![]() |
Câu này em xin hỏi ý kiến khán giả trong trường quay NNN.
|
Trích:
Trích:
Nó sẽ không ăn cỏ (vì voi hình như không ăn cỏ?) mà ghé thẳng vào Diễn đàn NNN để thăm anh em chúng ta.:emoticon-0102-bigsm Hình như con voi nó nặng quá nên mấy ngày nay 4R NNN ì ạch thì phải? :emoticon-0107-sweat |
Trích:
May mà bác trả lời sớm, mà cũng may là 4rum ì ạch :emoticon-0136-giggl, nếu không em và mọi người chắc sẽ tung lên nhiều câu trả lời dự đoán khác, hihi Nhưng mà, dân gian có câu: "Trời sinh voi, sinh cỏ". Voi không ăn cỏ/cây thì ăn gì, bác?! |
Trích:
|
Trích:
Phụ nữ 18 tuổi - xuân xanh : Các thiếu nữ như quả bóng đá với 22 chàng trai hăng hái đuổi theo.:emoticon-0115-inlov 28 tuổi - xuân phai : Phụ nữ như quả bóng khúc côn cầu chỉ còn 8 người vây quanh.:emoticon-0100-smile 38 tuổi - xuân rũ : Thân phận phụ nữ như quả bóng bàn, chỉ còn 2 người thi nhau đẩy qua đẩy lại.:emoticon-0102-bigsm 48 tuổi - xuân tàn : Quý bà như trái banh golf chỉ còn một gã chăm chăm đưa mình xuống lỗ.:emoticon-0106-cryin |
Nish53 tôi xin được phụ họa với bác Hổ, cũng xin chị em chém nhẹ tay :
"Thế giới đã chia cái tuổi phái nữ ra thành năm châu - Từ 10 đến 15 phái nữ giống như Châu Á quyến rũ, huyền bí. - Từ 15 đến 25 giống như Châu Phi còn hoang vu, có lắm mỏ quý chưa được khai thác. - Từ 25 đến 35 giống như Châu Mỹ rất kỹ thuật, ồ ạt, trẻ trung. - Từ 35 đến 45 giống như Châu Âu, đã bị khai thác nhiều, bị tàn phá nhưng còn đầy duyên dáng, dư kinh nghiệm. - Từ 45 đến 55 giống như Châu Úc, xa xôi diệu vợi, nghe nói đến nhưng ít ai muốn tìm đến". |
Em có chuyện muốn chia sẻ với các bác thế này.
Putin nhà em mới học lớp 2. Hôm qua cu cậu vác bài tập làm văn trên lớp về. Đề bài là: Em hãy tả con chó nhà em nuôi. Tất nhiên đầu bài cu cậu viết: Nhà em có nuôi một con chó (Thực tế nhà em hiện giờ không nuôi chó, em có nuôi vài lần nhưng bị bắt trộm mất). Lông nó thế nọ thế kia v.v và v.v. Và cố câu: Con chó nhà em săn mèo rất giỏi! Em và gấu đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, hỏi tại sao chó lại săn mèo? Nếu nó có săn thì săn thú hoặc săn chuột chứ? Cụ nhỏ nhà em mới lí sự lại: chó chỉ săn mèo, chó không bao giờ săn chuột! Em và gấu lại trợn mắt ngạc nhiên hơn. Em mới giải thích là thường thì chó xưa nay với mèo có thể không là bạn. Nhưng chó không săn mèo, chó có săn chỉ săn chuột. Cu nhỏ nhà em vẫn bình tĩnh khảng định là ba mẹ sai: chó chỉ săn mèo. Hắn nói: ba mẹ không thấy trong các phim Tom and Jerry chó với chuột Jerry là bạn à? Chó bao giờ cũng bảo vệ chuột Jerry. Chó chỉ có săn đuổi mèo thôi. Chúng em thua. Và đặc biệt bài tập làm văn đó cô giáo cho điểm 10. Em thấy đauđầu.com. Các bác comment cho em vài lời ạ.~X( |
Trích:
Trích:
Nhắn thêm: Bác và Gấu nhà bác muốn hiểu điểm 10 của cô - trò nhà Putin, xin mời chuyển ngay kênh "Nu Pogadi" sang "Tom and Jerry" nhé! :emoticon-0136-giggl |
Bạn Hoamay hỏi khó quá, tuy nhiên, gì thì gì cũng phải trả lời thôi. Cũng lại phải xin chị em chém nhẹ tay.
