![]() |
Trích:
|
Trích:
|
Em thử làm tổng kết trong 90' nhé:
Hà Lan: * 3 pha đá phạt hiểm hóc của Van de Vaart, và Snejder, trong đó có có một pha thành bàn. * 1 pha mất bóng của Kolodin và Van de Vaart có cơ hội, nhưng Akinfeev đã đẩy được bóng * 1 pha sút bóng lập bập của Dejong (thì phải). * 1 pha qua người kỹ thuật của Van Nistelrooy, dứt điểm vào góc xa, Akinfeev lại xuất sắc đẩy bóng ra. Nga: * cú sút phạt căng của Zhirkov * phối hợp 1-2 nhịp nhàng của Nga, Pavlyuchenko đánh đầu cận thành không người kèm, bóng đi sát xà ngang * 2 pha sút xa trái phá của Kolodin * pha sút phạt kỹ thuật của Arshavin, bóng đi sát cột dọc. * pha qua người, dứt điểm kỹ thuật của Arshavin, nhưng Van der Sar dùng đầu ngón tay cản phá. * tình huống ghi bàn của Pavlyuchenko * Pavlyuchenko bật tường với Anyukov, Anyukov dứt điểm vào tay Van der Sar, nếu Anyukov tỉnh táo hơn, chuyền ngược lại cho cầu thủ tuyến sau băng vào thì chắc chắn tỉ số là 2:0 cho Nga. Chưa tính những pha bóng xâm nhập cấm địa Hà Lan, nhưng dứt điểm thiếu chính xác hoặc chuyền vào nhưng không có cầu thủ Nga hỗ trợ kịp thời (tóm lại là những cơ hội nguy hiểm nhưng không rõ ràng) Đây mới là 90' chính thức, còn trong hiệp phụ số cơ hội của Nga còn áp đảo hơn nhiều. |
Ngay sau khi đến Viên, HLV Hiddink đã có cuộc trò chuyện với PV báo Thể thao Xô Viết. Xin trích lược một số đoạn quan trọng
Sau khi được xem bức hình chụp tượng cả người của chính mình mới được đặt tại Nhà an dưỡng “Moskovsky” ở Krưm, ông Hiddink cười bảo: - Tôi nghĩ là ngoài đời thực tôi không báo phị như trên cái bức tượng này chứ. Nhưng quả thực là thú vị đấy, cám ơn các tác giả -nhà điêu khắc. - Trông ông trong hình thì rất nghiêm nghị. Thực ra thời gian gần đây lại thấy ông cười nhiều hơn, thậm chí cả nhảy nhót như trẻ con sau trận thắng Hà lan nữa - A, lúc đó tôi và Kornheev cùng nhảy múa. Mà đều ra phết đấy nhỉ. Tôi thấy được đấy chứ. - Xét qua cảm xúc của ông thì đó là một trong những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của ông phải không? - Thôi ta không nên đùng từ đao to búa lớn làm gì. Nhưng quả thật tôi không thể không công nhận ý nghĩa của thành tựu này. Trước đó chả ai coi chúng tôi là gì cả. Đội tuyển khó khăn mới vượt qua vòng loại. Cũng nên nhớ là chúng tôi lọt vòa vòng loại nhờ món quà của đội Croachia tặng cho. Cả ở Nga cũng không ai tin chúng tôi, mặc dù vậy chúng tôi đã đến được bán kết. Cũng phải nói them là chúng tôi tập trung mới từ 18 tháng 5. Từ đó đến nay chưa có thử thách nào lớn cả. Chỉ đến khi thua Tây ban nha ở vòng loại đội tuyển mới sực tỉnh và đoàn kết lại. Thêm nữa, chúng ta trình diễn thứ bong đá tấn công mà tất cả mọi người, kể cả tôi, đều rất thích. Tôi tin chắc là nếu chúng ta đạt kết quả như hiện nay bằng thứ bóng đá phòng thủ thì chúng ta đã không được cả thế giới công nhận như thế đâu. - Trợ lý của ông là Raimond Verhein cũng từng làm việc với ông ở Hàn quốc có nói là chiến thắng hôm nay có ý nghĩa hơn chiến thắng ở Hàn quốc vì thứ nhất là thời gian chuẩn bị chỉ bằng 1 phần ba, thứ hai nữa là vì ông đã thắng đội bong quê hương ông. - Tôi đồng ý với ông ấy và muốn nói thêm điều này: ngay sau đây, chúng ta (chúng tôi, các câu lạc bộ, cả Liên đoàn bóng đá Nga) phải cùng nhau bàn về kế hoạch chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Và cần phải có thái độ xây dựng, chứ không phải ngược lại. Ví dụ như BTC giải ngoại hạng Nga đã hoàn các trận đấu trong nước để Zinit chuẩn bị tốt hơn cho trận giành cup UEFA. Tôi nghĩ đội tuyển cũng cần được quan tâm như thế. - Ông Verhein còn nói là có hai cầu thủ đội tuyển đạt được tầm cỡ như tuyển Hà quốc hồi đó. Chắc là các cầu thủ Zenit