Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   HUẾ THƯƠNG! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3186)

Dang Thi Kim Dung 25-05-2011 23:01

Xin đính chính thêm nữa:
Cửu Đỉnh ( 9 đỉnh đồng) không phải nằm trong khu vực Thái Miếu, mà là trong khu vực Thế Miếu. Cửu đỉnh được sắp thành 1 hàng ngang dưới thềm Hiển Lâm Các với, nằm theo thứ tự đối diện với các án thờ của các vị vua trong Thế Miếu( trừ 2 đỉnh đầu). Riêng Cao đỉnh được đặt nhích về phía trước 3 mét, đối diên với án thờ vua Gia Long trong Thế Miếu, vì vua Minh Mạng cho rằng vua cha của ông là vua Gia Long là vị vua có công lớn nhất đối với triều Nguyễn.
- Thái Miếu (tức Thái Tổ Miếu) là miếu thờ các vị chúa Nguyễn, từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần. Miếu được xây dựng từ năm Gia Long 3 (1804) ở góc đông nam trong Hoàng thành, đối xứng với Thế Tổ Miếu ở phía tây nam
- Thế Miếu (tức Thế Tổ Miếu) tọa lạc ở góc tây nam bên trong Hoàng thành Huế, là nơi thờ các vị vua triều Nguyễn. Đây là nơi triều đình đến cúng tế các vị vua quá cố, nữ giới trong triều (kể cả hoàng hậu) không được đến tham dự các cuộc lễ này.

nghiahoa 26-05-2011 15:09

Em thấy có đĩa bánh bèo. Kính đề nghị bác Kim Dung làm thêm một phần về bánh bèo Lạc Thiện đi ạ. Em nhớ địa chỉ nó nằm đâu đó gần bến xe Nguyễn Hoàng thì phải?. Lâu lắm rồi"Chắc khoảng gần 20 năm" nên không còn nhớ nữa. Đợt lâu rồi có ghé nhưng do theo đoàn nên cũng chả đến được nơi đó. Thật tiếc!:emoticon-0106-cryin

Chick Tomsk 10-08-2011 10:51

Em ở ngay sát Đại Nội, hồi bé xíu trưa hè nào cũng chạy vào để kiếm giấc ngủ trưa cho mát...:emoticon-0100-smile. Cũng đã lâu lắm rồi (>15 năm) chưa leo vào lại lần nào hichic Giờ được xem lại ảnh của mọi người lòng thấy bồi hồi và nhớ Huế quá !

windyl 12-08-2011 18:52

Mình chỉ nghe kể người Huế ăn nói rất dịu dàng , duyên dáng , lời nói mà như đang hát vậy . Nhưng chưa có cơ hội gặp ai cả tiếc thật ..:(

