![]() |
Chiều 31/3/2012 mình có dịp xuống Đảo Cò quê mình. Khi đến gần Đảo Cò thấy cây Đa mấy trăm năm tươi xanh bên bờ vực nay bị chặt những cành sâu, đứng trơ trụi, tiêu điều mà thấy lòng buồn vô cùng, mình không dám nhìn, không dám chụp ảnh cây Đa nữa. :emoticon-0107-sweat Hôm đó gió mùa đông bắc trời mây mù, mọi người xuống đò lúc mới 16h quá sớm nên cò chưa đi kiếm ăn về. Trên đảo chỉ có Vạc và Cò non ở nhà. Nhìn Cò, Vạc đậu trên cây ở đảo rất thích nhưng cái máy ảnh du lịch của mình không vươn xa được, trời lại âm u quá.
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6211.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6214.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6230.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6234.jpg |
Cốm tươi – thời trân của Hà Nội đã có một tháng nay rồi. Mùa thu có rất nhiều thứ hoa quả ngon nhưng mình vẫn thích Cốm nhất. Thích cốm nên vụ chiêm hồi tháng 4 âm lịch có cốm tươi mình cũng hay mua cốm. :emoticon-0100-smile
Những bông lúa nếp non làm nên những hạt cốm mỏng, mềm, dẻo, thơm, ngọt của Hà Nội. :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...6690luanep.jpg Cốm dót (Cốm rón). Vì hạt thóc nếp non quá nên khi giã cốm bị rón vào với nhau. Cốm này ngon tuyệt. :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...6723comdot.jpg Cốm non. Ăn cốm với chuối tiêu chín trứng cuốc thơm ngọt thật là ngon nhưng mình lại thích ăn cốm không. :emoticon-0100-smile Thong thả bốc một dúm cốm nhỏ vào lòng bàn tay, nhẩn nha, dí dủm dón từng chút vào miệng thưởng thức hương vị thơm, dẻo, ngọt của cốm. :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...6692comnon.jpg Cốm với bột sắn dây và đường phèn thành món chè thanh nhã. Chè cốm có mùi thơm dịu và vị ngọt thanh mát. :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...6702checom.jpg Chả cốm vỏ ngoài giòn, bên trong dẻo, phảng phất hương cốm quyện lá sen, ăn nóng bùi, ngậy, ngọt, thơm ngon vô cùng. :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...6725chacom.jpg Tranh thủ ăn cốm đi không một tháng nữa là hết các bạn nhé. :emoticon-0100-smile Cốm vụ mùa ăn cũng ngon hơn cốm vụ chiêm. |
Trích:
Bác ạ! Nhìn mấy chén chè cốm của bác mà em cứ nuốt nước miếng ừng ực. :emoticon-0111-blush |
Trích:
Cũng do di chuyển một chặng đường, một khoảng thời gian đáng kể nên quà cốm này đã bị mất chất. Cốm tươi vốn cao sang và .. đỏng đảnh mà, hihi. Cảm ơn chị HHV giới thiệu ngắn gọn mà đẹp, ngon. Em yêu nhất nhành nếp non của chị. :emoticon-0171-star: P/s: "Cốm tươi - thời trân" - là gì vậy chị? Em chưa nghe tên này? |
Trích:
|
Hoa May à! Thời trân là sản vật quý, tinh tế, có theo mùa, chỉ có một thời gian ngắn trong năm. :emoticon-0157-sun:
Em bây giờ “không tìm được hương vị đọng trong trí nhớ xưa kia” là vì chỉ ăn cốm trong hương thu Hà Nội, trong gió heo may thì mới thấy hết hương vị của cốm em à. :emoticon-0100-smile Hơn nữa cốm trong hoài niệm thì bao giờ cũng ngon hơn mà em. :emoticon-0150-hands Ngày xưa lúa nếp cái trồng cạnh làng, lúa nếp non gặt về được làm cốm ngay. Bây giờ “tấc đất tấc vàng” nên đất đai thành nhà cửa hết rồi; người làm cốm phải đi tận Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm (Hà Nội) và Bắc Ninh nữa để mua lúa nếp non. Cốm được làm từ thóc nếp non của lúa nếp mỡ, nếp quýt, nếp xoắn, nếp cái rụt, nếp cái hoa vàng... nên hương vị cốm cũng khác nhau. Trong tất cả các loại lúa nếp thì lúa nếp cái hoa vàng là đậm đà, dẻo, ngon và thơm không loại lúa nếp nào sánh bằng nhưng giờ cũng bị thoái hóa dần. Mình kể chuyện thêm một tý. Hải Dương hiện nay là tỉnh duy nhất trồng được lúa nếp cái hoa vàng chất lương cao và có diện tích trồng lớn nhất. (*) Xã An Phụ (Kinh Môn - Hải Dương) là đất truyền thống trồng nếp cái hoa vàng lâu đời nên từ năm 2005 đến 2008 Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Nông nghiệp (thuộc Viện Cây lương thực – Cây thực phẩm) được Viện Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp của Pháp hỗ trợ, đã bảo tồn, phục tráng thành công nếp cái