phải không? - Các cầu thủ Zenit không giỏi hơn và cũng không kém hơn các cầu thủ các đội khác. Họ cùng ngang tầm nhau cả. Tôi không nhắc tên hai cầu thủ đó vì không muốn người ta lại đánh giá quá mức ý nghĩa của việc tập luyện thể lực mà quên mất cả pahafn chuẩn bị tinh thần, kỹ chiến thuật. Tôi không thích chuyện đó. - Nghe nói ông lên một chương trình để giải quyết các vấn đề của bong đá Nga rồi phải không? - Anh nói “vấn đề” là ý nói cái gì vậy? - Cơ sở hạ tầng kém, “scouting” kém, các biện pháp huấn luyện bong đá thiếu nhi lỗi thời… - Những cái đó không phải là “vấn đề”. Đó chẳng qua chỉ là những tồn tại cần phải xử lý. Nước Nga có 140 triệu dân. Và cần phải làm sao sử dụng được tiềm lực to lớn đó. Ở Hà lan chỉ có 16 triệu dân mà có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời. Nga phải có nhiều hơn nữa. Cần phải tìm cách phát hiện ra họ từ khi họ còn rất trẻ. Anh cũng nhận xét đúng là hệ thong đào tạo cầu thủ trẻ phải được cải tổ lại. Cần phải có những người biết làm việc với thế hệ trẻ. Hệ thống đào tạo cầu thủ trể hiện nay đã khác nheieuf so với 15-20 năm trước. Tôi cũng nói hết cả những cái đó trong báo cáo của mình. - Viết cho Viện nghiên cứu Bóng đá quốc gia. - Chắc là báo cáo lớn lắm phải không? - Không lớn lắm. Tôi có định viết sách đâu. Chỉ khoảng 8 trang giấy A4 viết trên hai mặt thôi. Mà cái chính là tôi không đợi đến khi có người trả lời tôi. Tôi đã tiến hành nhiều việc từ trước luôn rồi. Nhiều CLB đã có các chuyên gia thực thụ đến làm việc như SCKA, Shinik… - Trước trận đấu với Hà lan, người ta thấy ông hát theo cả quốc ca Hà lan và quốc ca Nga phải không? - Quốc ca Hà lan thì tôi không hát bao giờ, ngay cả khi đang dẫn đội tuyển Hà lan. Thế cho nên hôm đó tôi cũng không hát theo. Còn quốc ca Nga thì tôi rất thích nét nhạc của nó, thế nên tôi hát theo. - Hình như sau chiến thắng của Nga các bạn bè ông bị gặp rắc rối? - Chả có gì nghiêm trọng cả. Có xảy ra chuyện gì đó thật nhưng tôi sẽ không nhắc đến nữa. Chẳng qua có một số người Hà lan vì quá yêu mến đội tuyển mà có cư xử không hay lắm. Nhưng mọi chuyện ổn rồi. - Trong trận này tôi thấy ông gắn bó với đội tuyển lắm đấy. Bàn thắng thứ 3 là chính ông giao bong cho Anhiukov, cậu ta ném biên cho Arshavin và Arshavin ghi bàn. - Anh thấy đường chuyền của tôi cũng hiệu quả đấy chứ? Đùa thế thôi chứ phải nói là Anhiukov thật tuyệt. Anh ta đã ném biên rất nhanh khi đối phương không kịp về phòng thủ. - Trong trận tới Kolodin sẽ không được thi đấu. Liệu Shirokov có đảm đương được nhiệm vụ không? - Trước hết phải nói về Kolodin. Anh ta đã thi đấu rất thành công. Thứ nhất là anh ta phòng thủ tốt. Thứ hai là anh ta phát động tấn công rất tuyệt vời. Hiệu suất chuyền bong thành công của anh ta là 87%. Kết quả tuyệt diệu. Đó là cầu thủ quan trọng của chúng tôi. Giống như Ignashevich, anh ta lớn mạnh lên qua từng trận đấu. - Ông đã rất mạnh dạn khi sử dụng Kolodin trong thành phần chính. Anh ta chưa bao giờ tham dự giải đấu nào tầm cỡ này cả. - Không nên lo sợ mà không xếp một cầu thủ vòa đội hình chính chỉ vì anh ta chưa được cọ sát. Nếu tôi thấy anh ra có đủ khả năng chơi tốt thì tôi tin tưởng anh ta. Lúc đầu có thẻ anh ta sẽ có 1 số thiếu sót. Nhưng anh ta sẽ phải hiểu là pahri cố gang để lớn mạnh theo thời gian. Thế thì không có vấn đề gì cả. - Trong trận với Hà lan, Kolodin có rất nhiều quả sút xa. Đó là do chỉ đạo hay là anh ấy tự làn thế. - Chúng tôi chỉ đạo. Anh ta sút xa tốt nên mọi quả phạt từ xa đều do anh ấy sút. - Hình như Van Basten cũng không ngờ nên không thấy có ai ngăn chặn Kolodin cả. - Đúng, không ai ngờ cả. Và Van basten cũng không kịp phản ứng - Thế còn Shirokov có tiến