nttt1211 13-08-2011 07:21

Sớm nay Hà Nội mưa, thấy bảo hình như có bão. Tôi thức giấc cảm nhận cái lạnh rõ rệt hơn, check mail và chuẩn bị bắt đầu công việc thì nhìn thấy một trang web về Huế và nỗi lòng nhớ Huế tưởng như đã nguôi lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, Huế với tôi như mối tình đầu dang dở với những ngập ngừng, những nhiều điều chưa nói hết thành lời...
Một sớm tháng 2 dương lịch, tôi bỏ quên cái rét ở Hà Nội để đi tìm cho mình một tiết cuối đông xứ không có đông. Nhớ cảm giác khăn áo to đùng đoàng tay xách túi đồ gọn nhẹ lên máy bay bước thật nhanh và cũng cởi thật nhanh, để cảm nhận rõ ràng Huế sau cái lạnh của một mùa đông dài tưởng như bất tận của Hà Nội.
Đến Huế vào đêm, khi mọi vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, cầu Trường Tiên không có đèn nhấp nháy im lìm và dịu dàng bên dòng sông hương.
Bến Vĩ Dạ vào đêm như mọi bến sông khác, cũng im lìm trôi vào giấc ngủ là quy luật của tạo hóa, có động và có tĩnh. Cồn hến những chiều nắng hanh vàng các O các Mệ đãi hến rảo từng chiếc xọt nhỏ con con...
Lạ thật, sao lại nhớ Huế vào lúc này, khi thời tiết Hà Nội đang thế này cơ chứ?
Nhớ Huế ngày mưa với những trận mưa sụt sùi không dứt, nằm khách sạn ngắm sông Hương trôi đi tảng lờ, bảng lảng trong làn mưa dịu nhẹ, xa phía bên kia bờ bắc sông Hương, cuộc sống của người dân trôi qua như mọi ngày vẫn vậy, nắng - mưa với con người nơi đây đã là lẽ thường. Kinh thành xưa cố đô vẫn còn đó, lặng lẽ và yên ả như chính con người xứ Huế.
Đến với Huế khi cảm xúc trong tôi không còn mờ nhạt, có lẽ bởi vậy nên với tôi Huế trôi đi trong lặng lẽ, tình cảm tôi dành cho Huế và Huế dành cho tôi như một tình yêu sét đánh, nhưng đánh thế thôi rồi lại âm thầm và bền bỉ, để có một ngày khi ngồi bên chiếc bánh và ly trà nóng trong tiết thu Hà Nội se lạnh, trong tôi lại trỗi lên nhớ Huế một ngày mưa tháng riêng âm lịch. Biết khi nao tôi mới được trở lại nơi ấy.
Nhớ lắm và sẽ trở lại, Huế của tôi, Huế thương và Huế đợi...

nttt1211 13-08-2011 08:11

Thôi thì lôi cơm nguội ra rang lại, ngắm mấy bức ảnh chụp đi Huế lần đầu. Nhớ ghê là nhớ...

Sông Hương buổi chiều tà...
http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03511.jpg

Nhớ đến Huế là nhớ đến khu thành cổ, đại nội buồn

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03532.jpg

Nhớ nhất khuôn viên phòng đọc sách có hòn non nước ở trước cửa, xung quanh là vườn cây yên tĩnh. Rất tiếc khi mình tới thì phòng đọc sách đã xập xệ lắm rồi, đóng cửa không cho vào tham quan. Thích phần mái của thư viện với họa tiết trang trí ko lấy gì làm lạ nhưng vẫn cứ rất thích.

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03541.jpg

Chùa Thiên Mụ

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03582.jpg
Nói đến Huế, nhớ ngay đến hoa súng, có ở rất nhiều nơi. Trước cửa khách sạn, trong chùa Thiên Mụ, chùa Từ hiếu, hai bên hồ ở các lăng tẩm

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03589.jpg


http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03584.jpg

Lúc đi lạc vào khu vườn sau của các sư trong chùa thiên mụ, chỉ muốn xin vào chùa ở luôn.

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03594.jpg

Chùa Từ Hiếu, vắng lặng một ngày tháng 2.

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03688.jpg

Trên đường sang lăng Khải Định, bị lạc đường đến một rừng bạt ngàn thông xanh...

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03711.jpg

Nghĩ thầm trong bụng Huế có bao nhiêu nơi đẹp để có thể chụp ảnh cưới, thế này mà cứ lên Đà Lạt để làm gì cơ chứ.

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03710.jpg


http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03702.jpg

Và nói đến Huế thì không thể quên ẩm thực. Lắm hôm 10 giờ đêm lên giường nằm tự dưng nhớ đến bánh bột lọc không ghìm được bật dậy chạy xuống bếp làm ăn cho đỡ ghiền rồi ngủ tiếp.:emoticon-0102-bigsm

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03513.jpg

Dĩa bánh ăn là ghiền ^^

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03521.jpg


http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03524.jpg

Bún bò Huế trong chợ Đông Ba

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03516.jpg


http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03517.jpg

Bún thịt nướng.

