Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Các bức ảnh về NMLD Dung Quất (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=945)

Edin 18-09-2009 10:44

Mời các bác đọc bài này để có cách nhìn nhiều chiều hơn!

Về bộ ảnh giành giải nhất Khoảnh khắc vàng
Không cố tình tranh chấp tên tác giả!


(TT&VH) - Vừa qua, dư luận có nhắc đến chuyện trong bộ ảnh Dòng xăng dầu Made in Vietnam đầu tiên xuất xưởng đoạt giải Nhất giải Khoảnh khắc vàng lần 2, có một bức ảnh của anh Phạm Ngọc Lâm, chuyên viên Phòng kỹ thuật tổng hợp, BQL dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhưng lại không có tên anh trong nhóm tác giả (mà chỉ có tên các tác giả Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt).

Đây là một sự cố ý vi phạm bản quyền hay chỉ là một sai sót trong việc ghi tên các tác giả nhóm ảnh và đã được xin lỗi?

http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Upload...18/NgocLam.jpg
Tên tác giả Ngọc Lâm đã được đề rõ trong nhóm tác giả khi đăng chùm ảnh
về Dung Quất trên Báo ảnh Việt Nam, 2/2009

Có tên anh Lâm khi in trên Báo ảnh Việt Nam

Là một thành viên trong nhóm tác giả đoạt giải Nhất nói trên, tác giả Thành Đạt cho biết: “Khoảng cuối năm 2008, đoàn cán bộ Báo ảnh Việt Nam có chuyến công tác tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhằm ghi lại, hình ảnh một sự kiện có ý nghĩa lớn của quốc gia - Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chuẩn bị cho ra đời sản phẩm đầu tiên. Đoàn công tác đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban quản lý dự án, đặc biệt là cá nhân anh Phạm Ngọc Lâm - người ghi lại những sự kiện, hình ảnh quan trọng trong suốt quá trình triển khai dự án. Đoàn công tác Báo ảnh Việt Nam đã may mắn có được rất nhiều tư liệu quý do anh Lâm cung cấp cũng như các hình ảnh do các anh Đăng Lâm, Thanh Long - phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi chia sẻ.
Khi sử dụng các tư liệu trên Báo ảnh Việt Nam số ra tháng 2/2009, tên các tác giả chụp các bức ảnh đã được ghi rõ ràng; các tác giả cũng đã nhận được báo biếu và nhuận bút theo như quy định, trong đó có anh Phạm Ngọc Lâm với bức ảnh Đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Khi lựa chọn các bức ảnh đã sử dụng trên Báo ảnh Việt Nam mang dự thi Khoảnh khắc vàng lần thứ hai năm nay, tôi có chọn bộ ảnh, trong đó có bức ảnh nói trên của anh Lâm. Do thiếu cẩn trọng, và không kiểm tra kỹ khi phóng sự ảnh được treo lên thì thiếu tên anh Phạm Ngọc Lâm.

Sau khi nhóm ảnh được công bố đoạt giải Nhất cho thể loại nhóm ảnh của cuộc thi, anh Phạm Ngọc Lâm có gọi điện cho tôi phản ánh về việc bức ảnh của anh đoạt giải tại cuộc thi nhưng anh không có tên trong nhóm tác giả. Tôi đã nhận ra sự sai sót của mình đối với bức ảnh của anh Phạm Ngọc Lâm, đã giải thích rõ ràng sự việc và có lời xin lỗi anh Lâm vì sự sai sót trên. Tôi cũng đã khẳng định rằng: anh Lâm là tác giả của bức ảnh, cá nhân tôi không hề có ý định “đạo ảnh” của anh Lâm để dự thi.

Việc không có tên anh Phạm Ngọc Lâm trong số các tác giả của nhóm ảnh chỉ đơn thuần là sự sai sót của cá nhân tôi, hoàn toàn không phải do chủ ý. Bức ảnh Đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất của anh Lâm chỉ là một ảnh trong bộ ảnh hơn một chục bức của nhóm tác giả đoạt giải gửi ban tổ chức. Tác giả của nhóm ảnh là một tập thể, tôi không có ý định đạo ảnh hoặc chỉnh sửa để đề tên mình, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Rất tiếc vào hôm trao giải 15/9/2009 tôi đang đi công tác xa, không có mặt nên không thể xem lại toàn bộ các bức ảnh cũng như tên các tác giả được trưng bày tại triển lãm. Mặc dù trước đó, tôi và anh Vĩnh Hưng đã gửi Giấy mời Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, lãnh đạo BQL Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đến dự khai mạc triển lãm Khoảnh khắc vàng nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác”.

http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Upload...-khac-vang.jpg
7 bức trong bộ ảnh 12 bức đoạt giải Nhất Khoảnh khắc vàng. Bức ảnh Đê chắn sóng
(hàng dưới, thứ ba từ trái sang) là của tác giả Phạm Ngọc Lâm.

“Không cố tình tranh chấp tên tác giả”

Sau khi nhận được thông tin trên, hội đồng giải Khoảnh khắc vàng 02 đã họp để xem xét toàn bộ nội dung sự việc và yêu cầu hội đồng chung khảo của cuộc thi đánh giá lại nhóm ảnh này.

Từ kết quả của những cuộc làm việc nói trên, hội đồng giải xin thông báo như sau: Nhóm ảnh Dòng xăng dầu Made in Vietnam đầu tiên xuất xưởng được trao giải Nhất gồm 12 tác phẩm của 6 tác giả: Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt và Phạm Ngọc Lâm. Riêng tác giả Phạm Ngọc Lâm có 2 tác phẩm trong nhóm ảnh này. Do khuôn khổ có hạn của nhà trưng bày, khi treo ảnh triển lãm, đối với những nhóm ảnh gồm nhiều ảnh, BTC chỉ chọn một số bức trong nhóm ảnh để trưng bày. Nhóm Dòng xăng dầu Made in Vietnam đầu tiên xuất xưởng được chọn treo 7 trong số 12 tác phẩm.

Do sơ suất kỹ thuật, tác giả Phạm Ngọc Lâm đã bị bỏ sót tên. Trước khi khai mạc, tác giả An Thành Đạt đã mời đại diện Ban quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (nơi ông Phạm Ngọc Lâm công tác) dự lễ khai mạc giải, và sau đó, ngay khi phát hiện việc để sót tên tác giả, đã trực tiếp gọi điện xin lỗi ông Phạm Ngọc Lâm và nhận trách nhiệm để xảy ra sai sót này. Trong các cuộc tiếp xúc với phóng viên một số báo, ông An Thành Đạt cũng nhận hoàn toàn sai sót về mình. Vì vậy, trong sự việc này, không có sự cố tình tranh chấp tên tác giả đối với bức ảnh do ông Phạm Ngọc Lâm chụp.

Loại bức “Đê chắn sóng” khỏi bộ ảnh và giữ nguyên giải Nhất

Hội đồng chung khảo giải Khoảnh khắc vàng 02, họp ngày 17/9/2009, đã quyết định loại bức ảnh Đê chắn sóng của ông Phạm Ngọc Lâm vì bức ảnh này được chụp ngày 11/6/2008, không đúng với thể lệ của cuộc thi và đánh giá lại toàn bộ nhóm ảnh gồm 11 bức ảnh còn lại.

Hội đồng chung khảo nhận thấy, sau khi bỏ bớt một bức ảnh nói trên, nhóm ảnh gồm 11 bức ảnh còn lại vẫn bảo đảm những tiêu chuẩn của một nhóm ảnh đoạt giải Nhất (phản ánh được một sự kiện trọng đại của đất nước năm 2009, có kỹ thuật thể hiện tốt về bố cục, ánh sáng, cấu tạo nhóm...) và đề nghị hội đồng giải giữ nguyên giải Nhất cho nhóm ảnh này.