hoa vàng và tìm ra mẫu giống siêu nguyên chủng ở An Phụ. :emoticon-0157-sun: Tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ nông dân giá giống lúa nếp cái hoa vàng siêu nguyên chủng, thuốc bảo vệ thực vật cũng như kỹ thuật canh tác và vận động nông dân quy vùng theo hướng “một vùng, một giống, một thời gian” để xây dựng vùng đặc sản lúa nếp cái hoa vàng chất lượng cao. Hiện nay diện tích vùng đặc sản lúa nếp cái hoa vàng, chất lượng cao toàn huyện Kinh Môn là 600 ha trong đó xã An Phụ 65ha/vùng, xã An Sinh 105ha (đạt 70ha/vùng lúa tập trung)... Giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn mang đi các nơi khác trồng thì chất lượng và năng suất cũng không bằng trồng ở Kinh Môn có thể do đất Kinh Môn được bồi đắp bởi phù sa 4 con sông là sông Kinh Thầy, Kinh Môn, Hàn Mấu và sông Đá Vách hợp với cây lúa nếp cái hoa vàng. :emoticon-0157-sun: Nhìn ảnh dưới đây chắc ai cũng biết đó là gì rồi. :emoticon-0100-smile http://i1084.photobucket.com/albums/...MG_6748com.jpg Thơm ngào ngạt hơn cả cốm nữa. Rất thích và cũng rất quý với người cần nó. :emoticon-0100-smile |
Chaika à! Chả cốm làm theo kiểu nhà mình dễ làm lắm. :emoticon-0100-smile Chỉ có cốm tươi và thịt nạc vai. Lượng thịt nạc vai và cốm bằng nhau. Thịt nạc vai xay 2 lần cho nhuyễn rồi trộn với cốm tươi và cho một tý muối. Trộn thật đều rồi nhào, dùng thìa miết hoặc đập khối đó lên xuống nhiều lần cho dai. Nặn thành viên tròn rồi ấn dẹt. Lót lá sen vào vỉ hấp rồi cho những viên chả cốm vừa nặn lên lá sen hấp 10 phút.
http://i1084.photobucket.com/albums/...MG_6653hap.jpg Sau khi hấp chín, cho chả cốm vào chảo dầu nóng, rán vàng hai mặt. Chả cốm vàng đều hai mặt gắp vào lá sen rồi gói lại một lúc chả cốm sẽ thơm hơn. :emoticon-0123-party Khi nào ăn cơm thì gắp chả cốm ra đĩa (nên rán khi chuẩn bị ăn cơm để chả cốm nóng ăn mới ngon Chaika à). Chaika có thể cho lượng cốm ít hơn thịt hoặc trộn thêm lòng trắng trứng cũng được nhưng nhớ dùng lá sen khi hấp và bọc chả cốm khi rán xong. Cũng đừng cho gia vị gì vào át mùi thơm của chả cốm nhé. Nhà mình hay làm chả cốm nhưng chỉ để ăn chơi chứ không ăn với cơm. :emoticon-0100-smile Chả cốm rán xong gói lá sen cho chả cốm quyện hương lá sen được mấy phút là mở ra cả nhà ăn nóng luôn mỗi người vài cái. Ngon tuyệt. :emoticon-0157-sun: Nhưng dù sao vẫn thích nhẩn nha ăn cốm tươi hơn. :emoticon-0100-smile |
Đình Thụy Trà, Nam Sách, Hải Dương được xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố
|
Lễ động thổ xây dựng chùa Thụy Trà (Thông Phúc Tự)
|
Quê hương
Bác dâu thứ mười của mình năm nay 98 tuổi có 2 con là liệt sỹ được tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung, thực hiện từ 1/1/2013.
Hai anh của mình hy sinh tại Trảng Bàng – Tây Ninh năm 1967 và Sơn Hòa – Phú Yên năm 1969, gia đình đã đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ của xã năm 2003 và năm 2010. Cũng may là cụ 98 tuổi nhưng vẫn còn khỏe, minh mẫn để được thấy sự tôn vinh, tri ân, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi khi nghĩ đến bác dâu mình là mình lại nhớ đến hình ảnh cụ khóc, gọi con khi hài cốt anh mình được đưa từ Phú Yên về nhà trước khi đưa về Nghĩa trang liệt sỹ của Xã. :emoticon-0106-cryin http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_7033.jpg Đảo Cò ngày nắng đẹp. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_7034.jpg Trong cuộc gặp mặt mừng xuân Quý Tỵ 2013 của Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội đoàn đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Miện lên dự, đồng chí tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Đặng Việt Cường báo cáo tình hình của quê hương trong năm qua và phương hướng sắp tới cũng cho biết xã Chi Lăng Nam là 1 trong 4 xã sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực của huyện Thanh Miện. Bí thư huyện ủy cũng thông báo Đảo Cò Chi Lăng Nam - khu dự trữ thiên nhiên đa dạng sinh học đã có đối tác đầu tư triển khai Dự án “Phát triển du lịch cộng đồng ở Đảo Cò” với kinh phí trên 15 tỷ đồng. |
Quê hương
Nhà thờ Tổ.