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03615.jpg

Cơm hến.

http://i1116.photobucket.com/albums/...1/DSC03639.jpg

Hoa May 13-08-2011 09:20

Trích:

nttt1211 viết (Bài viết 91348)
... về Huế và nỗi lòng nhớ Huế tưởng như đã nguôi lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, Huế với tôi như mối tình đầu dang dở với những ngập ngừng, những nhiều điều chưa nói hết thành lời...
Một sớm tháng 2 dương lịch, tôi bỏ quên cái rét ở Hà Nội để đi tìm cho mình một tiết cuối đông xứ không có đông.
...
Nhớ lắm và sẽ trở lại, Huế của tôi, Huế thương và Huế đợi...

Cảm ơn cảm xúc rất "phiêu" và những hình ảnh em thân thương đã dành cho Huế Cố đô "của chị" và những người yêu Huế :emoticon-0115-inlov

Nhưng mà, tại sao em lại nói "tìm cho mình một tiết cuối đông xứ không có đông" - nghĩa là Huế không có mùa đông nhỉ?

nttt1211 13-08-2011 09:22

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 91352)
Cảm ơn cảm xúc rất "phiêu" và những hình ảnh em thân thương đã dành cho Huế Cố đô "của chị" và những người yêu Huế :emoticon-0115-inlov

Nhưng mà, tại sao em lại nói "tìm cho mình một tiết cuối đông xứ không có đông" - nghĩa là Huế không có mùa đông nhỉ?

Chữ "Đông" đầu tiên là mùa đông còn chữ "Đông" thứ hai em muốn nói là đông trong từ đông đúc ý chị ạ. Hà Nội tầm đấy tết nhất đông đúc chen chúc mệt mỏi lắm nên em mới vào Huế chơi.

Chick Tomsk 15-08-2011 11:56

Trích:

nttt1211 viết (Bài viết 91354)
Chữ "Đông" đầu tiên là mùa đông còn chữ "Đông" thứ hai em muốn nói là đông trong từ đông đúc ý chị ạ. Hà Nội tầm đấy tết nhất đông đúc chen chúc mệt mỏi lắm nên em mới vào Huế chơi.

:emoticon-0155-flowe Bạn "nttt" có thể diễn tả được cảm xúc một cách thật đặt biệt, bái phục ! Còn mình sao khô hạn quá ... hichic

nttt1211 15-08-2011 12:24

Trích:

Chick Tomsk viết (Bài viết 91551)
:emoticon-0155-flowe Bạn "nttt" có thể diễn tả được cảm xúc một cách thật đặt biệt, bái phục ! Còn mình sao khô hạn quá ... hichic

Hi, không phải mình khô hạn đâu mà vì chưa tìm ra được mạch hoặc là tạm thời lúc này mạch cảm xúc nó đang chảy ngầm thôi à. :emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:

Anh Thư 10-09-2011 17:00

5h sáng nay AT giật mình vùng dậy, lao ra sân bay, 8 h đã đặt chân đến Huế thương.

Có lẽ cả chục năm nay rồi , AT mới lại thức khi trên máy bay. Mọi khi đi công tác vất vả lắm cho nên máy bay còn trên đường băng thì đã ngủ tít thò lò rồi. Eo ơi, lần nay nhìn thấy cánh máy bay rung bần bật, sợ ghê.

Đi qua dãy Trường Sơn có mấy chục phút, chợt nghĩ đến cuộc hành quân 30 năm, những lớp thanh niên ưu tú mãi mãi nằm dưới đó mà nước mắt vòng quanh. Rồi khi có thông báo hạ độ cao để xuống, trời ơi tự dưng lại thấy bay là là mặt nước xanh biếc nhìn rõ cả dải cát và sóng vỗ bờ...rồi lại vút lên 9 tầng mây trắng xóa.Trời ơi! AT thực sự tưởng máy bay sao rồi và phải xả bớt dầu ra biển...run run lấy thuốc trợ tim xịn ra ngậm và nhắm mắt lại niệm Phật. Một thoáng trôi qua, tự dưng chợt nhớ sao mình lại có thể khủng hoảng vô lý thế khi từ năm 2004, mình đã từng chuẩn bị tâm lý rằng bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của đời mình. Thế là lại mở mắt ra nhìn xuống ruộng đồng phì nhiêu phía dưới và ngạc nhiên mỉm cười tự hỏi sao chỉ vài phút trước đây mình lại xoắn thế cơ chứ. Chết có gì bất ngờ với mình sao. Hi hi. Giờ mới biết mình hóa ra chưa đắc đạo, vẫn hèn và tham sân si như xưa.