Hội đồng giải Khoảnh khắc vàng 02 đã quyết định: Giữ nguyên giải Nhất đối với nhóm ảnh Dòng xăng dầu Made in Vietnam đầu tiên xuất xưởng. Nhóm ảnh này gồm 11 bức ảnh, do 6 tác giả thực hiện: Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt và Phạm Ngọc Lâm.

Các thủ tục liên quan đến quyền lợi của tác giả Phạm Ngọc Lâm sẽ được thực hiện ngay sau khi có quyết định này.

Đông Kinh
Theo Thethaovanhoa.vn
http://thethaovanhoa.vn/327N20090918...n-tac-gia!.htm

micha53 18-09-2009 10:47

Cũng vui hỉ?
OT không đăng kí đi thi vẫn được giải! Được giải xong ( chắc ) không biết vì sao được giải( Bỏ đê chắn sóng vẫn cò tấm hình nữa? ).

Tớ có đề xuất:
Đề nghị các tay máy của NNN như: Geobic, MaiXuricop, Catorgraph, Chaika, Siren, Hoamay, Belaya.....và vô thiên ủng ..tích cực tham gia các đợt thi ảnh nhằm có tiền gây quỹ cho NNN chứ thi "Ai là triệu phú", " Đuổi hình bắt chữ " ...chi cho mệt.

USY 18-09-2009 11:48

Đúng là không cố tình "tranh chấp", và anh PNL cũng không đề đạt đưa ảnh của mình đi thi. Nhưng vì đã nhận nhuận bút rồi thì ảnh đó đương nhiên là của TTXVN sao? Với thỏa thuận ảnh "Đê chắn sóng" chỉ chuyển cho nhóm PV TTXVN để đăng trên 01 số Báo ảnh Việt Nam, và số đó đã được đăng, đã có tên anh PNL nghiêm chỉnh, là đúng thỏa thuận. Nhưng còn phần lưu ý đằng sau: không được sử dụng với mục đích khác nếu chưa có sự đồng ý của tác giả (hay nhà máy lọc dầu Dung Quất), thì sao đây?
Cá nhân tôi thấy ý kiến của pv ảnh T.Đạt nói "không cố tình tranh chấp tên tác giả", (vì có phải ảnh của anh ấy đâu mà tranh chấp được, anh ấy có chụp bức nào tương tự thế đâu), là đúng. Và có lẽ cũng là đúng, khi nói rằng những người làm hồ sơ để đưa bộ ảnh 7 chiếc (hay 12 chiếc? Thông báo lúc trao giải là 7 chiếc, bây giờ lại hóa ra 12 chiếc ư, thế 5 chiếc kia đâu, thuộc phần nào trong bố cục của bộ ảnh?) đó đi thi, là không tôn trọng anh PN Lâm là tác giả của ảnh Đê chắn sóng trong bộ ảnh 7 chiếc, và của 1 chiếc ảnh nào đó nữa trong bộ ảnh 12-1=11 chiếc mà báo Thể thao Văn hóa là 1 báo của TTXVN (mời các bác chú ý đến măng-sét của báo TTVH) đăng hôm nay. Ý kiến các bác ra sao? Tôi còn thấy mù mờ lắm.:emoticon-0107-sweat
Còn nếu nói có mời Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến dự lễ trao giải và triển lãm, thì là mời chung như bao cơ quan khác thôi, nhất là cơ quan được phản ảnh trong triển lãm, tuy nhiên, chắc trước lễ trao giải đã có chương trình rồi, chứ không phải tuyên bố các giải kiểu như thi Hoa hậu hay Oscar (mà mấy cuộc thi đó người được đề cử vòng chung kết cũng còn được báo trước) bóc phong bì của Ban Giám khảo ngay tại chỗ đâu chứ? Bác nào tham dự lễ đó có thể cho biết được không? Nếu là ảnh đoạt giải, thì phải có báo riêng cho Dung Quất chứ, BLĐ nhà máy sẽ chỉ thị cho anh Lâm ngay chứ chả chơi à!
Giá như ... lý tưởng nhất, là BTC hủy giải nhất vì một ảnh trong bộ ảnh đó vi phạm thể lệ giải. Còn nhóm chuẩn bị hồ sơ cho bộ ảnh đi thi, trong đó có ảnh của anh PN Lâm, thì hình như đã xin lỗi anh Lâm qua điện thoại rồi. Nếu anh Lâm chấp nhận lời xin lỗi như vậy thì mọi chuyện coi như bình thường, không có "vấn đề băn khoăn" gì nữa.
Giá như... mà đó chỉ là "giá như" thôi, đâu phải là hiện thực, phải không ạ? Thể tương lai giả định "Лучше было бы..."

Cá Măng 18-09-2009 12:11

Gửi các bác ở ngoài mới nhảy vào, các bác nhà mình vắng mặt có lý do và các bác đọc mãi vẫn chưa hiểu (trong đó có em): các bác quan tâm đến việc "tranh chấp" này (chữ của bác Thành Đạt) có thể đọc lại từ trang 16 của topic này, bắt đầu từ post thứ #315 của bác Hoa May.
Em thư ký thế để tiện theo dõi.

Hoa May 18-09-2009 13:02

Trích:

Bài báo TTVH-ATĐ viết

Khi lựa chọn các bức ảnh đã sử dụng trên Báo ảnh Việt Nam mang dự thi Khoảnh khắc vàng lần thứ hai năm nay, tôi có chọn bộ ảnh, trong đó có bức ảnh nói trên của anh Lâm. Do thiếu cẩn trọng, và không kiểm tra kỹ khi phóng sự ảnh được treo lên thì thiếu tên anh Phạm Ngọc Lâm.

Vấn đề ở chỗ, sao ông TĐ dám tự ý gửi ảnh của người khác đi dự thi mà không xin phép, thậm chí cũng không thông báo (sau đó)? :emoticon-0127-lipss Vậy mà có thể giải thích là "thiếu cẩn trọng và không kiểm tra kỹ nên thiếu tên anh PNL"?
Đúng như bác HG nói: "Putin nhà em nó cũng không tin được!" :emoticon-0136-giggl

Trích:

Bài báo TTVH viết
Từ kết quả của những cuộc làm việc nói trên, hội đồng giải xin thông báo như sau: Nhóm ảnh Dòng xăng dầu Made in Vietnam đầu tiên xuất xưởng được trao giải Nhất gồm 12 tác phẩm của 6 tác giả: Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt và Phạm Ngọc Lâm. Riêng tác giả Phạm Ngọc Lâm có 2 tác phẩm trong nhóm ảnh này.

Em đoán rằng, ngay cả tác giả PNL cho đến giờ này cũng chỉ biết đến có một bức ảnh của mình (mà đã bị loại) trong nhóm những ảnh được giải! Chưa biết bức kia là cái nào?
Bí hiểm chưa! :emoticon-0136-giggl

Mà có vẻ như ngay cả ông ATĐ - người tự ý chọn ảnh của anh PNL đi dự thi cũng không biết đến bức thứ 2 này? Bằng chứng dưới đây, ông ấy chỉ nói đến bức "đê chắn sóng" ?!

Trích:

Bài báo TTVH-ATĐ viết
... các tác giả cũng đã nhận được báo biếu và nhuận bút theo như quy định, trong đó có anh Phạm Ngọc Lâm với bức ảnh Đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Khi lựa chọn các bức ảnh đã sử dụng trên Báo ảnh Việt Nam mang dự thi Khoảnh khắc vàng lần thứ hai năm nay, tôi có chọn bộ ảnh, trong đó có bức ảnh nói trên của anh Lâm.

Vậy ai là người gửi bức ảnh kia, và nó như thế nào???
À mà lại còn chưa biết, bức ảnh bí ẩn này có vi phạm lỗi thời gian như bức kia không nhỉ?!