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_7044.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6772.jpg Trường THCS Chi Lăng Nam (trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2012). http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6358.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_6354.jpg Quê mình đang phục dựng lại ngôi chùa làng bị giặc Pháp đốt phá hồi kháng chiến. Lễ động thổ ngày 22/4/2012, hiện nay đang khẩn trương thi công để đến 2/9/2013 làm lễ khánh thành. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_7035.jpg |
Trang 8 mình đã kể về Văn miếu Mao Điền Hải Dương quê mình, hôm nay mình kể về Văn miếu Huế. Sẽ cố gắng kể tiếp về Văn miếu Bắc Ninh và Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên. :emoticon-0157-sun:
Văn miếu Huế xây dựng năm Gia Long thứ 7 (1808) nằm trên ngọn đồi thấp bên bờ sông Hương, thuộc phường Hương Long Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trải qua bao năm tháng và chiến tranh nên Văn Miếu Huế đã bị tàn phá nặng nề. Đại Thành điện, nhà Tả Vu, nhà Hữu Vu... đều đã bị hủy hoại. Linh Tinh Môn chỉ còn là các hàng cột đổ nát, trơ lại các trụ thép han rỉ. Đến nay Văn miếu Huế đã được trùng tu, bảo tồn, sửa lại Văn miếu môn, những tấm bia đã được dựng thẳng lại và làm nhà bia che mưa nắng. Linh Tinh Môn mới được tôn tạo khánh thành ngày 30/11/2011 một phần kinh phí do Ba Lan tài trợ. http://i1084.photobucket.com/albums/...pse67341d4.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psea8dd1ad.jpg Văn miếu - Quốc tử giám Hà Nội nhìn thẳng từ ngoài vào bắt đầu là tứ trụ (nghi môn), Văn Miếu môn, khu Nhập đạo có Đại Trung môn, Khuê Văn các, Thiên Quang tỉnh, khu điện thờ có Đại Thành môn, Đại Thành điện (gồm tòa Đại Bái Đường, Tiểu Đình, tòa Thượng Điện), Thái Học môn và khu Thái Học thì Văn miếu Huế cũng có Linh tinh môn, Văn miếu môn, Đại Thành môn, Đại Thành điện. :emoticon-0157-sun: Trước cổng Văn Miếu, từ bờ sông Hương là Linh Tinh Môn gồm bốn trụ. Hai trụ giữa được đắp rồng cuốn quanh cột, hai cột bên được trang trí mây đắp nổi, phần trên trang trí pháp lam. Tấm biển ở giữa phía trước có bốn chữ “Đạo Tại Lưỡng Gian” (đạo giữa trời đất), mặt sau có bốn chữ “Trác Việt Thiên Cổ” (vượt cao ngàn xưa). http://i1084.photobucket.com/albums/...ps414849bf.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps9ce18236.jpg Văn miếu môn. http://i1084.photobucket.com/albums/...psfeb9fc70.jpg Trước sân miếu, hai bên là hai bi đình (nhà bia) http://i1084.photobucket.com/albums/...pse53a2c7b.jpg Bi đình bên phải có tấm bia khắc bài dụ ngày 17/3/1836 của vua Minh Mạng về việc “Thái Giám không được liệt vào hạng quan lại”. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps33fcf92a.jpg Bi đình bên trái có tấm bia khắc bài dụ ngày 2/12/1844 của vua Thiệu Trị về việc “bà con bên ngoại của vua không được tham gia chính quyền”. http://i1084.photobucket.com/albums/...pscaf6e162.jpg Hai dãy bia đối diện nhau gồm 32 tấm khắc tên 293 vị Tiến sĩ triều Nguyễn, bắt đầu từ khoa thi đầu tiên năm Minh Mạng thứ 3 (1822) đến khoa thi cuối cùng vào năm Khải Định thứ 4 (1919). :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...ps58c0e5f0.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psb7d04cdc.jpg Các tấm bia có kích thước và kiến trúc khác nhau có lẽ do sự thịnh suy của từng đời vua. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps22bff727.jpg Mỗi dãy bia có 16 tấm bia Tiến sĩ đã được làm nhà che mưa nắng. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps7cf6e5c1.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps156da693.jpg Đại Thành môn. http://i1084.photobucket.com/albums/...psdf3aef12.jpg Biểu tượng rồng ở bậc lên Đại Thành môn. http://i1084.photobucket.com/albums/...psb41161af.