Huế sáng sớm hơi lạnh và âm u, thế nên xe vào đến sân KS Thành Nội, bỏ va-ly xuống rồi AT chợt có 1 thoáng não nề sao sao đó nên lại quay ra KS Duy Tân.

Lượn 1 vòng taxi qua chợ Bao Vinh, Bãi Dâu, cầu Trường Tiền... quanh thành phố, đi ăn cơm hến rồi mới về KS. Cậu lái xe lác cả mắt thây mình hoa tiêu đường phố vanh vách, kỳ thực mình chỉ ranh ma cóp nhặt trên mạng rồi trộ hắn khỏi đi vòng vèo thì tốn tiền mồ hôi nước mắt của bọ lắm.

Sau đó, hớn hở thay váy đỏ và 1 mình thuê bao nguyên 1 chuyến xich lô 70 ngàn (kể từ năm 1989 chưa hề đi xich lô) chễm chệ đi rong sang Đại Nội, nhà vườn, tiệm áo dài...bây giờ mới mò về KS với 2 bàn chân sưng vù đành phải đi đất vào nhà hàng như người rừng. À mà lúc vào Tử cấm Thành, AT tìm không ra cái bến nào Hoa May ngồi rửa lông mày chết tiệt cả đàn cá vàng của Vua? Cũng tính bon chen chụp 1 kiếu mà gọi điện lúc 11g30' hỏi HM thấy máy bận suốt.

Tiếc là máy ảnh AT quên sạc pin nên chả có tấm nào. Giờ về KS em chụp bàn chân rớm máu làm chứng kẻo có bác lại bảo em ''khổ nhục kế''

Thôi AT chuẩn bị đi gặp Van Anh với chị Kim Dung tối nay. Cảm giác đi 1 mình đến thành phố lạ, không bạn bè, không họ hàng mà lại có người hẹn gặp mình thật vô cùng ấm áp và ý nghĩa. Cảm giác đó sẽ còn lặp lại ngày mai và ngày mốt.

Ôi! mình vốn khổ quen rồi, tự dưng 3 ngày 3 lần sướng nhiều như thế chẳng biết có chịu nổi không?

hongducanh 10-09-2011 17:39

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93661)
5h sáng nay AT giật mình vùng dậy, lao ra sân bay, 8 h đã đặt chân đến Huế thương.

Như vậy là AT không kịp cả ăn sáng? và hình như trang phục vẫn là bộ đồ ngủ?:emoticon-0102-bigsm

Мужик 10-09-2011 17:55

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93661)
Ôi! mình vốn khổ quen rồi, tự dưng 3 ngày 3 lần sướng nhiều như thế chẳng biết có chịu nổi không?

Em tin là bác chịu được, vì tính ra mỗi ngày chỉ có một lần thôi. Mà một thì luôn được (bị) coi là số ít.
Em nhớ có chuyện tiếu lâm về nàng tóc vàng. Nàng chỉ xin Bụt một điều ước thôi nhưng phải thực hiện 3 lần.
Trích:

hongducanh viết (Bài viết 93669)
Như vậy là AT không kịp cả ăn sáng? và hình như trang phục vẫn là bộ đồ ngủ?:emoticon-0102-bigsm

Bác HDA cứ hay hiểu nhầm văn phong của bác AT. Nó như này cơ mà:
Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93578)
Các bác thử hình dung xem ngần ấy con người tụ tập mà ngồi uống bia sex mới bực chứ. Ấy, này này, ý em là tất cả vẫn mặc quần áo nhưng mà uống bia không gọi mồi theo lệnh của bác Cả.


Hoa May 10-09-2011 23:10

Chúc mừng chị đã đến Huế thương!

