Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1254)

Old Tiger 17-12-2008 09:31

Trích:

Vũ Anh viết (Bài viết 21920)
P/s : nhắn bác Hổ, có người nói với Vũ Anh rằng : sau chuyến đi, khi trở lại về với công việc, người đó đã vì nhớ bác Hổ, nhớ cả nắng gió miền Trung mà phát bệnh. ( "ganh tị" với bác Hổ ghê đi ) . Chúc bác Hổ sức khỏe nha :)

Ối Giời ơi! Ai vậy hả bác? Bác nói cho em để em bay ra (vô) thăm nay.

Thao vietnam 17-12-2008 09:43

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21986)
Các bác ơi!

Các bác đã kịp xem phim của em về NMLD chưa?

Спасибо большое!

Xiem ở đâu bác ơi?

Old Tiger 17-12-2008 09:47

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0060.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0062.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0065.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0069.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0073.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0074.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0076.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0077.jpg

phucanh 17-12-2008 09:56

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21988)
Ối Giời ơi! Ai vậy hả bác? Bác nói cho em để em bay ra (vô) thăm nay.

Bác Hổ ui, em sẽ chỉ điểm cho bác nhá, nhưng mà với điều kiện là bác thực hiện cái thỏa thuận mà em với bác đã ngoéo tay Ở Đây nhá.


Trong cuộc họp đoàn trước giờ chia tay, các "lãnh đạn" của đoàn đã kết luận rằng: Đại hội 3N lần này thành công tốt đẹp là nhờ "THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA" và đặc biệt là còn có "CƯƠNG - NHU" :emoticon-0150-hands.

Và đây chính là cặp đôi đầu tiên ứng cử vào giải CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT 3N :loa_loa:=D>

http://i16.photobucket.com/albums/b3...IMG_1024-1.jpg

Mời các bác tham gia bình chọn :emoticon-0150-hands.

Các phóng viên có ảnh các cặp đôi khác đề nghị post lên để tham gia vào cuộc thi ạ.

Cá Măng 17-12-2008 10:06

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21986)
Các bác ơi!

Các bác đã kịp xem phim của em về NMLD chưa? Nếu chưa thì tranh thủ bỏ chút thời gian xem đi nhé. Không xem là em buồn lắm đó. Bật mí cho các bác biết phim về NMLD là do nhà em làm đó. Chồng quay và dựng rồi bắt vợ đọc lời bình. Dọng không được hay lắm nhưng cũng được khen quá trời đó. Các bác mà biết vợ chồng em dựng phim, thu âm thế nào thì các bác sẽ cười vỡ bụng. hôm trước mấy đồng chí ở VTV vào xem em làm phim đã ngất xỉu.

Các bác cố tranh thủ xem nhé!

Спасибо большое!

Bác Hổ ơi sao lại không xem, tối qua em đã xem rồi ạ, thậm chí còn xem 1,5 lần nữa cơ. Đến cuối phim có ghi tên người thực hiện là bác Hổ già nước nga nét mà. Hôm nay lại biết người đọc lời bình là người nhà bác thì em bất ngờ hết sức đó, nhà bác Hổ toàn người tài ghia, mà lời bình dù có nghiêm ngắn ngăn nắp thế nào thì đến cuối mỗi gói thầu đều không giấu nổi chất lãng mạn và thúc động bác Hổ ạ. Mà bác đi quay rồi dựng, viết lời bình đọc thành phim là người thực hiện, còn mí ông bỏ tiền ra mua đĩa trắng về cho bác làm là giám đốc sản xuất hả bác?

weekdaysman 17-12-2008 10:15

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21990)

Bác Lạc hình như bị lạc mãi mới thấy về đến nhà là vì phải ở lại chờ giặt giày - đánh giày đến hôm sau mới về được à nha! Vậy mà các bác cứ bảo tại hãng Đì-lây-e-lai! :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 17-12-2008 10:19

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21986)
Các bác ơi!

Các bác đã kịp xem phim của em về NMLD chưa? Nếu chưa thì tranh thủ bỏ chút thời gian xem đi nhé. Không xem là em buồn lắm đó. Bật mí cho các bác biết phim về NMLD là do nhà em làm đó. Chồng quay và dựng rồi bắt vợ đọc lời bình. Dọng không được hay lắm nhưng cũng được khen quá trời đó. Các bác mà biết vợ chồng em dựng phim, thu âm thế nào thì các bác sẽ cười vỡ bụng. hôm trước mấy đồng chí ở VTV vào xem em làm phim đã ngất xỉu.