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps93ef4ed4.jpg Trong khu Đại Thành nhìn ra Đại Thành môn. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps1e2e0893.jpg Vẻ trầm mặc, cổ kính, rêu phong của Đại Thành môn. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps39c7c5f0.jpg Người dân thăm viếng Văn miếu vẫn thắp nhang trên nền Đại Thành điện đã đổ nát. http://i1084.photobucket.com/albums/...psa9eccdb5.jpg Từ Đại Thành môn nhìn ra phía trước Văn miếu. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps7b0ca0be.jpg Việc lập Văn Miếu và dựng bia Tiến sĩ nhằm nhắc lại cụ thể sự tôn trọng việc học, đề cao nhân tài của đất nước và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Văn miếu Huế là một công trình có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo thời nhà Nguyễn. Các bạn khi du lịch đến Tp. Huế nên đến thăm viếng khu Văn thánh miếu này (theo cách gọi của người dân Huế). |
Vừa rồi đoàn NNN 3 miền offline tại miền Bắc từ Hải Phòng đến chiêm bái chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Mình post ảnh kể chuyện với các bạn nhé. :emoticon-0157-sun:
Chùa Phật Tích (Vạn Phúc tự) được xây dựng trên núi Phật Tích (còn gọi là núi Lạn Kha, núi Tiên Du, núi Nguyệt Hằng) ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là một trong những nơi được truyền bá Phật giáo sớm nhất từ Ấn Độ vào Việt Nam. Chùa Phật Tích còn được ghi nhận là ngôi chùa có giá trị cổ vật lớn nhất Việt Nam. Sách Ðại Việt sử ký toàn thư viết: “Năm 1057, Lý Thánh Tông cho xây dựng một cây tháp cao hơn 10 trượng, trong chứa pho tượng Phật mình vàng cao 6 trượng”. Thời Lý, chùa Phật Tích được coi là quốc tự, đại danh lam, trung tâm Phật giáo. Thời Trần, chùa Phật Tích tiếp tục là đại danh lam thắng cảnh. Các vua Trần thường tới đây lễ Phật, dự hội, đề thơ và từng tổ chức cuộc thi “Thái học sinh” tại đây. Ðến thời Lê Trung Hưng, chùa Phật Tích được quý tộc triều đình cho trùng tu với quy mô rất lớn theo kiểu chùa trăm gian có kiến trúc kiểu “nội công ngoại quốc” tòa ngang dãy dọc gồm các tòa như: tiền đường, thiêu hương, thượng điện, hậu đường, hành lang, nhà tổ, nhà mẫu. Năm 1947, thực dân Pháp chiếm đóng ở Phật Tích phá hủy hoàn toàn kiến trúc của ngôi chùa, chỉ còn trơ lại các lớp nền móng và một số di vật, cổ vật. Năm 1959 chùa được dựng tạm 3 gian để bảo vệ pho tượng Phật A Di Ðà. Với giá trị to lớn nhiều mặt của chùa Phật Tích, năm 1962 chùa Phật Tích đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và hiện nay là Di tích Quốc gia đặc biệt. Hiện nay chùa còn lưu giữ được nhiều cổ vật điêu khắc bằng đá thời Lý có giá trị tiêu biểu như: tượng Phật A Di Đà là tượng đá thời Lý lớn nhất Việt Nam, 10 linh thú trước sân chùa, 32 bảo tháp… Trong chùa còn thờ pho tượng táng (di hài) Thiền sư Chuyết Chuyết Lý Thiên Tộ viên tịch tại chùa năm 1644 thọ 55 tuổi. Từ năm 1991 đến nay chùa đã được trùng tu mở rộng theo kiến trúc cổ. Ngày 10/3/2014 đoàn 19 hòa thượng từ vùng Himalaya - Ấn Độ, do Đức Jambey Dorjee làm trưởng đoàn đã tới Chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh tổ chức Đại lễ Phật Giáo Ấn Độ. Cổng tứ trụ chùa Phật Tích http://i1084.photobucket.com/albums/...ps4e9721ff.jpg Tam quan chùa. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps49c77b53.jpg Mười linh thú hai bên, phía trước Tam bảo gồm 5 đôi: cá sấu, ngựa, trâu, voi, sư tử nằm trên bệ sen tạc bằng đá xanh trong tư thế phủ quỳ Phật pháp. Những con vật này đều gắn bó hoặc có liên quan đến cuộc đời và nghiệp truyền đạo của đức Phật Thích ca Mâu ni. 10 linh thú trước sân chùa Phật Tích có chiều cao trung bình 1,2m, chiều dài từ 1,5m đến 1,8m đều được tạc bằng đá nguyên khối là tác phẩm điêu khắc thời Lý. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps7432ec2e.jpg Tam bảo chính điện http://i1084.photobucket.com/albums/...ps6f97bbcd.jpg Pho tượng Phật A Di Ðà đã 1000 năm tuổi nhưng vẻ đẹp đã vượt thời gian và không gian, được làm từ đá xanh nguyên khối, trong tư thế ngồi thiền tĩnh tọa trên tòa sen. Thân tượng cao 1,845 m có thân hình thon thả, óng nuột và mềm mại bởi những đường cong và những nếp chảy của tấm áo cà sa khoác ngoài; cổ cao ba ngấn, nõn nà; khuôn mặt đầy đặn với đôi mắt hiền từ, lông mày thanh cong, miệng cười mỉm. Toàn bộ thân hình và khuôn mặt của tượng toát lên vẻ đẹp thánh thiện, từ bi, hỷ xả. Phần bệ tượng gồm hai phần: tòa sen có chu vi là 3,61 m gồm 15 cánh, trên mỗi cánh đều chạm nổi một đôi rồng còn phần bệ bát giác có bốn cấp nhỏ dần từ dưới lên để đỡ đài sen, hai cấp dưới soi kiểu vỏ măng, hai cấp trên cạnh vuông khối; toàn bộ bệ bát giác được chạm nổi các hình rồng giỡn đuổi nhau, cúc dây, sen dây, cấp dưới cùng chạm hình sóng nước cách điệu. Trong thời kỳ làng Phật Tích bị giặc Pháp chiếm đóng, tượng đá A Di Đà đã bị quân lính Pháp dùng làm bia để tập bắn. Đầu tượng đã bị gẫy, thân tượng bị đạn bắn nham nhở. Trong làng Phật Tích, có một cụ ông đã kín đáo cất giữ đầu tượng. Sau năm 1954, khi hòa bình được lập lại, cụ đã trả cho nhà chùa để chắp lại như hiện nay. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps27642811.jpg Pho tượng Phật A Di Ðà thời Lý được coi là báu vật Quốc gia. http://i1084.photobucket.com/albums/...psd5faaab5.jpg Nhà tổ có 8 gian. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps049274f5.jpg Trong nhà tổ đệ nhất thờ tượng nhục thân của Thiền sư Chuyết Chuyết Lý Thiên Tộ kết hóa lúc đang ngồi thiền đã được phục chế, bảo quản trong khám kính. Thiền sư mất tại đây năm 1644 thọ 55 tuổi. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps76afae8a.jpg Hậu cung, tam bảo và giải vũ. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps3c0a210c.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps92607d9b.jpg Nhà ngang sau Tam bảo thờ các vua nhà Lý và thánh tổ. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps31bfda07.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psca10ad68.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psb6aa4162.jpg Giải vũ bên hữu, tượng thập bát La Hán. http://i1084.photobucket.com/albums/...pse0d9de10.jpg Giải vũ bên tả, tượng thập bát La Hán. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps095080bc.jpg Năm 2008 pho tượng Phật A Di Ðà lấy nguyên mẫu pho tượng cổ trong chùa cao 27 m nặng 3.000 tấn đặt trên đỉnh núi Phật Tích (núi Lan Kha) đi hết 107 bậc thang sẽ tới sân đặt tượng. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps0d302778.jpg Cây tháp mà vua Lý Thánh Tông đã cho dựng vào khoảng giữa thế kỷ XI cao 42m ở Thăng Long còn nhìn thấy được. Bây giờ là tháp mới được phục dựng trên núi Lạn Kha. Ảnh chụp từ sân đặt tượng Phật trên núi nhìn sang tháp. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps0e146c79.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psfff88d65.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psa9d69beb.jpg Trong tháp có treo chuông đồng. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps27ef3c43.jpg Sau chùa, nơi sườn núi có 32 ngọn tháp xây bằng gạch và đá là nơi cất giữ xá lị của các nhà sư trụ trì ở chùa Phật Tích đã viên tịch từ thế kỷ XVII. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps4b02ff8d.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps7f8546c7.jpg Chùa ngày xưa có rất nhiều cây hoa Mẫu Đơn còn ngày nay thì nhiều cây hoa Hải Đường, hoa Cúc đại đóa... http://i1084.photobucket.com/albums/...ps03f39a52.jpg Các bạn có thời gian hãy đến Bắc Ninh vùng đất Luy Lâu - trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa nhất của nước mình có rất nhiều chùa cổ, kiến trúc đẹp, nhiều tượng cổ đẹp và quý. |
Cám ơn bác Hương Hồng Vàng rất nhiều về những bài viết và ảnh minh hoa thật chi tiết và chu đáo của bác. Xin học tập bác Hương Hồng Vàng!.