bộ nhanh không? - Ngày đầu tiên thì anh ta hơi thất vọng. Chuyện đó cũng bình thường thôi.Chúng tôi đã làm việc về những sai lầm rất kỹ, cả cùng với đồng đội, cả từng người riêng. Chúng tôi chỉ cho anh ấy chỗ nào có thể làm tốt hơn. Shirokov là cầu thủ tài năng, có kỹ thuật và là mẫu cầu thủ hiện đại. Chỉ cần anh ta chơi phòng thủ tập trung hơn nữa. Tôi rất vui là sắp tới đây anh sẽ được cọ sát tại giải Champion leage. Anh ta sẽ lớn. Ví dụ trong buổi tập gần đây, anh ta chạy vượt qua cả Bystrov, người có tốc độ rất cao. Vì vậy anh ta có thể chơi ở cả tốc độ cao. - Ông nói gì về chuyện cá độ với nhau cảu Borodiuk và Zyryanov?Hình như đó là họ bắt chước ông phải không? - Chúng tôi đã ở với nhau hơn 4 tuần. Khi mà hơn 3 chục người đàn ông ở với nhau thì lắm chuyện xảy ra lắm. Nhưng tôi rất mừng là tập thể chúng tôi rất đoàn kết, sẵn sàng giúp đơ nhau. Nhưng họ cũng phải có gì đó giải trí chứ. Thế nên Borodiuk và Zyryganov mới cá độ với nhau. Tôi tôi thấy Borodiuk thua cuộc mà cắt tóc chưa đủ ngắn, mới hơi hơi thôi. - Thế ông có gương mẫu trong chuyện này không? Ông đã cá độ như thế bao giờ chưa? - Tôi nghĩ chuyện ấy chỉ nên làm 1 hoặc2 lần là cùng thôi> Hồi chiếm được Cup Liên lục địa, tôi đã phải cạo ria mép. Mất toi bộ ria đẹp của tôi. Hồi 1988, khi PSV chiếm Cup C1 thì tôi đã cạo trọc đầu. - Lần này chắc trợ lý Kornheev phải thay cho ông quá? - Thế hả? Để tôi nói với anh ấy. Chắc phải thuyết phục anh ấy làm cái gì đó - Ông nói là trong đội rất đoàn kết. Thế ông bình luận thế nào sự cố trong sân giữa thủ môn Akinfeev và Ignashevich? - Tôi lại rất thích sự kiện đó. Sau cái sự cố hiểu lầm ấy họ đã hiểu ra ai có lỗi. Ai cũng cố chứng tỏ mình đúng. Điều đó thật tuyệt diệu. Giả sử nếu có ai đó phẩy tay bỏ qua thì tôi lại tham gia vào ngay. Sau sự cố đó tôi có hỏi cả hai người mọi chuyện bình thường chưa thì cả hai đều nói mọi thứ đều tốt cả rồi. Truwocs kia các cầu thủ không biểu lộ cảm xúc qua những chuyện như thế. CÒn bây giờ đã thấy có cảm xúc xuất hiện, không quan trọng là cảm xúc vui hay buồn - Sau trận đấu Van basten có đến phòng thay đồ và chúc mừng đội tuyển. Ông có nghe thấy anh ấy nói gì không? - Không, vì lúc đó tôi đang họp báo. Sau đó Bordiuk có nói lại với tôi chuyện đó. Một hành động mạnh mẽ. Đàn ông phải cư xử như thế. - Thế ông có làm thế không? - Có một lần. Đó là khi đội Úc thua đội Ytalia. - Sau trận thắng Hà lan, ông có nói là đôi Nga vượt trội về mọi mặt so với đội Hà lan, nhưng sau đó có nói ngay là có thể thay đổi ý kiến sau khi xem băng ghi hình. Bây giờ ông có thay đổi ý kiến không? - Không. Cả về thể lực và kỹ thuật chúng tôi đều hơn đối thủ. Có điều về tổ chức chúng tôi cần phải làm việc thêm. Có quá nhiều tình huống nguy hiểm từ những tình huống cố định. - Trận đá với đội Tây Ban nha sẽ khác chứ? - Đúng. Lối chơi của đội này rất khó mà đoán trước, và điều này gây thêm khó khăn cho chúng tôi. |
Испания- параша, победа будет наша. Испания- параша, победа будет наша. Испания- параша, победа будет наша. Уррраа, Ууррраа !!!!!:emoticon-0165-muscl:emoticon-0165-muscl:emoticon-0165-muscl
|
Trích:
|
Trích:
Sáng nay xem Đức đá với TNK. Có lẽ nên học tập các cổ động viên của Đức. Khi bị TNK san bằng tỷ số 2-2, các fan của Đức vẫn cười tươi. À mà ko biết 2 bác Putin và Medvedev, bác nào sẽ sang cổ vũ đội nhà đêm nay các bác nhỉ ? Thấy bà Thủ tướng Đức lẫn trong các fan và bà đã vỗ tay sung sướng khi đội Đức ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. |
Trận Đức-TNK đêm qua liên tục bị đứt đoạn vì lý do kỹ thuật. Cứ tưởng chỉ ở VN mới bị. Hóa ra là gián đoạn trên khắp châu Âu. Dân Đức, TNK nghe nói tức giận lắm vì không coi được.