Các bác cố tranh thủ xem nhé!

Спасибо большое!

Các bác ơi xem phim của em đi nhé!

Lãnh đạo NHLD chúng em muốn em một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã quá bộ đến thăm và động viên chúng em. Cảm ơn tất cả mọi người dù chưa đi thăm được chuyến này nhưng đã quan tâm đến NM.

Lãnh đạo chúng em cũng mong mọi người nếu có thể việt một tí gì đó những cảm tưởng của mình khi đi thăm một công trình trọng điểm Quốc gia trong ngành Dầu khí. Đặc biệt các bác mà có điều kiện (như bác Phan Hoa May) làm thơ, viết báo và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng để quảng phá hình ảnh NMLD thì lãnh đạo chúng em biết ơn lắm lắm.

Em đã kịp biếu mỗi sếp một chai rượu, ít pho-mát và cá (mặc dù biếu đi em tiếc hùi hụi). Các sếp em xin cảm ơn các bác và nói nếu cứ có quà như thế này thì lại mong các bác NNN đến thường xuyên hơn, hi hi hi.

Phanhoamay 17-12-2008 10:28

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21995)
Các bác ơi xem phim của em đi nhé!

Tôi cho vào ổ DVD của máy tính thì không xem được, chưa rõ lý do, đang kiếm cái đầu CD để xem.

Old Tiger 17-12-2008 10:37

Trích:

Cá Măng viết (Bài viết 21993)
Mà bác đi quay rồi dựng, viết lời bình đọc thành phim là người thực hiện, còn mí ông bỏ tiền ra mua đĩa trắng về cho bác làm là giám đốc sản xuất hả bác?

Cá Măng chỉ được cái nói đúng!

Hôm trước về thế nào? Đi xe chật lắm phải không? Xe QN nó như vậy đấy. Tớ lo cho Cá Mang bị bắt nạt trên xe. Tối hỏi mọi người CM đã đến ĐN chưa rồi mới yên tâm nhậu tiếp.

Old Tiger 17-12-2008 10:49

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 21997)
Tôi cho vào ổ DVD của máy tính thì không xem được, chưa rõ lý do, đang kiếm cái đầu CD để xem.

Nếu bác dùng windows Media Player mà không xem được, bác bấm vào LIBRARY,bấm tiếp MORE OPTIONS > Trong bảng OPTIONS bác chọn bấm vào ô DVD, bấm tiếp CHANGE > ra một cái bảng con có chữ None, bác bấm vào nút OK rồi quay lại mở đĩa. Hy vọng là xem được.

Cá Măng 17-12-2008 11:12

Tận cùng của cảm xúc
 
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21998)

Hôm trước về thế nào? Đi xe chật lắm phải không? Xe QN nó như vậy đấy. Tớ lo cho Cá Mang bị bắt nạt trên xe. Tối hỏi mọi người CM đã đến ĐN chưa rồi mới yên tâm nhậu tiếp.

Bác đã có nhời thì em xin cả nhà tý đất giãi bày tâm.. hự dư sau:

Ngày trước có người viết là hồi bé chỉ mơ ước có một cái khăn quàng va li de, khăn va li de thì đẹp hơn khăn quàng lụa hay bị quăn và thắt cổ chó ạ, đến lúc có một số tiền trong tay cứ đi đi lại lại trước cửa hiệu bán khăn quàng không dám vào mua vì trong bụng đinh ninh cái khăn va li de là một tài sản lớn và việc mua chiếc khăn là một thời khắc quan trọng, do dự đi lại mãi đến lúc vào mua thì tiền trong túi đã bị đánh rơi mất. Lúc ấy, phải nói là tận cùng của cảm xúc, thất vọng vì mất mát và tiếc của.
Lớn lên một chút thì tận cùng cảm xúc là phải chia xa người thân.
Còn em, trong buổi chiều ngày 13/12/2008 ý em cũng biết tận cùng của cảm xúc là gì rồi ợ. Sau khi được bác Hổ già có trí nhớ tốt gửi gắm em lên một chuyến xe made in Quảng Ngãi về Đà nẵng thỉ em biết thế nào là hung thần xa lộ rồi. Các bác cứ tưởng tượng xe chạy với vận tốc không đếm được vì kim đồng hồ nó gãy rồi, cửa xe luôn mở để phụ xe đứng 1 góc 45 độ so với sàn xe mồm hô :ay ay ay ay ay ay ây ây ây ây ây ây ..ấy â y y y y...................chơi luôn , quất luôn
cứ như điều khiển ngựa của Thánh Gióng bay về trời ấy các bác ạ. Quả tình là lên xe 5 phút thì em đã xin xuống, nhưng cái xe này nó đang đua với cái xe bạn nó y như thế nên nó không thể đỗ mà nhả em ra được. Phía trước mặt là một cái cầu bị mất mấy thanh chắn, mặt cầu lại đang làm có ổ trâu, cầu lại nằm ở khúc quanh so với mặt đường nhé, thế mà xe nó bay một phát từ đường ra đến giữa cầu luôn, thế mà vẫn thua cái xe kia cả nhà ợ. Em nói thật cả nhà là em tuy cồng kềnh nhưng dễ đổ vỡ, nghĩ bụng mình từ bé "chỉ biết iu thôi chạ biết giề" bi giờ nếu mà có làm sao ở cái đất chưa mưa đã nắng này thì ..ối giời ơi. Không phải nói điêu chứ gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên cái gọi là xe đò ấy tóc em bạc quá nửa, đến hôm nay đen lại rồi bác Hổ ạ. Sau khi hoàn hồn lấy lại thói quen của một công dân gương mẫu thì em bắt đầu nhận ra thiếu sót của Tổng cục cảnh sát phía nam là chưa trang bị hàng nghìn công cụ hỗ trợ gọi là súng bắn tốc độ và kiến nghị với bác Hổ già là đưa 24ha còn thừa ở Dung Quất ấy vào mời thầu xây dựng trường đua ô tô công thức 1, gom hết cái bọn lái xe thích cảm giác mạnh trên quốc lộ 1 vào đấy.
Cả nhà xông cảm cho em nhé, bi giờ nghĩ đến anh lái xe Quảng Ngãi mà mắt em vẫn còn mang hình viên đạn:emoticon-0155-flowe

Phanhoamay 17-12-2008 11:22

Tôi đã xem được rồi, sơ bộ có cảm tưởng như sau:
1. Đây là một bộ phim tư liệu quý, chắc chắn nó sẽ được bổ sung những hình ảnh về khánh thành, đưa nhà máy vào sản xuât... và sẽ là một phần không thể thiếu trong Phòng truyền thống của Nhà máy, giới thiệu với khách tham quan, với các thế hệ người lao động tiếp theo về lịch sử hình thành nhà máy.
2. Kịch bản: tốt
3. Quay phim: chuyên nghiệp
4. Dựng phim: chuyên nghiệp
5. Đọc lời bình: Hổ già cẩn thận kẻo VTV lôi vợ ra Hà nội làm phát thanh viên thì sẽ gay go!
6. Sung sướng tự hào vì đoàn NNN cũng được tiếp đón y như các vị Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải...
He he

Không ngờ Hổ già lắm tài thế!

hungmgmi 17-12-2008 11:22

Đừng đau khổ, sướng nhất là cô đấy, Măng ạ. Vào công viên Vầng Trăng còn phải bỏ tiền mua vé mới được chơi trò cảm giác mạnh dăm bảy phút, còn cô thì được hưởng cảm giác này dững hơn hai tiếng, còn kêu ca nỗi giề:emoticon-0136-giggl. Còn cái vụ bắn tốc độ thì xin bật mí bọn anh đã alô cho các đồng chí ấy rồi, bảo là tha cái xe của cô để cô còn về Đà Nẵng đặng kịp chuyến bay. Sướng chưa?

Tanhia 17-12-2008 11:46

Đọc bài Cá măng mà chị thấy bốc ghê cơ, cứ như là chính mình đang được bay trên con xe công thức 1 ấy! Sướng! Ơ mà chị lại thích cảm giác mạnh đấy cơ chứ. Cô này cảnh sát gì mà dát xế :emoticon-0136-giggl
Thế lúc đang bay có thấy hắt xì không? Ở trên xe bác Hổ cứ hết nhăn trán lại vỗ trán lẩm bẩm "Không biết Cá măng nó đã lên xe chưa" rồi lại "Về đến Đà nẵng chưa nhể", chị phải mách ngay "Bác không phải lo, cô này trông liêu xiêu thế thôi mà có võ kinh lắm, cô ý thường xuyên công tác ở những địa hình còn hiểm trở hơn nhiều".
Lần sau đi đại hội ở Mát mà đòi về sớm thế là thế nào công an Nga nó cũng xích, lúc ấy thì có mà ngồi gọt khoai tây suốt đời em nhé :emoticon-0150-hands