Tóm lại, còn rất rất nhiều khó hiểu!
:emoticon-0106-cryin

chaika 18-09-2009 14:11

Tóm lại, đây là một kiểu vụng chèo khéo chống, mập mờ, tù mù không chấp nhận được.

Chắc họ nghĩ cái tay "Hổ" này không phải dân chơi chuyên nghiệp (chơi... ảnh), lại ở vùng sâu vùng xa, chỉ cần có tên, chia cho cái pb là ổn.:emoticon-0127-lipss. Còn được giải do cái ảnh nào, có đồng ý gửi ảnh dự thi hay không thì có lẽ bác ta không quan tâm đến!!!

Các bác nghĩ sao, nếu mọi việc không minh bạch như các phân tích của mọi người trên đây , bác Hổ thân mến của chúng ta có nên nhận giải không?

Cartograph 18-09-2009 14:34

Các bác đừng ...nóng tính! Bức xúc quá, huyết áp tăng hay tụt lại khổ bi giờ!
Em đã bảo rồi, cứ khoanh tay, ngồi chờ, đọc và xem....kịch, do các nhà viết kịch "không chuyên" chế tác mà.... Cái nào không hiểu thì cố mà hiểu thôi ạ. Còn vẫn không hiểu, thì hãy mang một món đồ được được nào đấy ra chợ giời bán, để học được những điều "đơn giản nhất" từ cuộc sống hôm nay ạ!:emoticon-0136-giggl
Thương Hungmgmi đang từ 10 trẹo, xuống 1 trẹo, giờ lại sắp về Mo nữa!
Thương cho cái thanh danh!

hungmgmi 18-09-2009 14:54

Xin có 2 câu thơ sau:

Giải nhất tưởng sướng rung rinh
Hoá ra được giải chẳng vinh dự gì:emoticon-0107-sweat
s

Viet Nga 18-09-2009 15:07

Bác Hổ ơi lên tiếng đi. Đúng là "Putin nhà em cũng không tin được" nhưng đôi khi (thường xuyên) ở ... (ý em là ở ... thượng giới) thì "И невозможное возможно". Em thấy bất bình quá!

Cartograph 18-09-2009 15:14

Trích:

Hội đồng chung khảo giải Khoảnh khắc vàng 02, họp ngày 17/9/2009, đã quyết định loại bức ảnh Đê chắn sóng của ông Phạm Ngọc Lâm vì bức ảnh này được chụp ngày 11/6/2008, không đúng với thể lệ của cuộc thi và đánh giá lại toàn bộ nhóm ảnh gồm 11 bức ảnh còn lại.

Hội đồng chung khảo nhận thấy, sau khi bỏ bớt một bức ảnh nói trên, nhóm ảnh gồm 11 bức ảnh còn lại vẫn bảo đảm những tiêu chuẩn của một nhóm ảnh đoạt giải Nhất (phản ánh được một sự kiện trọng đại của đất nước năm 2009, có kỹ thuật thể hiện tốt về bố cục, ánh sáng, cấu tạo nhóm...) và đề nghị hội đồng giải giữ nguyên giải Nhất cho nhóm ảnh này.

Hội đồng giải Khoảnh khắc vàng 02 đã quyết định: Giữ nguyên giải Nhất đối với nhóm ảnh Dòng xăng dầu Made in Vietnam đầu tiên xuất xưởng. Nhóm ảnh này gồm 11 bức ảnh, do 6 tác giả thực hiện: Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt và Phạm Ngọc Lâm.

Các thủ tục liên quan đến quyền lợi của tác giả Phạm Ngọc Lâm sẽ được thực hiện ngay sau khi có quyết định này.
1- Ảnh bị loại thì còn gì nữa mà...có tên?
2- Có đây, Úm ba la....từ 7 thành 12(trừ đi 1 nhé, vẫn còn một nhé!).
3- Vẫn phải nhất thôi, chứ nếu không nhất thì....Vì sao lại không nhất? Cái dấu hỏi hay dẫn người ta đi...lung tung.
4- Phạm Ngọc Lâm, đúng rồi, thì trong 12, trong 24 hay trong 36...nó chỉ là một cái ...hệ số thôi mà.

" Nào Putin nhà Hổ Già đâu! Con thích số mấy?
- Con thích số 1 ạ.
- Tại sao lại số 1?
- Dạ, số 1 là Nhất ạ!
- Được, thằng này giỏi, "con hơn cha là nhà có phúc" con ạ!"

(Trích Krokodil 3N)

thanh_lam 18-09-2009 16:04

Tôi nghĩ chuyện này đã thường xuyên xảy ra trong quá khứ mà bác Hổ chỉ là một trong những nạn nhân "được" phát hiện. Một số nạn nhân có lẽ còn không biết là ảnh của mình bị xào lại đem dự thi. Nếu bác Hổ lên tiếng quyết liệt thì tiền lệ này sẽ sớm thay đổi, nó tốt cho các tác giả ảnh sau này.

Thao vietnam 18-09-2009 16:55

Vụ tranh chấp này càng đọc càng thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng rõ một điều: ai cũng hiểu chỉ một (одни) người (giả vờ) không hiểu. Nếu mọi việc rối tung loạn xì ngầu lên, hư hư thực thực không biết đâu mà lần là họ thành công. Bởi nếu mọi việc đều rõ ràng dễ hiểu thì phải chỉ ra kẻ ăn cắp à.

hungmgmi 18-09-2009 17:21

Bác à, em nghĩ không có sự tranh chấp gì ở đây. Bạn phóng viên kia đã nhận ra sơ suất của mình và đã xin lỗi chủ nhân bức ảnh ngay sau đó, tức là đã công nhận ngay đó không phải ảnh của mình và đồng nghiệp. Thái độ đó là rất cần thiết, em thấy bạn ấy tỏ ra dũng cảm khi nhận trách nhiệm về mình.
Nhưng cái khó hiểu là những bước đi tiếp theo của Hội đồng Giải kia. Theo em, họ cần phải có một quyết định dũng cảm nữa, chứ không nên tiếp tục làm rối thêm sự việc như em và các bác khác đã phân tích trên đây. Đó là Hội đồng Giải cần tuyên bố Hủy Giải Nhất kia đi.
Vì trong chùm ảnh đã có ảnh phạm quy.
Vì trong danh sách người trúng giải có người không hề tham gia dự thi.
Vì nếu không, người không dự thi kia có khả năng từ chối giải thưởng, khi đó sự việc sẽ đẩy lên ở một mức cao hơn, thu hút sự chú ý của dư luận báo chí và công chúng.
Chúng ta cùng chờ xem.

micha53 18-09-2009 18:59

Tớ thấy vì nghĩa lớn OT được chỉ thị của Nhà máy không lên tiếng, cũng dẽ hiểu.
Tuy nhiên thấy các bàn luận xôm quá nên tớ cũng nhảy vô cho có phần

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38146)
Bác à, em nghĩ không có sự tranh chấp gì ở đây. Bạn phóng viên kia đã nhận ra sơ suất của mình và đã xin lỗi chủ nhân bức ảnh ngay sau đó, tức là đã công nhận ngay đó không phải ảnh của mình và đồng nghiệp. Thái độ đó là rất cần thiết, em thấy bạn ấy tỏ ra dũng cảm khi nhận trách nhiệm về mình.

1 - Cách trả lời của đ/c phóng viên là vô trách nhiệm

Đáng lẽ mọi chuyện phải được bắt đầu:
Phóng viên: Alô, OT hả? Lần này có cái cuộc thi ảnh, Cậu ở nhà quê không có điều kiện bon chen , để tụi anh cho vài tấm hình của cậu vô cho nở mày nở mặt, khi nào vô Hội nghệ sĩ nhớ khao tụi anh. Mà nhớ là hình từ ngày đó tới ngày đó nhé.
OT: Dạ, các quan bác đã chiếu cố. Các bác định sài cái nào thì báo để bu nhà cháu xuất phim và ghỉ rõ ngày tháng em đi đánh dậm?