|
Từ chùa Phật Tích đoàn NNN 3 miền lại tới chiêm bái đền Đô :emoticon-0157-sun:
Đền Đô nguyên là Thái Miếu nhà Lý do vua Lý Thái Tổ khởi dựng năm 1019. Sách “Đại Việt Sử ký toàn thư” chép rằng “Năm Thuận Thiên thứ mười một dựng Thái miếu ở Sơn lăng Thiên Đức”. Thái miếu nhà Lý còn gọi là Cổ Pháp điện, đền bản hương Cổ Pháp được coi là miếu thờ của đất nước nên từ xưa hàng năm bộ Lễ phải về đứng chủ tế. Sau khi vua Lý Thái Tổ tạ thế, vua Lý Thái Tông đã thờ vua cha ở đây và nâng cấp, mở rộng Thái Miếu năm 1030. Đền có tên gọi Đền Đô là vì đó là nơi thờ các đức vua, cũng là kinh đô nơi các đức vua đã tạ thế “đang ngự” nên nhân dân gọi là đền Đô. Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý: Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ (1009-1028); Lý Thái Tông (1028-1054); Lý Thánh Tông (1054-1072); Lý Nhân Tông (1072-1128); Lý Thần Tông (1128-1138); Lý Anh Tông (1138-1175); Lý Cao Tông (1175-1210) và Lý Huệ Tông (1210-1224) vì vậy còn có tên là Đền Lý Bát Đế. Ðền Ðô ở làng Ðình Bảng, huyện Tiên Sơn ngày nay là phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh. Năm 1952 khi thực dân Pháp xâm lược chiếm đóng Đình Bảng đã phá hủy hoàn toàn Đền Đô. Từ năm 1989, được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng sự đóng góp công đức, cung tiến của nhân dân khắp nơi, nhân dân Đình Bảng đã khởi công xây dựng lại Đền Đô như ngày nay. Đền Đô được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia năm 1991. Đền Đô được chia làm hai khu: Nội thành và ngoại thành. Khu vực nội thành: Kiến trúc theo kiểu “nội công, ngoại quốc”, bao quanh có tường gạch, ra vào theo hai cửa. Nội thành lại chia làm hai khu: nội thất và ngoại thất. Nội thất gồm có: nhà Tiền tế 7 gian tại đây có điện thờ vua Lý Thái Tổ; nhà Chuyền bồng kiến trúc theo kiểu chồng diêm 8 mái, 8 đao cong mềm mại; nhà Hậu cung (Cổ Pháp điện) gồm 7 gian là nơi đặt ngai thờ và bài vị tám vị vua nhà Lý; phía trước có nhà bia; nhà kiệu; nhà ngựa ở hai bên. Ngoại thất gồm cửa Ngũ Long môn có đường lát đá xanh đi thẳng lên nhà Phương đình, kiến trúc nhà vuông 3 gian chồng diêm 8 mái, 8 tàu đao cong mềm mại, nhà Chủ tế, nhà kho, nhà khách, đền Vương Mẫu từ. Nối từ hai bên cửa Ngũ Long môn tới đầu hồi nhà khách là bức tường xây gạch kiên cố, chỉ để hai cửa ở hai bên nhà Ngũ long môn. Khu vực ngoại thành: Sát với tường thành ở hai đầu hồi nhà khách, mỗi bên có bốn gian nhà kiệu. Từ 5 cửa Ngũ Long môn đi thẳng qua sân rộng ra hồ bán nguyệt có nhà thủy tọa 5 gian ở giữa hồ, kiến trúc theo kiểu chồng diêm 8 mái, 8 đao cong. Phía ngoài cùng, bên hồ bán nguyệt là nhà bia. Hai bên khu vực đền thờ Lý Bát Đế là nhà Văn chỉ bên trái, nhà Võ chỉ bên phải. Cổng chính vào khu nội thành có tên là Ngũ Long môn vì có chạm khắc hình 5 con rồng trên 2 cánh cổng chính. Đây cũng là cổng có 5 cửa vào, gồm cổng chính bằng gỗ mái cong lợp ngói có 3 cửa vào và 2 cổng phụ bằng gạch xây ở hai bên. Cổng chính có bậc tam cấp dẫn lên 3 cửa với 4 bức vách ngăn khắc hình rồng. Phía trên cổng chính có treo bức hoành phi có khắc 4 chữ Hán sơn son thếp vàng “Lý Triều Bát Đế”. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps517b4071.jpg Ở bên trái cổng chính Ngũ Long môn có một công trình bằng gốm khổng lồ do các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng thực hiện trong dịp kỳ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đó là tác phẩm bức cuốn thư “thiên đô chiếu” (Chiếu dời đô) với chiều cao 3,5 mét, rộng hơn 8 mét, là bức Chiếu bằng gốm lớn nhất Việt Nam được ghép lại từ những viên gốm nhỏ. Mỗi chữ Hán trong Chiếu dời đô được thực hiện trên một viên gốm. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps2a0676b5.jpg Nhà Phương đình và phía sau là nhà Tiền tế. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps153a10ef.jpg Nhà Chuyển bồng. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps53efbd18.jpg Hậu cung (Cổ Pháp điện) gồm 7 gian là nơi đặt ngai thờ, bài vị và tượng của 8 vị vua nhà Lý. Gian chính giữa thờ hai vua Lý Thái Tổ và vua Lý Thái Tông. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps10b3dd3a.jpg Gian thờ vua Lý Cao Tông, vua Lý Thần Tông, vua Lý Thánh Tông. http://i1084.photobucket.com/albums/...psf11a87a1.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psad1da737.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psfcaced4e.jpg Gian thờ vua Lý Nhân Tông, vua Lý Anh Tông, vua Lý Huệ Tông. http://i1084.photobucket.com/albums/...pse4e32919.