Huonghongvang 17-12-2008 11:55

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 21947)
Ghen tị với hai bác Đinh và HHV có tấm ảnh tươi rói trên núi Ấn đẹp quá!
Hoa May rất mến bác HHV - lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng hết sức! Dáng bác ấy như cây liễu mảnh mai, nhưng mà dẻo dai lắm đấy!
Chúc mừng sự trẻ trung của bác HHV nhé! :emoticon-0155-flowe
Trong bài Tổng kết của bác Mì Chả, có thống kê: Người nặng ký nhất: bác TBHP. Em xin đưa ra thông tin "người nhẹ ký nhất": bác HHV! :emoticon-0100-smile

Ối ối :emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush Hoa May ơi :emoticon-0111-blush Cảm ơn những lời động viên có cánh của em - một cô bé gốc Huế dễ thương nhé. :emoticon-0155-flowe Chị nhớ nhất lúc mới đến khách sạn Bạch Đằng, thì em - một cô bé xinh đẹp, có nụ cười rất tươi chạy đến "em chào chị" và nói chuyện ngay rất vui vẻ và cởi mở.
Mình rất quý mến Hoa May và tất cả các bạn mà mình được gặp gỡ lần này. :emoticon-0115-inlov :emoticon-0150-hands Chuyến đi vui vẻ này sẽ còn mãi trong tâm tất cả chúng ta. Được thăm quan NMLD đầu tiên của Việt Nam và được gặp gỡ nhau thật là tuyệt vời. :emoticon-0115-inlov :emoticon-0157-sun: Mong sao chúng ta lại còn có những dịp vui và vui hơn thế nữa. Chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. :emoticon-0150-hands

TBHP 17-12-2008 12:25

Những phút cuối của đoàn HN-HP tại Đà Nẵng
 
Bác Hồ Trương đến khách sạn "chia tay" với chúng tôi. Cảm động quá!

http://i479.photobucket.com/albums/r.../3N-081507.jpg

Còn đây là "giây phút cuối cùng" với cô gái Digan xinh đẹp, nhiệt tình và năng động:

http://i479.photobucket.com/albums/r.../3N-081515.jpg

Xin cảm ơn sự nhiệt tình, chu đáo và mến khách của Đà nẵng.

Tanhia 17-12-2008 12:34

Xem phim
 
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21986)
Các bác ơi!

Các bác đã kịp xem phim của em về NMLD chưa? Nếu chưa thì tranh thủ bỏ chút thời gian xem đi nhé. Không xem là em buồn lắm đó. Bật mí cho các bác biết phim về NMLD là do nhà em làm đó. Chồng quay và dựng rồi bắt vợ đọc lời bình. Dọng không được hay lắm nhưng cũng được khen quá trời đó. Các bác mà biết vợ chồng em dựng phim, thu âm thế nào thì các bác sẽ cười vỡ bụng. hôm trước mấy đồng chí ở VTV vào xem em làm phim đã ngất xỉu.

Các bác cố tranh thủ xem nhé!

Спасибо большое!

Bác Hổ ơi, bác kể cho bọn em nghe chuyện hậu trường của bộ phim này đi bác, em tha thiết yêu cầu đấy ạ. Xin hai bác tí bơ!

Starik 17-12-2008 12:38

Очень трогательно! Организаторы этой встречи, молодцы! Так и продолжать, ребята!:emoticon-0137-clapp

TBHP 17-12-2008 12:40

Ảnh của em đây!
 
3N!

http://i479.photobucket.com/albums/r.../3N-081453.jpg

(Em xin post tạm 1 ảnh cho sôi động. Tổng số ảnh em chụp lần này là trên 1600 ảnh. Thỉnh thoảng "làm một tý" cho sôi động các bác nhé. Xin anh Lâm Hổ góp ý chỉ giáo để em rút kinh nghiệm cho kỳ đi ọp tới tại Nga.)

Hoa May 17-12-2008 12:55

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 21958)
Phucanh trước đó có nhắc:"Cậu tóm tay tớ nhé, nếu tớ mà bị Hổ vồ thì kéo ngay lại nhé", thế là nhà em nghe lời thôi, có ý tranh thủ gì đâu. Bác nghi em "tranh thủ" làm nhà em ngại quá đi mất:emoticon-0136-giggl

Bác Hunggm còn kêu oan nỗi gì! Hoa hậu nhờ tóm tay kéo lại (nếu có "sự cố"), thế mà lại .. đẩy vào lưng nàng thế kia!

Bác Trưởng đoàn Saigon Mì Chả ơi, bác xét xem chúng ta có nên khởi kiện không ạh? :emoticon-0136-giggl


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:14.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.