Lý do hóa ra là vì sét đánh rất mạnh và kéo dài Hy vọng đêm nay sẽ không có sét |
Thêm 2 chuyện anekdot về đội tuyển của chúng ta trên tờ MK:
Существует легенда о “летучем голландце”, который появляется в самых экзотичных уголках планеты, собирает группы гоняющих мяч мужчин и выводит их в лидеры на различных чемпионатах. Разговор двух старых одесситов. — Рабинович, какая команда станет чемпионом Европы? — Конечно, Гусская! |
Ây dà, càng đến gần trận đấu - không khí càng nóng hơn thì phải các bác ạ. BZ vừa mới ở chỗ các cầu thủ của chúng ta về :emoticon-0136-giggl, đã xin phép bác Hiddink để cho các cầu thủ cứ hăng say tự nhiên luyện tập, còn nhà cháu chỉ chụp vài cái hình thôi mà. Xin mời các bác ngắm nhìn các cầu thủ của chúng ta luyện tập chăm chỉ ra sao, và với họ khát khao chiến thắng mạnh hơn bao giờ hết. Cố lên, đội Nga :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe :emoticon-0159-music
|
Trích:
|
Chà chà, rất nhiều ý kiến, nào thì ở 4rum, nào thì báo chí ta, báo chí tây. Nhưng đội Nga đang có tinh thần rất tốt, thể lực tốt và một ông thầy Phù Thủy. Thế cho nên ...
Chúc tuyển Nga đêm nay may mắn !!! Chúc ông Hiddink tiếp tục thành công !!! Chúc cho các cơ hội ghi bàn của đội tuyển Nga đều biến thành GOAL !!! Nga chiến thắng !!! Viết tiếp chân lý ... |
Chúc tuyển Nga vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết,tinh thần chiến đấu kiên cường,tình đoàn kết gắn bó để tiến đến ngôi vị cao nhất châu Âu.48 năm chờ đợi dài đằng đẵng,đã đến lúc tiếng gầm của "chú gấu" Nga làm rung chuyển cả châu Âu.
|
Không hạ cánh, nhưng bay là là thôi!
Trích:
|
Trích:
|
Хиддинк назвал состав сборной России на матч с Испанией
Главный тренер сборной России Гуус Хиддинк назвал состав команды на полуфинальный матч Евро-2008 с Испанией, который начнется 26 июня в 22:45 по московскому времени. По сравнению с предыдущей встречей с Голландией (3:1) в составе россиян одно изменение: вместо дисквалифицированного Дениса Колодина в центре обороны сыграет Василий Березуцкий. Как и в предыдущих играх, сборная России будет использовать тактическую схему с одним выдвинутым форвардом. На острие атаки сыграет Роман Павлюченко. Из глубины ему будет помогать Андрей Аршавин. Состав сборной России: Игорь Акинфеев Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий Юрий Жирков, Сергей Семак, Константин Зырянов, Игорь Семшов, Иван Саенко, Андрей Аршавин Роман Павлюченко. theo http://lenta.ru |
1 Attachment(s)
Hi vọng Bác Hiddink không phải cắn móng tay. :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov
|
Hết hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0.
Những quả sút và cơ hội ở phút 30, 34, 36...hơi tiếc! Cứ thế này, chắc chúng ta sẽ không mất công cổ vũ các bác ạ! Không thấy bác nào vào Forum giờ này nhờ? |
Có tôi đây. Vân đang hồi hộp hy vọng....
|
Xin chia sẻ cùng...bác Thanh Xuân . Đã bắt đầu rồi bác ạ!
|
Thôi chết vào rồi bác ới!
Phút 50, TBN vào trước 1-0. |
Phút 73 vào quả thứ 2. Đội Nga của chúng ta bị kị giơ với TBN rồi......