Cuối cùng chị chọn ở Duy Tân à? Khách sạn này ngay Trung tâm thành phố Huế, bên bờ Nam hiện đại, gần sát cầu Trường Tiền và trường ĐHSP Huế của em ... cho nên chắc sẽ làm hài lòng chị hơn.

Tối nay gặp hai cô "bạn net" chắc vui lắm, chị nhỉ! Tha hồ "tám" nhé! Chị Dung và Vân Anh là kho hiểu biết tất tần tật thuộc về Cố Đô, nhất là ... ẩm thực. Cho nên chị cứ hoàn toàn yên tâm giao "mình vàng" cho họ nhé!


Trích:

Мужик viết (Bài viết 93672)
Em tin là bác chịu được, vì tính ra mỗi ngày chỉ có một lần thôi. Mà một thì luôn được (bị) coi là số ít.
Em nhớ có chuyện tiếu lâm về nàng tóc vàng. Nàng chỉ xin Bụt một điều ước thôi nhưng phải thực hiện 3 lần.

Hình như bác Muzik nhầm ạ? Bụt có thể giúp cô nàng tóc vàng việc này không? :emoticon-0136-giggl

Em thì đọc được nội dung thế này cơ bác ạ:

Cô công nhân Natasha lái máy xúc đang đào móng và đào được quan tài của một vị hoàng tử Ai Cập. Nắp quan tài bật mở và cô thấy một hoàng tử hết sức đẹp trai, trông như còn sống. Không kìm được cô bèn hôn hoàng tử. Và phép lạ đã xảy ra - hoàng tử sống lại thật.

“Biết lấy gì trả ơn em đây?”, hoàng tử hỏi. “Em có muốn tôi cho em bẩy điều ước không?”

“Em chả cần bẩy điều”, cô công nhân nói, “Tốt nhất là một điều, nhưng bẩy lần.”

Hoàng tử đồng ý, nhưng đến lần thứ năm thì tắc tử.

micha53 11-09-2011 05:18

Sau chuyến công cán này, Thư kí AT làm bản tường trình cho tớ:
"HUẾ THƯƠNG - THƯƠNG CÓ DỄ?"

Anh Thư 12-09-2011 07:24

Tối 10/9, y hẹn em đã được gặp chi Kim Dung và vananhbuile rồi. Buôn dưa lê ở KS với nhau song rồi 2 thổ dân mới dẫn em đi ăn bún bò Huế ở cạnh trường sư phạm của Hoa May. Em cứ tưởng mình lạ gì món này nhưng mà ăn o Huế nó khác hẳn, sợi không to, nước thanh ngọt lắm không có ngầu váng mỡ và đậm mùi gia vị như SG. Đặc biệt có 1 cục chả cua rất ngon, em chưa được ăn bao giờ. Sau đó, chẳng chịu thua kém bác Cả HN, 3 chị em sang tiếp Vĩ Dạ Xưa buôn đến 10 h mới bịn rịn chia tay. Còn hẹn sáng nay buôn tiếp nhưng em thương tình 2 bác đó có rơ-mooc, lại nhiệt tình với em cả buổi tối thế nên em tha bổng cho sáng chủ nhật này đó. Máy ảnh của em lại mang nhầm dây đi nên không đưa hình lên được.

Chỉ tiếc là em không may được áo dài o Huế vì em cứ béo lòi ra từng ngày sợ tuần sau lại bỏ xó, cho nên tiếc tiền lại thôi.

Sáng sớm ngủ dậy không nghe tiếng xe máy và còi ầm ầm như SG. Em lại xơi bún bò trogn KS, vẫn ngon như thế, sau đó em noi gương bạn virus cắm đầu làm tiếp bánh mỳ bơ, trứng ôp-la, chuối và mấy cốc sữa, café…dằn bụng ngộ nhỡ trưa ra Đông Hà mà thuê bao ai đó ngòai vùng phủ song thì em cũng đỡ đói

Đến trưa thì gặp được em dola trẻ trung, dễ thương lăm. 2 chị em lại tay bắt mặt mừng 1 giờ, buôn chưa đâu vào đâu thì 1 người đi ra sân bay, người đi Đông Hà