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psdcdea6f9.jpg Đền Vương Mẫu. http://i1084.photobucket.com/albums/...psd2bcf967.jpg Ngày xưa nhà thủy tọa trên hồ bán nguyệt là nơi xem múa rối nước còn ngày nay là nơi biểu diễn hát quan họ. :emoticon-0159-music http://i1084.photobucket.com/albums/...pseca942c2.jpg Nhà Văn Chỉ có khuôn viên rộng nằm bên trái đền thờ Lý Bát đế và ngay ở cổng vào đền. Văn Chỉ có nhà Tiền đường rộng 5 gian, 4 mái, 4 hàng cột lim. Hai nhà Hậu cung nối nhau 3 gian cũng 4 mái. Mỗi nhà đều có tàu đao hình rồng 4 góc. Cửa chính diện có biển khắc chữ nho "Văn Chỉ Môn". Nhà Văn chỉ là nơi thờ tự hai vị quan văn Lý Đạo Thành và Tô Hiến Thành. Nhà Văn Chỉ xây dựng năm 2002, do Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đầu tư, thi công xây dựng. Đây là sự thành tâm của Quân đội với các tiền bối có công lớn, với khu di tích Đền Đô. http://i1084.photobucket.com/albums/...pseea537da.jpg Ở bên phải đền thờ Lý bát đế là khu nhà Võ Chỉ, nơi thờ những quan võ tiêu biểu trong khuôn viên rộng kiến trúc gần giống như khu Văn Chỉ. Nhà Võ Chỉ có biển khắc chữ nho treo trang trọng chính cửa "Nghĩa liệt anh hùng". Nhà Võ chỉ là nơi thờ tượng ba vị: Đào Cam Mộc, Lê Phụng Hiểu và Lý Thường Kiệt. Nhà Võ Chỉ xây dựng năm 2005, do Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cung tiến để tỏ lòng biết ơn của nhân dân Thủ đô Thăng Long - Hà Nội hôm nay với các bậc có nhiều công lao với thủ đô, với đất nước. http://i1084.photobucket.com/albums/...ps6614eb98.jpg Hằng năm, vào ngày 15/3 âm lịch, kỷ niệm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang, nhân dân Đình Bảng lại mở hội, dâng hương tưởng niệm các vị vua nhà Lý. Phần Lễ được tổ chức trang trọng, phần Hội có các trò chơi dân gian như thi nấu cơm nồi đất, bắt vịt dưới hồ, đấu vật, chọi gà, thi đấu cờ người, hát quan họ dưới thuyền…thể hiện nét văn hóa dân gian, đậm đà bản sắc truyền thống của vùng quê Kinh Bắc. :emoticon-0157-sun: |
Quê mình mới xây lại Đài Tổ quốc ghi công trong Nghĩa trang Liệt sỹ của xã. Hôm tiết Thanh minh mình về quê cũng vào Nghĩa trang Liệt sỹ của xã thắp nhang tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ.
http://i1084.photobucket.com/albums/...ps9d3130d9.jpg Chùa làng mình 2/9/2013 đã khánh thành Chùa giai đoạn 1, hiện nay vẫn đang xây tiếp nhà Tổ và các hạng mục đến 2/9/2014 khánh thành. :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...ps0bacc54b.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...pse9c30d4d.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psc8e857c7.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps2369cb7a.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...ps06da58e9.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psfc7647ab.jpg Đảo Cò quê mình được xây dựng mô hình điểm "Phát triển du lịch cộng đồng ở Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện đến năm 2020" với kinh phí trên 15 tỷ đồng. Các tuyến, điểm du lịch được xây dựng bổ trợ như: tuyến du lịch cộng đồng tại xã Chi Lăng Nam gồm: nhà dân - Đảo Cò - chùa An Dương - đền Mẫu Triều Dương - chợ Giao - làng nghề bánh đa Hội Yên, miếu Hội Triều Trang; kết nối du lịch Đảo Cò với các điểm của huyện Ninh Giang là đền Khúc Thừa Dụ - múa rối nước Hồng Phong, đình Bồ Dương - đền Tranh. Mời các bạn có thời gian hãy ghé thăm quê mình (đạt danh hiệu Làng Văn Hóa - xã Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1999). :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands |
Quê ngoại
Quê ngoại mình. :emoticon-0157-sun:
Làng Đào Xá cũng như những làng quê Bắc bộ khác, rất thanh bình, yên ả và êm đềm. Một năm ngoài hai vụ lúa dân làng còn chuyên canh rau xanh, rau gia vị nữa. Ngoài cánh đồng bát ngát lúa vàng, trong vườn những luống rau đủ màu xen kẽ. Làng Đào Xá có Chùa thờ Phật, có Đình thờ Thành Hoàng làng, có cả nhà thờ công giáo thờ Chúa Giêsu Kitô nữa. :emoticon-0100-smile Vài hình ảnh của quê ngoại thân thương. Chùa Thiên Minh Thiền Tự. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8494.jpg Chuông chùa :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8442.jpg Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mới được dựng cách đây mấy năm (chắc “bắt chước” chùa trong Nam vì ngày xưa chùa miền Bắc không để tượng Phật ngoài trời dầm mưa dãi nắng như thế này). http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8449.jpg Cổng Đình làng in bóng nước hồ. :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8398.jpg Đình làng thờ Thành Hoàng làng là đức thánh Linh Lang Đại Vương. Ngày mùa nên người dân vào phơi thóc nhờ sân Đình. :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8505.jpg Ngoài đường chỗ nào cũng thấy đầy rơm. :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8533.jpg Nhà thờ giáo xứ Đào Xá. http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8490.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8492.jpg Trong Đình, Chùa làng rất nhiều cây cảnh có hoa đẹp, lúc nào mình post tiếp. |