Bắt đầu ...lo thức sự rồi các bác ới!!!!! Phút 81 lại bị thủng lưới: 0-3. Hết hy vọng rồi. |
:emoticon-0100-smile Nga không phải Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha thì không phải là Hà Lan hay Đức hay Croatia, đội Nga thua trận này là xứng đáng. Xem hiệp 1, đội Nga chơi khá hay, phòng ngự cũng tạm và có một vài cơ hội. Nhưng dường như HLV của TBN đã bắt được ra những nhược điểm trong hàng phòng ngự thiếu vắng Kologin của đội Nga. Họ tấn công nhanh và hay. Trong khi Arshavin không thể tự mở khóa thoát khỏi vòng kìm kẹp của các cầu thủ TBN còn các cầu thủ khác lại mắc phải vấn đề tâm lý rất lớn. Cảm giác khi bị dẫn 1-0, Nga có ào lên tấn công được 1 lần và rồi cứ như đã chấp nhận thua khi khong chịu tấn công mạnh mẽ và săc bén mà "rất giỏi" chuyền về. Nga đã không thể học tập được nhiều từ tinh thần thi đấu tuyệt vời của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù sao đi nữa, với tất cả những gì đã làm được ở Euro 2008 lần này, chúng ta có quyền tự hào về đội tuyển Nga mà chúng ta yêu mến. Lọt vào bán kết cũng là một thành công rất lớn của đội Nga rồi!
|
'Phong độ chỉ là nhất thời,đẳng cấp mới là vĩnh viễn',ý nghĩa của câu nói này đã thể hiện rất rõ trong trận đấu vừa qua.Chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn ở các cầu thủ Nga,họ đã làm hết sức rồi.Không thể vươn lên đẳng cấp cao chỉ qua một vài trận đấu được.Đội tuyển Nga cần thêm thời gian.Những người hâm mộ đội Nga hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vậy,chúng ta đã chờ đợi được trong nhiều năm qua thì hoàn toàn có thể đợi thêm 2 năm nữa mà.Hẹn gặp lại đội Nga ở World Cup 2010.
|
Nga hôm nay đá dở quá, Zirkov ko thể nào vượt qua được Ramos, 2 cánh hôm nay chẳng hoạt động được gì cả. Ashavin thì mất hút trước Puyon chỉ có Pavluchenko đá còn thấy nổi bật. Thôi hẹn gặp lại world cup 2010 hi vọng sau mùa này một vài cầu thủ của Nga được sang chơi giải Ý hay giải TBN để nâng tầm của mình lên. Dù sao vào được đến bán kết đã là thành công lớn rồi.
|
Thật buồn các bác ạ, xin cùng chia sẻ với tất cả anh em NNN. Nga đá trận này thua là xứng đáng, bó chân bó tay tay hệt Hà Lan đá với mình hôm trước. Nhưng không sao, hy vọng đội hình này sẽ thành công ở World Cup 2010. Thực ra, trung vệ Shirokov rất có tương lai, tuy nhiên anh chưa đủ kinh nghiệm để chơi giải này, hai năm sau thì sẽ khác: Ông Hiddink cho rằng anh có lối chơi khá toàn diện, tốc độ và phát động tấn công tốt - như Rio Ferdinand vậy. Có lẽ, năm 2010 cặp trung vệ chính thức sẽ vẫn là như trận thua TBN mở màn: Shirokov-Kolodin - tương lai của Nga. Hàng tiền vệ, những bổ sung sẽ tăng thêm sức trẻ và mạnh mẽ là Faizulin và Denisov (Zenit). Tiền đạo, Pogrebniak sẽ vẫn sát cánh với Pavlyuchenko (anh sẽ trưởng thành và không còn bỏ lỡ cơ hội như giải này). Và hy vọng, những tài năng trẻ như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện ở Nga do đã có những đầu tư thích đáng cho việc phát triển bóng đá trẻ. Tuy thật sự đang gặm nhắm nỗi buồn thua trận, nhưng nhatha tôi vẫn rất lạc quan, trước hết, tôi tin rằng đội tuyển sẽ vượt qua vòng loại tới đây một cách đầy thuyết phục mà không cần lòng tốt của bất cứ ai (Croatia vừa qua). Tiến lên, nhiệm vụ là ít ra lọt vào BK của World Cup 2010, phải không các bác?
|
Trong trận này đội Nga không còn vũ khí bí mật nào nữa. Tất cả đã bị đội Tây Ban Nha bắt bài.