Và kết thúc:
Phóng viên: Anh đi công tác, ở nhà mấy chiến sĩ nó quên ghi tên em, thôi ra đây mấy anh em mình đi uống bia.

Cách nhận trách nhiệm của đ/c phóng viên là cái bệnh của công chức NN vì biết có nhận thì cũng chẳng mất chức, chẳng mất tiền, chẳng mất gì cả...mà lại được lòng sếp

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38146)
Nhưng cái khó hiểu là những bước đi tiếp theo của Hội đồng Giải kia. Theo em, họ cần phải có một quyết định dũng cảm nữa, chứ không nên tiếp tục làm rối thêm sự việc như em và các bác khác đã phân tích trên đây. Đó là Hội đồng Giải cần tuyên bố Hủy Giải Nhất kia đi.
Vì trong chùm ảnh đã có ảnh phạm quy.
Vì trong danh sách người trúng giải có người không hề tham gia dự thi.
Vì nếu không, người không dự thi kia có khả năng từ chối giải thưởng, khi đó sự việc sẽ đẩy lên ở một mức cao hơn, thu hút sự chú ý của dư luận báo chí và công chúng.
Chúng ta cùng chờ xem.

2 - Nếu tớ là cái anh đứng ra trao giải thì:
Kêu cả 6 thằng cu kia và Ban giám khảo đến và bắn chúng nó ngay, làm gì có chuyện gian lận thi cử như thế?
Dẹp, không có giải nhất thì VNTTX cũng không xấu hơn, bảo tài vụ chuyển tiền thưởng cho mấy đứa bên 3N, cái tụi dám phát hiện và bảo vệ nhau.

Thực ra thì các cơ quan NN cần lấy chuyện này để xem xét đạo đức CB - nhất lầ cái khoản trung thực

Old Tiger 18-09-2009 22:09

Trích:

Viet Nga viết (Bài viết 38135)
Bác Hổ ơi lên tiếng đi. Đúng là "Putin nhà em cũng không tin được" nhưng đôi khi (thường xuyên) ở ... (ý em là ở ... thượng giới) thì "И невозможное возможно". Em thấy bất bình quá!

Trích:

micha53 viết (Bài viết 38156)
Tớ thấy vì nghĩa lớn OT được chỉ thị của Nhà máy không lên tiếng, cũng dẽ hiểu.
[/B][/I]

Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm.
Sở dĩ mấy ngày nay em không “lên tiếng” là vì em bận quá, toàn phải đi công trường từ 6 giờ sáng đến 8, 9 giờ đêm mới về, vừa online được mấy phút đã buồn ngủ rũ mắt, nên chẳng kịp trả lời các bác.

He he, tự nhiên em giờ trở thành người “lổi tiếng”, từ cái hồi em sắm được cái alô, chưa bao giờ em được nghe điện thoại nhiều đến như vậy. Đau hết cả người các bác ạ.

Về chuyện bức ảnh, mọi người đã rõ, em đồng ý với nhận định của các bác. Chú nhà báo đã xin lỗi. Em coi như chuyện đã qua. Chỉ có điều cái gọi là “sơ suất” nó không được logic lắm, là vì:

- Đúng như bác Mì Chả nói, sơ suất do không đề tên nếu logic ra thì phải thế này, trước khi gửi đi thi chú nhà báo phải a lô nói với em là ảnh này ảnh kia sẽ mang đi dự thi. Nhưng khi đưa danh sách tên tác giả do sơ ý nên bỏ sót tên em, thế mới gọi là sơ suất.

- Nếu ảnh gửi đi dự thi, chấm và trao giải trong cùng ngày, thì mới có thể có sơ suất. Đằng này thường thì anh được gửi đi dự thi từ trước đó rất lâu, Ban giám khảo cũng có thời gian để chấm. Thế mà em chẳng biết gì.

2 cầu này trong cùng 1 bài báo mà đá nhau:

Trích:

Edin viết (Bài viết 38118)
Sau khi nhóm ảnh được công bố đoạt giải Nhất cho thể loại nhóm ảnh của cuộc thi, anh Phạm Ngọc Lâm có gọi điện cho tôi phản ánh về việc bức ảnh của anh

.....
ngay khi phát hiện việc để sót tên tác giả, đã trực tiếp gọi điện xin lỗi ông Phạm Ngọc Lâm và nhận trách nhiệm để xảy ra sai sót này.

Sự thật em đã gọi điện cho ATĐ trước chứ chẳng có ai gọi điện để xin lỗi em cả. Chỉ có sau này bên TTX có người gọi trách móc, là đã xin lỗi rồi mà còn "rễu cợt" trên 4R NNN, rồi còn cung cấp thông tin cho báo chí làm rùm beng. Hic!

Mà thôi chuyện đã qua, em chẳng nghĩ nhiều nữa, giờ bọn em còn nhiều cái để đau đầu và đáng quan tâm hơn.

Bề Ban tổ chức, em đồng ý với các bác, cách xử sự của Ban tổ chức thật là lạ. Đáng nhẽ phải dẹp cái giải nhất đi vì đã có hành vi vi phạm. Tự nhiên vẫn giữ nguyên giải nhất và bảo em cũng được giải (vì trong đó còn 1 ảnh của em nữa), he he, em chẳng nhờ ra là cái ảnh nào, vì em đưa cho họ cũng nhiều. Mà em có gửi ảnh đi dự thi đâu? Đúng là bótay.com.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã động viện, giúp đỡ, ủng hộ Hổ già này :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov

rocketvn 19-09-2009 01:52

Trích:

chaika viết (Bài viết 38129)
Các bác nghĩ sao, nếu mọi việc không minh bạch như các phân tích của mọi người trên đây , bác Hổ thân mến của chúng ta có nên nhận giải không?


Quan điểm bác CK rất rõ ràng,nhưng bác đặt ra câu hỏi xem bác Hổ có nên nhận giải không,kể cũng hơi khó trả lời vì 2 lẽ:
1-Khi có ảnh đoạt giải thì tên không có?
2-Khi ảnh rút ra rồi lại cho tên vào để trao giải thưởng?
Quyết định cuối cùng là vẫn trao giải thưởng cho bác Hổ sau khi hội đồng đã họp và nghị án :
..."Các thủ tục liên quan đến quyền lợi của tác giả Phạm Ngọc Lâm sẽ được thực hiện ngay sau khi có quyết định này."

Như thế là bác Hổ vẫn sẽ có giải thưởng vì còn có một bức ảnh nào trong nhóm đoạt giải là của bác Hổ. Vậy tấm ảnh đó đang ở đâu,thể loại nào..,ngay bản thân tác giả Phạm Ngọc Lâm vẫn không được biết?
Ý của cái bác gửi ảnh dự thi là vẫn có mời BLĐ NMLD Dung Quất đi dự khai mạc triển lãm,vậy sao ảnh của PNL các bác bên ấy tự ý mang gửi đi thi và thay đổi hồ sơ dự thi cho hợp lệ lại không xin ý kiến bác PNL?
Việc gọi điện xin lỗi và nhận sai sót chỉ sau khi bị phát hiện,nếu không cũng chả có ai biết ở cái NMLD Dung Quất lại có một PNL biết bấm máy và sinh ra đứa con học sinh giỏi đi thi đoạt giải !!!???
Màn kịch rút ảnh,trao giải lại rối ren và bộc lộ rõ sự lúng túng trong cách giải quyết vấn đề của các bên liên quan và cả BTC.
Nếu ngay từ đầu,chỉ cần họ đính chính công khai và xin lỗi tác giả vì sót tên trong nhóm đoạt giải thì mọi việc có thể sẽ ổn hơn !