Ngôi Chùa Thiên Minh Thiền Tự ở quê ngoại mình bị sập đổ khi máy bay giặc Pháp thả bom vào làng năm 1953. Dân làng khi đó phải dựng tạm lại Chùa nhỏ để thờ đức Phật, sau này dân làng, chính quyền địa phương cùng khách thập phương thành tâm cung tiến tiền của và công sức để xây sửa lại Chùa. Chuông đồng của Chùa cũng do dân làng cùng khách thập phương thành tâm cung tiến tiền, vàng và mời nghệ nhân Nguyễn Văn Niệm phường đúc Tp Huế về đúc chuông. Chuông Chùa đánh kêu to, tiếng trong, ngân vang xa, nghe như tiếng gọi thiết tha, thức tỉnh lòng người. Không gian Chùa làng rất nhiều cây quả, có ao sen, có vườn tháp, cây Bưởi, cây Cau, cây Mít, cây Bồ Đề đang chi chít quả chín, các loại hoa rất đẹp, hoa nhiều quá nên chụp một lúc được bao nhiêu ảnh mà vẫn chưa hết, vội quá nên mình cũng không chụp được nhà Hậu Đường, nhà Mẫu, nhà khách. Hôm buổi chiều mình vào Chùa thấy các cụ già đưa cháu vào vãn cảnh, xem hoa, xem các chú thanh niên chơi bóng chuyền bên một góc vườn giữa những cây Tường Vi rất thư thái, an bình.
Vài ảnh hoa trong Chùa và Đình làng quê ngoại mình. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8413.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8511.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8512.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8502.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8499.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8446.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8447.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8433.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8443.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8432.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8429.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_8428.jpg |
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2104/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014 về việc xếp hạng Di tích Quốc gia: Danh lam thắng cảnh Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Diện tích khoanh vùng bảo vệ Di tích: 67,1ha :emoticon-0159-music
Đến với khu danh thắng Đảo Cò mọi người sẽ cảm nhận được một không gian xanh mát, yên bình của làng quê vùng đồng bằng sông Hồng, nơi có cây đa, bến nước, sân đình. Những cánh đồng lúa trải dài thẳng cánh cò bay, lúc bình mình hay hoàng hôn hàng vạn cánh cò chao nghiêng trên bầu trời. Đẹp nhất là lúc hoàng hôn khi buổi chiều hắt nắng dát vàng trên mặt hồ những đàn cò ríu rít gọi nhau bay về tổ, những đàn vạc nháo nhác gọi nhau đi ăn đêm. Từng đàn cò, vạc giao ca bay vần vũ cả khoảng trời, tiếng kêu huyên náo cả một vùng không gian yên tĩnh. Nước vực (hồ) phẳng lặng trong xanh, phía xa xung quanh vực là những ngôi nhà ẩn hiện trong các vườn cây trái xum xuê. Sự đan xen hài hòa giữa cây cối, chim muông, vực (hồ) nước thoáng đãng, trong lành với đình Nam, chùa An Dương, đền Mẫu Triều Dương, chùa Hội Yên, miếu Triều Trang trong xã, là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người và thiên nhiên xã Chi Lăng Nam. :emoticon-0157-sun: Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Đảo Cò với tổng kinh phí trên 83 tỉ đồng và đang triển khai Đề án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Đảo Cò đến năm 2020 với tổng kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng. Ảnh mình chụp trong buổi lễ đón Bằng Di tích Quốc gia: Danh lam thắng cảnh Đảo Cò do UBND huyện Thanh Miện tổ chức :emoticon-0157-sun: http://i1084.photobucket.com/albums/...psc25a3509.jpg http://i1084.photobucket.com/albums/...psd6489447.jpg |
Niềm tin và hy vọng
Tin tưởng vào sự bảo vệ cò vạc nông tận tâm chu đáo thực lòng ở đảo Cò quê bác Hương Hồng Vàng. Và hy vọng rằng sẽ không có chuyện cò vạc nông bị bắt hết, rồi báo chí phát hiện ra hộ, thì người có trách nhiệm mới lật đật đi vãn hồi sự việc.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.