Thật tiếc, khởi đầu trận đấu cũng không đến nỗi nào, nhưng sau đấy thì tất cả đã chấm hết. Chu kỳ hình sin đã xảy ra. Đáy là trận đầu tiên TBN-Nga tại vòng bảng (cách biệt 3 bàn), sau đấy đi lên tại các trận gặp Hy Lạp, Thủy điển, Hà Lan và đến bây giờ thì trở lại với đáy khi gặp lại TBN (cũng cách biệt 3 bàn), một vòng đã trôi qua. Tuy nhiên cũng phải an ủi các chàng trai là đã có rất nhiều cố gắng, trận với Hà Lan là đỉnh điểm và sẽ còn được nhắc rất lâu. |
Đúng như tôi dự đoán : Nhưng có 1 chút bất ngờ cả 02 trận BK đó là Đức chỉ thắng TNK 3-2 , còn Nga lại thủng tới 0-3 , dù kết quả cuối cùng là như nhau khi Đức và TBN cùng thắng .
Cũng là điều dễ hiểu khi giải quyết đội Nga của ta , Ông Aragones rất tự tin , bằng chứng là ngày từ đầu H1 đội TBN đá rất chủ động , cả hậu vệ Ramos cũng thường xuyên dâng lên tận vòng cấm của Nga , chứng tỏ họ phân tích kỹ và bắt chết Nga toàn diện . Một sự tự tin của TBN nữa là sau khi dẫn chỉ mới 1-0 , phút 68 ông Aragones thay vào cùng lúc 03 cầu thủ , ông ta làm như hiển nhiên là đã thắng Nga và đưa người vào sân đá tập . Coi trận hôm qua cũng bức xúc quá , cái mặc cảm về tinh thần , cái yếu trong phòng ngự vẫn là cái mà Nga chưa thoát ra được hẳn . Đành rằng vào đến BK là 1 kỳ tích của Nga nhưng như những fan khác chúng ta vẫn mong muốn và đòi hỏi ĐT Nga hơn nữa . Cuối cùng : như tôi đã nói trên dù Nga có đá , đá hay , dở , thậm chí không đá EURO thì trong tự đáy lòng tôi vẫn coi ĐT Nga là nhà vô địch , bởi đơn giản họ là những người Nga thân yêu !!! |
Matxcova tin hay không vào những giọt buồn.
Thôi thế là thôi thì thế đó, Chia tay những chú gấu Nga trận chung kết rồi. Chỉ biết là sau Ẻuo2008 Ashavin đang được"dạm hỏi" nhưng ông chủ ở nhà chưa chính thức gật. |
Trích:
Một lũ trai làng đá banh. |
Cũng vẫn là chuyện "Phong độ" và "Đẳng cấp" thôi. Không thể bắt các chú bé nào cũng phải trở thành Phù đổng.
Hy vọng các chú Gấu sẽ được cọ xát thường xuyên trên đấu trường châu Âu và tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt như giải này. Dù không vô địch châu Âu hay thế giới, nhưng rõ ràng họ lại là những nhà vô địch trở lại trong trái tim tôi, trong trái tim bác Ma, trong trái tim bao nhiêu mem 3N này rồi. Vậy là được quá rồi. |
Một trận bóng diễn ra trong cơn mưa tầm tã, đội Nga đã không phát huy được sở trường thể lực trong điều kiện sân trơn bóng ướt, thay vào đó lại đua tranh kỹ thuật với các chuyên gia xử lý bóng hẹp của Tây Ban Nha, đó là sai lầm chiến thuật đầu tiên và cơ bản nhất trong trận tứ kết hôm qua.
Tôi chỉ xem hiệp 1 của trận đấu rồi đi ngủ, và ngay khi hiệp 1 kết thúc, tôi đã cho rằng nếu đội Nga không cầm cự được hết hiệp 2 thì sẽ thua, còn nếu kéo được sang 2 hiệp phụ thì sẽ có cơ thắng, vì lúc đó thế mạnh thể lực của Nga mới có thể phát huy. Ngay trong hiệp 1, đội Nga đã không chủ động kèm người thật sát, các cầu thủ tiến công của TBN có khá nhiều đất diễn, đặc biệt khi những cầu thủ khéo léo như Tô Rét, Vi La ... không hề bị đối phương kèm rát. Ngược lại, các cầu thủ phòng ngự TBN đã thành công trong việc phong tỏa 2 ngòi nổ quan trọng của Nga là A Số Vin và Pap lu chen cô. A Sô Vin sau khi tỏa sáng trong trận gặp Hà Lan thì dường như đã hơi bay bổng quá, đặc biệt là sau khi đã khẳng định sẽ sang chơi ở sân Nu kăm. Như vậy là đội Nga đã không có được máu lạnh cần thiết như đội Đức. Tuy nhiên, sau giải đấu này, nếu ông Hút Hết Đinh vẫn tiếp tục huấn luyện đội tuyển Nga, thì một thế lực bóng đá Đông Âu mới sẽ hình thành. Hy vọng đội Nga sẽ không giống như đội Hy Lạp của giải đẩu lấn trước. Không biết là các CLB VN có ý định mua một vài cầu thủ Nga không nhỉ, dẫu sao nhìn đội Nga thi đấu vẫn thấy đáng yêu. |
Trích:
|
Thế là hy vọng mong manh của chúng ta đã tan thành mây khói mất rồi. Dù biết rằng vào đến bán kết đã là một thành công vượt mong đợi của các cầu thủ Nga, nhưng vẫn cứ thấy buồn. Phát biểu sau trận đấu đêm qua, "phù thuỷ" G.Hiddink cho rằng các cầu thủ của mình đã thi đấu ngang ngửa với các chú bò tót TBN trong khoảng 60 phút đầu của trận đấu, nhưng sau đó các cầu thủ Nga xuống sức do màn tra tấn thể lực của TBN. Ông cũng thừa nhận rằng TBN vào chung kết là hoàn toàn xứng đáng vì đẳng cấp chơi bóng của các cầu thủ. Tuy buồn vì trận thua này nhưng ông cũng rất tự hào vì những gì các học trò của mình đã làm trong Euro năm nay. Cầu thủ mà ông ấn tượng nhất trong trận đấu này là C. Fabregas, cho rằng chính anh làm nên sự khác biệt ở hàng tiền vệ TBN dù không trực tiếp ghi bàn.