Tạm biệt Huế thương và những người bạn mới gặp đã như người thân. Em cảm ơn chị KimDung và bạn vananh, giờ em đã có bạn bè sống ở Huế rồi. Huế thật thanh bình và thơ mộng cho em một thóang li ên tưởng đến HN trong miền ký ức xa xưa.

nqbinhdi 12-09-2011 09:22

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93777)
Tối 10/9, y hẹn em đã được gặp chi Kim Dung và vananhbuile rồi. Buôn dưa lê ở KS với nhau song rồi 2 thổ dân mới dẫn em đi ăn bún bò Huế ở cạnh trường sư phạm của Hoa May. Em cứ tưởng mình lạ gì món này nhưng mà ăn o Huế nó khác hẳn, sợi không to, nước thanh ngọt lắm không có ngầu váng mỡ và đậm mùi gia vị như SG. Đặc biệt có 1 cục chả cua rất ngon, em chưa được ăn bao giờ. Sau đó, chẳng chịu thua kém bác Cả HN, 3 chị em sang tiếp Vĩ Dạ Xưa buôn đến 10 h mới bịn rịn chia tay. Còn hẹn sáng nay buôn tiếp nhưng em thương tình 2 bác đó có rơ-mooc, lại nhiệt tình với em cả buổi tối thế nên em tha bổng cho sáng chủ nhật này đó. Máy ảnh của em lại mang nhầm dây đi nên không đưa hình lên được.

Chỉ tiếc là em không may được áo dài o Huế vì em cứ béo lòi ra từng ngày sợ tuần sau lại bỏ xó, cho nên tiếc tiền lại thôi.

Sáng sớm ngủ dậy không nghe tiếng xe máy và còi ầm ầm như SG. Em lại xơi bún bò trogn KS, vẫn ngon như thế, sau đó em noi gương bạn virus cắm đầu làm tiếp bánh mỳ bơ, trứng ôp-la, chuối và mấy cốc sữa, café…dằn bụng ngộ nhỡ trưa ra Đông Hà mà thuê bao ai đó ngòai vùng phủ song thì em cũng đỡ đói

Đến trưa thì gặp được em dola trẻ trung, dễ thương lăm. 2 chị em lại tay bắt mặt mừng 1 giờ, buôn chưa đâu vào đâu thì 1 người đi ra sân bay, người đi Đông Hà

Tạm biệt Huế thương và những người bạn mới gặp đã như người thân. Em cảm ơn chị KimDung và bạn vananh, giờ em đã có bạn bè sống ở Huế rồi. Huế thật thanh bình và thơ mộng cho em một thóang li ên tưởng đến HN trong miền ký ức xa xưa.

Khơ khớ,

Là cũng có LÒI RA một tí rồi hử? Thích nhể.

lavangbay 12-09-2011 09:44

Ôi, nhớ Huế vô cùng
http://img84.imageshack.us/img84/3900/img0046fj.jpg
Huế mộng, Huế mơ
http://img694.imageshack.us/img694/9706/img0035akh.jpg

Dang Thi Kim Dung 12-09-2011 12:21

2 bức ảnh rất đẹp ở trên của bạn lavangbay là chụp ở bên hồ Trừng Minh trong lăng vua Minh Mạng. Mỗi lần em đưa khách Nga đi qua cây sung già này, ai cũng hỏi, đây là cây gì, quả của nó có ăn được không?...Em trả lời là cây sung, quả nó trông xấu thế chứ ăn ngọt lắm! Ngày tết trên bàn thờ tổ tiên của người Huế luôn có 1 chùm quả này với mong ước cuộc sống đủ đầy,ấm no, sung túc, con đàn cháu đống...Nghe xong, ai cũng cố leo lên hái vài quả để ăn thử, ăn xong thì nhăn mặt bảo: chát quá!

http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._Minh_Mang.jpg

micha53 21-09-2011 16:33

Nắng sớm ( ở Huế )

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Nangsoma.jpg

Kim Dung có biết ở chỗ mô?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.