Nước Pháp cũng giống bên Nga
Đã trao giải thưởng ..cấm nói ra nói vào.
Bên Nga cũng giống nước Lào
Đã trao xong giải...cấm nói vào nói ra.
Không đâu như Việt Nam ta
Giải thưởng lại thích rút ra,đút vào...???
Làm xôn xao cả đồng bào
Nước Nga Chấm Nét ồn ào một phen !:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0150-hands


Cái vụ cô hoa hậu 2009 của Nga София Рудьева,sau khi dành vương miệng thì bị phát hiện ra cô ấy đã vi phạm quy chế do liên quan đến scandan ảnh ọt trước khi dự thi,vậy mà họ vẫn giải quyết ổn thỏa đấy thôi các bác !

gps 19-09-2009 04:19

Trích:

dunght_dqr viết (Bài viết 38097)

Từ trái sang: ông Trưởng ban quản lý Dự án NMLD Dung Quất, anh Hải "béo", nhà em, ông Phó bí thư tỉnh ủy QN:

Ông bên trái hình như là Trương Văn Tuyến, có thời làm giám đốc 45-1 thay ông Phạm Hùng ra Hà Nội nắm chức TGD Lilama.

hungmgmi 19-09-2009 05:33

Đây là bài báo trên Thanh Niên hôm nay. Hoan hô các bạn báo Thanh Niên bản điện tử cập nhật rất nhanh.
Cuộc thi “Khoảnh khắc vàng”:
Bổ sung tác giả nhóm ảnh “Dòng xăng dầu...”


18/09/2009 23:21
Một trong 5 bức ảnh không được chọn triển lãm thuộc về tác giả Phạm Ngọc Lâm
Sau khi Báo Thanh Niên ra ngày 17.9.2009 đăng bài viết Tranh cãi về tác giả bức ảnh đoạt giải nhất, Hội đồng giải cuộc thi “Khoảnh khắc vàng” đã ra thông báo xác định lại tác giả đích thực của bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Trong cuộc họp sáng 17.9, Hội đồng chung khảo cuộc thi đã loại bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất của ông Phạm Ngọc Lâm ra khỏi nhóm ảnh dự thi và đánh giá lại toàn bộ số ảnh còn lại. Sau cuộc họp, hội đồng giải quyết định: giải nhất thể loại nhóm ảnh của Dòng xăng dầu “made in Vietnam” đầu tiên xuất xưởng vẫn được giữ nguyên, nhưng có thêm tên tác giả Phạm Ngọc Lâm cùng 5 tác giả trước đó là Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt. Các thủ tục liên quan đến quyền lợi của tác giả Phạm Ngọc Lâm sẽ được thực hiện ngay sau khi có quyết định này.

Tuy bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất bị loại nhưng ông Phạm Ngọc Lâm vẫn có tên trong nhóm tác giả đoạt giải vì tác giả vẫn còn một ảnh khác trong nhóm ảnh này. Trên trang web của Báo Ảnh Việt Nam tại địa chỉ: http://vietnam.vnanet.vn/, tên của tác giả Phạm Ngọc Lâm đã được bổ sung vào nhóm ảnh đoạt giải nhất.

[B]Theo giải thích từ hội đồng giải, thực chất nhóm ảnh này có 12 bức, nhưng vì khuôn khổ khi trưng bày ở triển lãm nên chỉ có 7 bức ảnh[/B] trong số đó được treo; còn việc thiếu tên tác giả Phạm Ngọc Lâm, hội đồng giải nhận sơ suất kỹ thuật về phần mình.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên, trước đó thông tin đăng trên các phương tiện truyền thông, kể cả tin tức do TTXVN phát đi đều khẳng định nhóm ảnh giải nhất: Dòng xăng dầu “made in Vietnam” đầu tiên xuất xưởng có 7 ảnh.

Thông qua Báo Thanh Niên, ông Ngô Hà Thái, Phó tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Hội đồng cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng”, Chủ tịch Hội đồng giám khảo có lời “cáo lỗi cùng tác giả Phạm Ngọc Lâm và những người quan tâm tới ảnh báo chí nói chung cũng như giải ảnh “Khoảnh khắc vàng” nói riêng”.

Tác giả Phạm Ngọc Lâm từ chối nhận giải

* Cảm giác của anh như thế nào khi không tham gia mà cũng được giải?

- Anh Đạt nói với tôi là gửi 12 tấm ảnh để dự thi nhưng sơ suất đã không ghi tên tôi vào nhóm tác giả. Tôi nghe thì biết vậy thôi chứ thực hư ra sao thì cũng chẳng rõ. Mình chụp ảnh để phục vụ công việc, chứ không phải nghệ sĩ nhiếp ảnh nên cũng chẳng biết có cuộc thi này. Sau khi bạn bè, đồng nghiệp đang ở Hà Nội thông báo có chuyện đó, tôi cũng chỉ phản ứng ở mức độ vừa phải. Quan hệ giữa tôi và An Thành Đạt mang tính công việc, nên dù Đạt vô tình hay sơ suất, bản chất sự việc là nhầm lẫn chứ không phải đạo ảnh nên tôi không trách móc gì Đạt.

* Các quyết định của hội đồng giải Khoảnh khắc vàng đã đến với anh chưa?

- Hai ngày qua, tôi liên tục nhận được thông báo, hỏi han từ bạn bè, đồng nghiệp về việc này. Có tin tức gì tôi cũng chả biết, nên đương nhiên không nhận được thông báo nào từ phía hội đồng giải cuộc thi này. Không tham gia tự nhiên có ảnh vào nhóm đoạt giải nhất. Tôi lên tiếng về chuyện tác giả thì lại bị bỏ ảnh nhưng vẫn có giải. Có giải mới biết là một ảnh khác của tôi lại vào nhóm ảnh...

*Anh có nhận giải thưởng này không?

- Đương nhiên tôi sẽ từ chối, vì có mang tấm ảnh nào đi dự thi đâu mà giờ lại nhận giải.

Lê Tùng

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...918232104.aspx

hungmgmi 19-09-2009 05:41

Có khi qua đợt này, em trở thành nhà...đoán mò chuyên nghiệp cũng nên. Vì đoán 2 kịch bản BTC sẽ làm cũng trúng, đoán khả năng bác Hổ từ chối giải thưởng, cũng trúng nốt. Kiểu này chuyển sang đánh đề gây quỹ NNN có khi lại hay:emoticon-0136-giggl
Xin bắt tay bác Hổ cái nào:emoticon-0150-hands.

Geobic 19-09-2009 06:07

Đúng là vụ việc có thể giải quyết gọn và đẹp hơn nhiều, tiếc là BTC giải đã không làm như vậy, mà lại làm rối thêm bằng những nhiêu khê khác.

Rốt cuộc thì bác OT nhà ta vẫn chưa biết bức ảnh thứ hai của mình "bị" mang đi dự thi là bức nào. Đó là điều kỳ quặc...

Việc bác OT từ chối giải thì chắc chắn là sáng suốt rồi, vì đó là điều hợp logic nhất trong vụ việc này.:emoticon-0150-hands

micha53 19-09-2009 08:11

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38188)
Đây là bài báo trên Thanh Niên hôm nay.

*Anh có nhận giải thưởng này không?

- Đương nhiên tôi sẽ từ chối, vì có mang tấm ảnh nào đi dự thi đâu mà giờ lại nhận giải.

Lê Tùng

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...918232104.aspx

Hoan hô OT có quyết định đúng đắn và dũng cảm.

Tuy nhiên tớ vẫ cú câu này:

Trích:

Các thủ tục liên quan đến quyền lợi của tác giả Phạm Ngọc Lâm sẽ được thực hiện ngay sau khi có quyết định này.

Geobic 19-09-2009 09:05

Trích:

micha53 viết (Bài viết 38193)
Hoan hô OT có quyết định đúng đắn và dũng cảm.