Tạm biệt các chú Gấu Nga! Hy vọng WC 2010, chúng ta sẽ được thấy một đội Nga mạnh mẽ và hiệu quả hơn! |
Thế là tới “sân bay” rồi các bác nhỉ. Dù là muốn hạ cánh sớm như bác ViHa, hay bay “là là ngọn cỏ - kiểu như tàu lượn thôi” của bác HvTút thì rốt cuộc tất chúng ta đã hạ cánh an toàn tại “sân bay” Viên dưới trời mưa tầm tã.
Đứng trước TBN chơi rất hay, xoay sở giỏi và đường bóng đa dạng, các chàng trai của chúng ta chỉ còn biết chạy theo, sức tấn công của cả đội rất yếu, Arshavin gần như chả làm được gì. Cả trận tuy có vài cơ hội nhưng lại ko tận dụng được, tiếc nhất là cú sút của Pavlyuchenko. Ở hiệp 1, hàng phòng ngự chơi rất tốt, nhưng sang hiệp 2 không hiểu sao lại rất kém, sau khi để thua 1 bàn thì tinh thần đã xuống, tiếp bàn 2 thì gần như buông xuôi và rút cuộc là phải thua thêm một bàn nữa. Bóng đá đầy bất ngờ nhưng rồi vẫn lại quay về “trật tự vốn có” của nó, đó là Đức và TBN gặp nhau ở Chung kết. Dù không đi tiếp, như phần đông chúng ta vẫn mong đợi, nhưng đội tuyển Nga đã làm nức lòng người hâm mộ bằng một EURO tuyệt vời, đầy bất ngờ và vui sướng. Vào bán kết và chỉ chịu ra về sớm hơn có 2 đội là Đức và Tây Ban Nha, đội tuyển Nga có quyền tự hào về mình. Có lẽ chẳng mong gì hơn thế. Xin chúc mừng thành tích của các chàng trai Nga !!! Các bạn vẫn mãi mãi đáng yêu trong trái tim của những người yêu Nga !!! Tạm biệt và hẹn gặp lại ở World Cup 2010 !!! :emoticon-0171-star: |
Arshavin bị chấm điểm thấp nhất trận : 4 điểm , hơi bất công cho anh ta , nhưng đúng là cả trận Arshavin không làm được trò trống gì cả , bởi anh chả nhận được bóng , lâu lâu mới chạm vào thì bị đè ngay hoặc cũng ko đưa được cho ai .
Nghe đâu Arsenal , Barca và vài đội khác tính mua anh về , nhưng có lẽ may ra chỉ có Barca mới đủ sức trả lương cho anh ( hiện nay anh lãnh 100 ngàn euro/tuần ) . |
Sau trận đấu, HLV Hiddink thừa nhận đội TBN chơi tốt hơn và thắng xứng đáng "Chúng tôi đã thua một đội bóng chơi tốt hơn. Chúng tôi chỉ chơi ngang ngửa được khoảng 1 tiếng, sau đó thì không còn theo kip đội TBN. Họ chơi bóng một chạm rất tốt và phải tốn quá nhiều sức lực để có thể ngăn cản họ. Trong trận này, tiếc thay là chỉ đủ để chơi được có 60 phút. Tất nhiên là tôi rất buồn vì thua trận. Nhưng nếu nhìn toàn diện cả giải thì chúng ta đáng tự hào với hạng 3 chiếm được chứ.