Câu trả lời là : Thế giới cũng chia đàn ông theo tuổi tác như đã chia theo từng giai đoạn như của phụ nữ vậy. Có khác chăng là với phụ nữ thì đánh giá mức độ duyên dáng, quyến rũ... còn đàn ông thì đánh giá mức độ hấp dẫn và sức khỏe (Vẫn được gọi là phái mạnh mà, không mạnh thì ...yếu quá) Theo đó, bằng phương pháp thống kê miệt mài từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta đánh giá người đàn ông theo quy luật 9; tuần. Chi tiết được diễn giải như sau : Tuổi từ 20 - 30 được tính 2x9 = 18 1 tuần 8 lần - 30 - 40 - 3x9 = 27 2 - 7 - - 40 - 50 - 4x9 = 36 3 - 6 - ............................................... cứ thế, mọi người có thể luận ra hoàn cảnh của mình. Thân ái |
Trích:
(Kiểu đánh giá của bác dễ mở ra một .. cánh đồng lạc bát ngát quá! :emoticon-0136-giggl) Nhưng câu trả lời này chưa ... "xứng tầm" với 2 cách chia tuổi của phụ nữ rất hài hước mà .. đau như trên, hic! Vì vậy, nếu các bác giai mong muốn chị em "chém nhẹ tay", thì phải nghĩ ra câu trả lời khác đi ạ! |
Mỗi lần đọc chủ đề này em lại nhớ đến "Mười hai chiếc ghế" của Ilf và Petrov cùng nữ nhân vật vô cùng xinh đẹp duyên dáng ngôn từ không thể súc tích hơn. Vâng, đó chính là nàng - Эллочка - людоедка
Và xin mời các bác thưởng thức diễn xuất của Alisa Freindlikh trong vai Ellochka - vở kịch truyền hình này được dàn dựng năm 1966... |
Trích:
Chuyện là thế này: Có một ông già đã gần 80 tuổi, lấy cô vợ mới có 20 tuổi.Trong đêm tân hôn,ông vào phòng cô vợ mới cưới và đòi thực hiện nghĩa vụ của người chồng.Chiều ý ông chồng cô vợ không phản đối.Xong việc ông quay trở lại phòng ngủ của mình.Nằm một lúc ông lại sang phòng cô vợ và lại yêu cầu cho thực hiện nghĩa của mình.Xong việc lại trở về phòng của mình.Cứ như vậy diễn ra cho đến sáng, khi cô vợ bực mình hỏi: Suốt đêm hôm qua sao anh làm ghê thế? Anh có làm gì đâu mà em nói vậy - ông chồng già sững sờ không nhớ gì trả lời. Anh vào phòng em 4,5 lần yêu cầu thực hiện nghĩa vụ làm chồng - cô vợ nói. Chắc tại anh già quá rồi hay quên, nên làm rồi lại quên ngay - ông chồng già trả lời. |
Em đố các bác nhé:
Ở VN ta có những làng không có người lớn. Đó là "Làng trẻ em SOS" Hãy cho biết, cũng ở VN ta, làng nào không hề có có trẻ con? |
Nhân nói đến Làng trẻ em SOS, xin post ảnh đội bóng Làng trẻ em SOS vừa lên ngôi vô địch tại Giải bóng đá các Làng trẻ em SOS mới kết thúc chiều thứ Sáu vừa qua tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai. Về nhì là đội SOS Cà Mau, hai đội Hải Phòng và TP.HCM đồng Giải Ba:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/DSC_0517.jpg Làng nào không có trẻ con ư? Làng thanh niên xung phong ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên? Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, chỗ này chỉ có trẻ con làng khác đến chăn bò và trẻ con được bố mẹ cho đến chơi. Lại nhớ đến bác Xuân Ba, cây bút khá có tiếng của báo Tiền Phong. Một lần uống trà đá vặt hỏi bác ấy: "Em thấy cuối bài nào bác cũng đề Làng Lon, cuối hạ, hay là Làng Lon, tiết Thanh Minh....Thế cái Làng Lon đó ở đâu thế?". Bác ấy rít một hơi thuốc lào rồi vừa phà khói, vừa nói:"Cái thằng này, thế mà cũng hỏi. Lon là lon bia chứ còn lon gì nữa?:emoticon-0136-giggl". He he, vậy cái Làng Lon của bác Xuân Ba đích thị là cái Làng không có trẻ con, không dành cho trẻ con rồi, đúng không Lão Nông? |
Đúng là biểu tượng của các nhà báo không phải là cây bút mà là ... cái chai.
Sai bét! Cứ để bà con đoán tiếp đã nhé! |
Trích:
"Bảy năm về trước, em mười bảy Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng Xuân Dục, Ðoài Ðông hai cánh lúa Bữa thì em tới, bữa anh sang" (Núi đôi - Vũ Cao.) |
Trích:
|
Lão Nông "chơi" hơi khó, đáng lẽ ra phải nói trong văn học chứ.
Em thấy câu hỏi của bác trên đây này: http://vn.answers.yahoo.com/question...2072734AAYqHQ9 |
Trích:
|
Báo Tuổi Trẻ Chủ nhật hôm nay vừa đăng lại 1 truyện ngắn ngày xưa "The Lady, or the Tiger" của nhà văn Mỹ Frank Stockton. Em thấy hay quá nên copy and paste lên đây để các bác cũng thưởng thức. Và cũng muốn mời các bác viết thêm đoạn kết ngoại truyện theo ý riêng mỗi người:
Truyện ngắn: Cô dâu hay con hổ TTCT - Truyện ngắn này của nhà văn Mỹ F. Stockton (1834 - 1902) in lần đầu năm 1882 và đã được đưa vào nhiều tuyển tập truyện tiếng Anh. Nó được coi như một kiệt tác về nghệ thuật viết truyện ngắn, xây dựng cốt truyện và phân tích tâm lý. Thể loại truyện này được gọi là fantasy. Tên truyện The lady or the tiger đã đi vào tiếng Anh như một thành ngữ chỉ một vấn đề nan giải. Nội dung truyện xin mời xem Vâng, Cô dâu, hay Con hổ? Xin chờ nghe ý kiến của các bác!:emoticon-0150-hands (Riêng em là hổ, em chỉ thích được chén mồi thôi!:emoticon-0102-bigsm) http://i012.radikal.ru/0912/22/76b9f8c1b204.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:04. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.