Tuy nhiên tớ vẫ cú câu này:

@ bác MìChà" Bác "VẪ" ờ?:emoticon-0136-giggl chắc do "cú" quá?:emoticon-0136-giggl

Từ Đồ Sơn, nhìn thấy những "quá cầu" săng dầu Đình Vũ bên kia đê chắn sóng, nhớ bác OT

http://i220.photobucket.com/albums/d...chansongDK.jpg

http://i220.photobucket.com/albums/d...chansongnn.jpg

hungmgmi 19-09-2009 11:44

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 38169)
he he, em chẳng nhờ ra là cái ảnh nào, vì em đưa cho họ cũng nhiều. Mà em có gửi ảnh đi dự thi đâu? Đúng là bótay.com.

Báo cáo với bác Hổ và cả nhà là cái tấm ảnh này của bác Hổ được "bổ sung" vào để trao giải đây ạ, Bác Hổ sướng nhé, cuối cùng cũng biết mặt được "thằng con" đoạt giải của mình mồm ngang mũi dọc ra sao, khao đê:emoticon-0136-giggl:
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pic...djdfjdjfjd.jpg
Một trong 5 bức ảnh không được chọn triển lãm thuộc về tác giả Phạm Ngọc Lâm(Chú thích của báo Thanh Niên)

matador 19-09-2009 16:29

Ôi 1 vụ - LONG TRỜI LỞ ẢNH - như thế mà mãi trưa nay đọc TN em mới biết !

Phục bác Hổ thật đấy , càng đọc càng thấy bác xứng danh CAO HỔ :

Ai đời không cần đi thi mà vẫn đoạt giải nhất ! :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

Mà người ta năn nỉ trao giải nhất bác còn chưa thèm nhận ! :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

Ở VN hay thật là dân thường nếu đường đường đi thi chắc gì đã được giải !!!

Em nghĩ khí không phải :

Liệu bác có gài bẫy mấy tay kia không ? Hay là họ CỐ TÌNH sập bẫy bác ???

Xin lỗi bác OT kính mến ! Em đùa tý cho vui thôi , vì những gì cần viết các bác trên viết cả rồi , em biết sau nên cũng cố chen vào 1 tý , cũng là góp vào với anh em : nâng cấp giá trị CAO HỔ CHÍNH HIỆU 3N lên xứng tầm Nhiếp Ảnh Quốc tế !

Chúc bác OT giữ tay cho khỏe để kịp bấm những tấ hình đẹp và kịp nâng ly khi có dịp khao 3N !

:emoticon-0150-hands

hungmgmi 19-09-2009 16:34

Trích:

matador viết (Bài viết 38227)
Ôi 1 vụ - LONG TRỜI LỞ ẢNH - như thế mà mãi trưa nay đọc TN em mới biết !

Phục bác Hổ thật đấy , càng đọc càng thấy bác xứng danh CAO HỔ :

Còn tôi thì phục bác Ma, chủ đề nóng như thế trên NNN từ hôm 15/9 đến giờ mà mãi hôm nay mới biết. Càng đọc tôi lại càng thấy bác xứng danh là MA:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

Cartograph 19-09-2009 16:39

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38189)
Có khi qua đợt này, em trở thành nhà...đoán mò chuyên nghiệp cũng nên. Vì đoán 2 kịch bản ... sẽ làm cũng trúng, đoán khả năng bác Hổ từ chối giải thưởng, cũng trúng nốt. Kiểu này chuyển sang đánh đề gây quỹ NNN có khi lại hay:emoticon-0136-giggl
Xin bắt tay bác Hổ cái nào:emoticon-0150-hands.

Nhưng các cụ còn có cách gọi khác , là ông Hungmgmi đã "Vẽ đường cho hưu chạy", hoặc tệ hơn là " Dạy khỉ trèo cây"!:emoticon-0136-giggl

matador 19-09-2009 19:41

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38228)
Còn tôi thì phục bác Ma, chủ đề nóng như thế trên NNN từ hôm 15/9 đến giờ mà mãi hôm nay mới biết. Càng đọc tôi lại càng thấy bác xứng danh là MA:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

Em ko biết thật bác ạ ! Mãi trưa nay mua tờ TN ( sáng ko kịp mua ) trưa về đọc em mới thấy bác Hổ ta đang bay bổng .....

Em cũng xin nhận khuyết điểm v/v sao nhãng đọc 4rum 2 ngày qua !

:emoticon-0116-evilg

Old Tiger 19-09-2009 22:55

Trích:

USY viết (Bài viết 38122)
Còn nếu nói có mời Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến dự lễ trao giải và triển lãm, thì là mời chung như bao cơ quan khác thôi, nhất là cơ quan được phản ảnh trong triển lãm, ... Nếu là ảnh đoạt giải, thì phải có báo riêng cho Dung Quất chứ, BLĐ nhà máy sẽ chỉ thị cho anh Lâm ngay chứ chả chơi à!

EM rất tâm đắc với ý kiến đồng loại: tên PN Lâm không hề có trong ý tưởng của người mang ảnh đi thì và cả trong Ban tổ chức. Trong số 5 tác giả của TTX có anh Thanh Long - Phóng viên TTX thường trú tại Quảng Ngãi. Anh Long đã biết là ảnh của mình được giải và đã ra HN để lĩnh trong ngày 15.9

Trích:

;38188 viết
* Cảm giác của anh như thế nào khi không tham gia mà cũng được giải?

- Anh Đạt nói với tôi là gửi 12 tấm ảnh để dự thi

Cái này thì bạn PV sai rồi, tôi không hề nói là anh Đạt bảo gửi 12 tấm ảnh đi thi. Tôi chỉ nói anh Đạt mang ảnh đi thi.. (sao tự nhiên cố cài 12 tấm vào làm gì nhỉ???)

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38204)
Báo cáo với bác Hổ và cả nhà là cái tấm ảnh này của bác Hổ được "bổ sung" vào để trao giải đây ạ, Bác Hổ sướng nhé, cuối cùng cũng biết mặt được "thằng con" đoạt giải của mình mồm ngang mũi dọc ra sao, khao đê:emoticon-0136-giggl:
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pic...djdfjdjfjd.jpg
Một trong 5 bức ảnh không được chọn triển lãm thuộc về tác giả Phạm Ngọc Lâm(Chú thích của báo Thanh Niên)

Thưa các bác, nhìn tấm ảnh mà Ban tổ chức "cố tình" cho em đạt giải em thấy mà rầu: Rầu cho em và rầu cho các tiêu chí của ban tổ chức. Ôi "khoảnh khắc vàng" đây ư?

Đây chỉ là một tấm ảnh hoàn toàn mang tính ghi nhận những hạng mục của NMLD. Nó chính là Phân xưởng Cracking xúc tác mà ngày mai chúng em sẽ lắp cái van vào và khởi động lại nhà máy.

Các bác có điều kiện theo dõi những tầm hình em chụp và up lên 4R từ đầu, đa số những ảnh đó dù nó chưa phải là ảnh nghệ thuật, nhưng dù sao nó còn có cái "hồn" em trong đó. Ví như cái ảnh em chụp hoàng hôn, một mình đứng trên đồi đợi mặt trời lặn, em sợ ma đến phát khiếp; cái ảnh em phải lội xuống đầm sen để chụp vận chuyển thiết bị. Hoặc những ảnh gần đây em chụp cánh đồng có 2 con bò, hoặc chị nông dân đang rê lúa...

Ối giời ơi, nếu cái ảnh chụp phân xưởng Cracking xúc tác là một khối thép lãnh lẽo, không một cảm xúc gì mà được gọi là “Khoảnh khắc vàng”, thì những bức ảnh em up lên 4R của chúng ta phải được gọi là "Khoảnh khắc kim cương" các bác nhỉ? :emoticon-0136-giggl

Em thất vọng quá. Sao họ phải làm thế nhỉ? Em không hề có ý định dự thi và không hề mong muốn nhận giải.

