104243)
[B]... he he em thì yêu sớm lắm, từ hồi vỡ lòng cơ. Sau hai chục năm gặp lại cái cô bé xinh xắn đó, nay đã thành cô nông dân thành phần cơ bản hoàn toàn yên tâm vì mấy sào ruộng sắp nhận đền bù từ dự án... phù...

cái "vỡ lòng" là chừng 6 xuân xanh, cộng 20 năm đến nay thì bác mới 26-27 là hợp lý vì cô kia là "cô nông dân"... Vậy mà bác nay đã vợ con cấp 2, có đủ đồ chơi to nhỏ Hát- đê v.v..., kịp đút túi cái bằng Luật gia vô tại chức, kịp tung hoành khắp chốn... Chắc chắn là một kẻ tảo hôn không hơn không kém... học luật là để lách luật, thảo nào!

phuongnn 20-02-2012 18:47

Trích:

minminixi viết (Bài viết 104266)
cái "vỡ lòng" là chừng 6 xuân xanh, cộng 20 năm đến nay thì bác mới 26-27 là hợp lý vì cô kia là "cô nông dân"... Vậy mà bác nay đã vợ con cấp 2, có đủ đồ chơi to nhỏ Hát- đê v.v..., kịp đút túi cái bằng Luật gia vô tại chức, kịp tung hoành khắp chốn... Chắc chắn là một kẻ tảo hôn không hơn không kém... học luật là để lách luật, thảo nào!

Hè hè, bị nừa rồi. Em có nói là sau 20 năm chia tay - thời điểm gặp lại làng là bây giờ đâu... từ bấy đến giờ lại gần 2 chục năm nữa rồi. Chính xác là cuối năm 1993, thời điểm Luật đất đai có hiệu lực, và dự án đầu tiên ở cái làng quê ngoại thành đó bắt đầu được triển khai... bác thấy không, người ta kể chuyện tình cũng phải căn cứ trên luật :emoticon-0136-giggl

minminixi 20-02-2012 19:58

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 104273)
.. từ bấy đến giờ lại gần 2 chục năm nữa rồi. Chính xác là cuối năm 1993, thời điểm Luật đất đai có hiệu lực, và dự án đầu tiên ở cái làng quê ngoại thành đó bắt đầu được triển khai... bác thấy không, người ta kể chuyện tình cũng phải căn cứ trên luật :emoticon-0136-giggl

Uhm! cộng thêm 19-20 năm nữa thì bi giờ "tri thiên mệnh" rùi hỉ? con nhỏ thế a? lại ngược với tảo hun đúng kiểu phương tây, gần 40 mới chán G để lấy V! ???

phuongnn 20-02-2012 20:06

Trích:

minminixi viết (Bài viết 104274)
Uhm! cộng thêm 19-20 năm nữa thì bi giờ "tri thiên mệnh" rùi hỉ? con nhỏ thế a? lại ngược với tảo hun đúng kiểu phương tây, gần 40 mới chán G để lấy V! ???

Vầng, em may mà còn lấy được vợ, tưởng ế rồi chứ. Suýt thì hâm :emoticon-0107-sweat

hongducanh 05-04-2012 22:23

Vẫn vài hình ảnh đốt pháo Tết của trẻ nhỏ.



Bức tranh sưu tầm này các bác thử đoán đọan nào của Hồ Hoàn Kiếm?



USY 06-04-2012 21:59

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 107330)
Bức tranh sưu tầm này các bác thử đoán đọan nào của Hồ Hoàn Kiếm?

Hình như từ chỗ này đi qua đường Đinh Tiên Hoàng là lối rẽ vào Đinh Lễ phải không bác?

weekdaysman 13-04-2012 11:05

Những ngày này thì Hà Nội đã bắt đầu những cái nắng oi bức đầu tiên của mùa hè. Mùa hè luôn đem lại những cảm xúc đặc biệt nếu nhớ về những ngày đi học, như nhạc sĩ Thanh Sơn, người mới mất gần đây đã viết trong câu mở đầu bài hát nổi tiếng nhất của ông - bài "Nỗi buồn hoa phượng". Em nhớ ngày xưa, sau mỗi năm cuối cấp học, cảm giác đó thậm chí có thể nói là "ám ảnh". Giờ thì tuổi học trò đã thuộc về con cái chứ không phải mình, nhưng nhiều khi vẫn muốn dứt mình ra khỏi cuộc sống "cơm áo gạo tiền" để sống một chút với hồi ức. Em xin giới thiệu một bài hát em làm năm ngoái, trong dịp cùng mấy bạn học tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày lớp em chia tay. Người hát cùng em trong bài này không phải là "ca sĩ Quỳnh Anh" mà các bác đã biết, mà là một người bạn học cùng lớp đó.

Bài hát mang tên "Vẫn còn mãi nhớ" với phần hòa âm của Nguyễn Phi Hùng, được thực hiện tại phòng thu M&V.


micha53 29-09-2012 18:41

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99330)
NHỚ VỀ HÀ NỘI

Trung thu 1958 Mì chen vô tấm hình có Bác Hồ khi Người đến chung vui với thiếu nhi.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_tri_4.jpg

Trung thu kí ức.

http://i212.photobucket.com/albums/c...ungthu2012.jpg

Mien trung 11-10-2012 19:25

Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về


Cùng nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử của thủ đô Hà Nội ngày 10/10/1954 của 58 năm trước. Khi "Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về. Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào chảy dòng sương sớm long lanh".

Xem những bức ảnh lịch sử ở đây:

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/59488...n-ve-tpot.html

Mien trung 20-11-2012 15:51

Nghe bài hát, ngắm lại cảnh Hà Nội ngày xưa và Hà Nội ngày nay


1 Người Hà Nội




2 Nhớ về Hà Nội



Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.