Mà ảnh của em đưa cho họ thiếu gì ảnh đẹp, sao họ lại vội vã lấy cái ảnh mà thường người ta hay lấy làm ảnh phụ họa đi kèm cho đăng tin một bài báo báo để đặt tên cho nó là khoảnh khắc vàng hả trời?

Cho đến giờ phút này ngoài anh Đ qua điện thoại giải thích xin lỗi em, lãnh đạo của anh ấy (thì phải) gọi điện trách móc. Em chưa nhận được một lời giải thích chính thức nào của những người có trách nhiệm.

Mà thôi các bác nhỉ! Em chỉ mong ngày mai cái van của bọn em lắp đặt xong và vài ngày nữa NMLD Dung Quất sẽ lại chạy ầm ầm.

Chúc các bác một ngày nghỉ vui vẻ! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov

Cartograph 19-09-2009 23:33

Càng đưa nhiều vào, thì lại càng ....tự loại ra nhiều(vì thời gian theo quy định).
Hãy cố...quên đi thôi bác Hổ Già tội nghiệp ơi! Càng nói(cả họ và cả bác), thì càng mua ...bực vào thân thôi. Cho nó là ...vớ vẩn đi, khi so với cái Van của nhà máy, bác ạ!

chaika 20-09-2009 00:20

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 38204)
Báo cáo với bác Hổ và cả nhà là cái tấm ảnh này của bác Hổ được "bổ sung" vào để trao giải đây ạ, Bác Hổ sướng nhé, cuối cùng cũng biết mặt được "thằng con" đoạt giải của mình mồm ngang mũi dọc ra sao, khao đê:emoticon-0136-giggl:
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pic...djdfjdjfjd.jpg
Một trong 5 bức ảnh không được chọn triển lãm thuộc về tác giả Phạm Ngọc Lâm(Chú thích của báo Thanh Niên)


Ôi trời, bao nhiêu là tấm ảnh xuất sắc, tỷ như cảnh nhà máy sáng rực trong đêm, cảnh hoa lửa tuyệt đẹp của các công nhân hàn, hay cảnh kéo cáp mà bác Hùng Gà ví với bức "kéo thuyền trên sông Vonga" của Rêpin v.v...đẹp đến lặng người, mà sao BTC nỡ chọn một bức "nồi đồng cối đá" như vậy để mà trao giải nhất hả trời?

hungmgmi 20-09-2009 02:08

Em đang viết dở một bài, đặng "bình lựng" về các giải của cuộc thi Khoảnh khắc Vàng thì đã có béng mất mấy ý bác Hổ "bốt" trùng rồi. Thây kệ, hôm nào đó em cứ đưa lên cho đỡ ậm ạch, "nóng trong người, xem ảnh Khoảnh khắc Vàng nhiều....":emoticon-0102-bigsm

matador 20-09-2009 17:48

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pic...djdfjdjfjd.jpg

Sự là hôm đầu tiên đọc báo thì em thấy đúng cái hình này ! Và tên Bác Hổ nhà ta , phải nói bức xúc hết cỡ vì ảnh bác Hổ chụp ta đều xem cả .

Ai dè chơi nhau cũng ác thật !


Đúng như bác Hổ nói ảnh - khoảng khắc vàng - mà họ đưa 1 cục sắt thù lù như thế khác gì trả thù vặt !

Mặc dù hình trên cũng hoành tráng nhưng đưa nó vào giải nhất - Khoảng khắc vàng thì hỡi ôi ....

Trông xa 1 đống đen sì ,
Ảnh này thì nhất với nhì ...làm chi !!!




Theo em vì họ ko ăn năn chuyện rồi và còn cố hạ thấp Tay Bấm của Bác nên tốt nhất là Bác dứt cái này đi , làm 1 bài báo đề nghị các bố dọn hết : Tôi là người bận việc , ko đi thi , ko cần giải giếc gì cả , ảnh của tôi trả tôi , gỡ khỏi các báo các site , công khai xin lỗi đã tự ý mượn ảnh ! Thế thôi !

Thực ra các em cũng vì bức xúc mà kêu vậy chứ chuyện bác xử sự sao thì tùy , lúc nào anh em 3N cũng sát cánh đồng lòng ủng hộ bác Hổ !

Trong lòng các em bác vẫn là Tay Bấm cừ khôi nhất !!!

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Hoa May 20-09-2009 18:18

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 38249)
...
nhìn tấm ảnh mà Ban tổ chức "cố tình" cho em đạt giải em thấy mà rầu: Rầu cho em và rầu cho các tiêu chí của ban tổ chức. Ôi "khoảnh khắc vàng" đây ư?!
Ối giời ơi, nếu cái ảnh chụp phân xưởng Cracking xúc tác là một khối thép lãnh lẽo, không một cảm xúc gì mà được gọi là “Khoảnh khắc vàng”

Sáng đó em nhìn tấm ảnh "cộng thêm" này và cũng ngạc nhiên quá đỗi! Cố soi kỹ xem trong ảnh có một cái gì gọi là "khoảnh khắc vàng" không, ví dụ một cành lá rung rinh như bàn tay vẫy, hoặc một .. con bọ, con chuồn chuồn nào đó (của bác "Côn Trùng") bay lướt qua khối sắt lớn mà bác Hổ Già nhanh tay chớp được, :emoticon-0102-bigsm Thế mà không thấy gì cả! :emoticon-0106-cryin

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 38249)
Em thất vọng quá. Sao họ phải làm thế nhỉ? Em không hề có ý định dự thi và không hề mong muốn nhận giải.

Mà ảnh của em đưa cho họ thiếu gì ảnh đẹp, sao họ lại vội vã lấy cái ảnh mà thường người ta hay lấy làm ảnh phụ họa đi kèm cho đăng tin một bài báo báo để đặt tên cho nó là khoảnh khắc vàng hả trời?

Cho đến giờ phút này ngoài anh Đ qua điện thoại giải thích xin lỗi em, lãnh đạo của anh ấy (thì phải) gọi điện trách móc. Em chưa nhận được một lời giải thích chính thức nào của những người có trách nhiệm.

Cái này gọi là "tai bay vạ gió" bác nhỉ! Tự nhiên bị người ta vác ảnh đẹp đi thi rồi bị gán ghép tội danh "ảnh phạm quy", rồi bị trách "sao ồn ào, bêu xấu chúng tôi", rồi bị vác 1 cái ảnh khác không đúng nội dung "khoảnh khắc vàng" để trao giải! Đúng là "lổi tiếng bất đắc dĩ", đúng là "nóng trong người ..."

Mà thôi, bác nên nghe theo bác Bản đồ nói trên đây: quên hết họ với những phiền toái đi, bác ạh. Nhà máy DQ của bác và NNN nhiều chuyện hay hơn nhiều!
:emoticon-0100-smile

Cartograph 21-09-2009 21:11

Không biết các bác đã đọc tin này chưa?
BTC giải có khi cũng...chưa để ý. Hai sự việc khác nhau xa, nhưng cung cách ...giải quyết nên gần hơn!
"Lời xin lỗi và cảm ơn bạn đọc

11:02 | 19/09/2009

Ngày 4 tháng 9 năm 2009, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng lại tin của báo nước ngoài: “ Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông”. Mặc dù tin này sau đó đã được gỡ bỏ, nhưng việc đăng tin này là một sai lầm, đã gây hậu quả đáng tiếc, tạo bức xúc với nhiều bạn đọc.
Thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, Ban Biên tập Báo đã và đang nghiêm khắc kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể sai phạm.
Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi và cảm ơn bạn đọc đã góp ý phê bình Báo
Ban Biên tập.
Nguồn: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/ne...53&co_id=30106

hungmgmi 24-09-2009 15:35

Báo Thanh Niên hôm nay đưa diễn tiến mới nhất của sự việc.
Hoá ra các bác Hội đồng Giải hôm qua mới họp phát nữa. Họp, họp nữa, họp mãi...Cái giải này đâm ra lại phức tạp.
Xin copy nó ra đây.

Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”:
Quyết định mới của Ban tổ chức

24/09/2009 0:02

Trong cuộc họp vào chiều 23.9, Ban tổ chức Cuộc thi “Khoảnh khắc vàng” đưa ra một số quyết định quan trọng trên cơ sở kiến nghị từ hội đồng chung khảo.

Theo đó: “Tôn trọng ý kiến của ông Phạm Ngọc Lâm không nhận giải thưởng cuộc thi này vì không gửi tác phẩm tham gia dự thi (đăng trên Thanh Niên số ra ngày 18.9.2009)”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bức ảnh của ông Lâm không còn nằm trong nhóm ảnh đoạt giải nhất.

Sau hai lần đưa ra các quyết định thêm, bớt liên quan đến nhóm ảnh Dòng xăng dầu “Made in Vietnam" đầu tiên xuất xưởng, hội đồng giải vẫn giữ nguyên giải thưởng cao nhất cho nhóm ảnh này. Hội đồng giải khẳng định: “Việc rút bớt ảnh cơ bản không làm thay đổi nội dung và chất lượng của nhóm ảnh đoạt giải. Nhóm ảnh này vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn do Hội đồng giám khảo đề ra đối với nhóm ảnh đoạt giải nhất”.

Ngay sau khi biết được các quyết định mới này, tác giả của những bức ảnh “không dự thi mà đoạt giải” chia sẻ với Thanh Niên: “Tôi ủng hộ quyết định của Ban tổ chức. Tôi tự thấy bức ảnh thêm vào chỉ đơn giản là một bức ảnh tư liệu, có thể đem ra minh họa cho một bài báo, chứ làm gì có “khoảnh khắc vàng” nào ở đấy?!”. Ông Lâm cho biết thêm, khi trao đổi với một vị đại diện của hội đồng giải vào chiều 22.9, ông có bày tỏ 3 nguyện vọng: Một là, ông không dự thi thì không nhận giải; Hai là, Ban tổ chức loại hết ảnh của ông ra khỏi cuộc thi và ba là giải thích lý do của hai sự việc đáng tiếc đã qua.

Lê Tùng
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pag...924000233.aspx

Các bức ảnh của nhóm ảnh Xăng dầu made in VN đã đạt đến trình độ thượng thừa:
-Đầu tiên công bố 7 ảnh đoạt giải, sau lại tòi ra 5 cái nữa.
-Họp Hội đồng Giải lần 1 sau khi sự việc bị phát hiện: Loại đi một cái trong số này, còn 11 cái, vẫn đạt tiêu chuẩn Giải Nhất.
-Họp Hội đồng Giải lần 2 hôm qua: Loại tiếp một ảnh nữa, còn chẵn chục chiếc: Vẫn đạt tiêu chuẩn Giải Nhất.

Năm nay, hungmgmi xin tiến cử sự kiện này vào một trong những sự kiện văn hoá hài hước nhất trong năm.

Old Tiger 24-09-2009 16:02

Cảm ơn bác Gà mờ đã cập nhật thông tin. Sáng nay em cũng đã nhận được Thông báo của Ban tổ chức qua Email. BTC đã thực hiện 2 "nguyện vọng" của em. Còn nguyện vọng thứ 3: BTC cần официально giải thích rõ trước công chúng về điều đáng tiếc xảy ra cũng như trách nhiệm thì chưa thấy. :emoticon-0107-sweat

Lúc đầu em hứa là sẽ ủng hộ giải thưởng cho 4R. Nhưng giờ em từ chối nhận, he he, em xin lỗi các bác vậy. Em sẽ đền bù vào quỹ bằng cách khác.:emoticon-0116-evilg

Cảm ơn mọi người! :emoticon-0150-hands

Cartograph 25-09-2009 00:20

Thay đổi không khí đây! Tại Liên hoan phim quốc tế Fukuoka năm 2009, Phim "Đừng đốt" - đoạt giải khán giả bình chọn!

"Với tư tưởng nhân văn cao cả, được thể hiện qua hình ảnh liệt sĩ Đặng Thùy Trâm (diễn viên Minh Hương thủ vai) dũng cảm và bình dị, bộ phim đã gây xúc động trong lòng người xem. Nhiều khán giả cũng như một số thành viên của ban tổ chức thậm chí đã khóc vì xúc động..."
Tên của chị đã gắn với những địa danh trên đất Quảng Ngãi, nơi có NMLD Dung Quất, điểm nóng của đất nước nói chung, của NNN nói riêng....
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=363501
Đặng Thùy Trâm (diễn viên Minh Hương thủ vai)
Nguồn: Tuổi trẻ

NISH532006 25-09-2009 03:48

Trích:

chaika viết (Bài viết 38258)
Ôi trời, bao nhiêu là tấm ảnh xuất sắc, tỷ như cảnh nhà máy sáng rực trong đêm, cảnh hoa lửa tuyệt đẹp của các công nhân hàn, hay cảnh kéo cáp mà bác Hùng Gà ví với bức "kéo thuyền trên sông Vonga" của Rêpin v.v...đẹp đến lặng người, mà sao BTC nỡ chọn một bức "nồi đồng cối đá" như vậy để mà trao giải nhất hả trời?

Điều này dễ hiểu thôi, bác OT không nhận giải như thế thì BTC còn mặt mũi nào? Lại đưa các tấm ảnh hoa lửa hàn và các bức ảnh đẹp khác...thì hoá ra ca ngợi bác ấy à?Thôi thì đưa ảnh một khối thép của bác chụp rồi gán cho tên gọi " Khoảnh khắc vàng" để cho thiên hạ bình lựng!!!
Cách " ăn miếng trả miếng" này hơi vụng nhưng hình như họ không có "bài" nào hay hơn.
Thật buồn.
Bác Hổ à, hãy quên chuyện này đi. Ta luôn luôn là ta. Chúng tôi luôn ủng hộ bác

Hồ Trương 25-09-2009 05:55

Kính thầy Hổ!
Em có 1 video clip giới thiệu tác phẩm mới của nhạc sĩ Minh Đức " Trào dâng từ những biển dầu". Bài hát rất hay, biểu diễn cũng rất ấn tượng. Cảnh quay là nhà máy và biển dầu... nói chung là ngoài trời, khá đẹp! Em sẽ gửi tặng Thầy và nhà máy, có thể lấy đó là tư liệu. Âu cũng là món quà chuộc lỗi của cô trò sau những gì gây ra cho thầy. Hy vọng thầy vui vẻ nhận nhé!
Đồng chí nào thích, em in và gửi luôn!

matador 25-09-2009 07:32

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 38640)
Thay đổi không khí đây! Tại Liên hoan phim quốc tế Fukuoka năm 2009, Phim "Đừng đốt" - đoạt giải khán giả bình chọn!

"Với tư tưởng nhân văn cao cả, được thể hiện qua hình ảnh liệt sĩ Đặng Thùy Trâm (diễn viên Minh Hương thủ vai) dũng cảm và bình dị, bộ phim đã gây xúc động trong lòng người xem. Nhiều khán giả cũng như một số thành viên của ban tổ chức thậm chí đã khóc vì xúc động..."
Tên của chị đã gắn với những địa danh trên đất Quảng Ngãi, nơi có NMLD Dung Quất, điểm nóng của đất nước nói chung, của NNN nói riêng....
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=363501
Đặng Thùy Trâm (diễn viên Minh Hương thủ vai)
Nguồn: Tuổi trẻ

Phim " Đừng nổi lửa lên em ! " Nghe nói được chọn đi thi OSCAR thì phải , nếu như sang Nhật mà đoạt giải Khán giả bình chọn , thì qua Mỹ chắc cũng dễ kiếm giải Người xem bình bầu !

Em chưa được xem nhưng linh cảm là phim sẽ rất cảm động ....:emoticon-0106-cryin

-----------------


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:23.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.