Cả đội hiện đang rất buồn. Nhưng rồi cảm xúc sẽ qua đi, chugns ta sẽ bình tĩnh lại và sẽ hiểu rằng có lý do đáng để tự hào với bản thân mình. Tôi muốn nói không chỉ kết quả mà là cả việc chúng ta đã chơi như thế nào. -Việc Kolodin bị nghỉ thi đấu có ảnh hưởng nhiều đến trận đấu hôm nay không? - Tôi không muốn đổ lỗi cho người khác. Tất nhiên Kolodin đã chơi cả giải đấu này rất hay, nếu không kể đến 2 sai lầm ở trận đầu tiên. Nhưng tôi không muốn noislaf chúng tôi thua vì thiếu vắng cầu thủ đó. - Suốt giải đấu báo chí vẫn ca ngợi Arshavin. Nhưng hôm nay anh ta chơi không nổi bật lắm. Ý ông thế nào? - Đúng là có nhiều bài báo viết là anh ta có thể chơi được ở bất kỳ CLB châu Âu nào. Và tôi cũng đồng ý thế: Anh ta có đủ tài năng. Hôm nay, đối phương kèm anh ta chặt quá và gây nhiều khó khăn cho anh ta. Những trận đấu thế này rất bổ ích cho cầu thủ để anh ta hiểu được là còn phải phấn đấu thêm về mặt nào. Nhưng tôi nhắc lại, anh ta có đủ tầm cỡ để chơi cho những CLB tốt nhất. - Chúng ta thua TBN là về thể lực hay là về tâm lý thi đấu? - Không phải thể lực cũng chẳng phải tâm lý. Đơn giản là với những đội bóng lớn như TBN trong những trận đấu quyết định thì kinh nghiệm và đẳng cấp có ảnh hưởng rất lớn. Cũng không nên quên tới điều đó. Hôm nay, theo lịch thì 16h00 (giờ Moscow) đội tuyển sẽ bay máy bay thuê riêng để về nước. 19h00 tại SVD Trung tâm "Luzhoniki" sẽ diễn ra cuộc gặp của các cầu thủ với các fan hâm mộ. |
Dù không thi đấu xuất sắc ở trận gặp TBN,nhưng Arshavin vẫn là một cầu thủ tài năng.CLB Barcelona đã chính thức đề nghị với Zenit chuyển nhượng Arshavin ngay sau Euro 2008.Khả năng Arshavin gia nhập Barca là rất lớn bởi anh nói đây là CLB mà anh yêu thích từ nhỏ,vấn đề chỉ còn là mức phí chuyển nhượng và tiền lương của anh ở Barca.Như vậy từ mùa giải sau thì chúng ta có thể thường xuyên xem Arshavin thi đấu rồi.Hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ Nga khác cũng được đến thi đấu ở các CLB lớn để rèn luyện thêm bản lĩnh.Lúc đó thì đội tuyển Nga mới có thể thi đấu ở một đẳng cấp cao hơn hiện giờ.
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao...8/06/3BA03D7C/ |
Nhiều người nói đội bóng của Hiddink luôn gặp may. Có lẽ thế thật vì "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" chứ.
Sau trận thắng với Hà lan, các PV thấy Sychev là hỏi ngay: "Sao anh mấy hôm rồi không cạo râu gì cả? Để lấy hên à?" Anh ta chỉ cười bảo "Không, tại máy cạo râu của tôi bị hỏng rồi thôi". Có thật thế không? Dù thế nào thì không chỉ Sychev mà nhiều cầu thủ đều không chịu cạo râu cắt tóc trong suốt giải đấu, kể cả giải vô địch trong nước. Ngoài Sychev ra có thể thấy cả đội trưởng Semak cũng không cạo râu. Không chỉ râu tóc, còn nhiều thứ khác các cầu thủ kiêng khem để lấy hên lấy lành nữa. Zyriyanov thì luôn luôn xỏ giày bên trái trước. Semshov luôn luôn bước chân trái vào sân cỏ trước. Pavliuchenko trước khi vào sân bao giờ cũng cúi xuống chạm tay vào sân rồi làm dấu thánh và sau mỗi bàn thắng ghi được đều hôn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Belyaletdinov thì luôn luôn ngồi một chỗ nhất định trên xe buýt của đội. Arshavin thì trong ngày thi đấu không gọi điện thoại đi đâu cả, kể cả cho vợ. Ông Hiddink sau trận thua TBN ở vòng bảng đã không mặc bộ comple xui xẻo mà ông mặc khi họp báo trước trận đấu mà mặc bộ đồ thể thao. Chính ông mặc bộ này khi họp báo trước trận gặp Hy lạp và thế là đội tuyển Nga đã gặp may mắn. Không chỉ đội bóng mà các fan hâm mộ cũng có cách riêng để cầu thần may mắn phù hộ cho đội tuyển Nga. Một fan hâm mộ đội tuyển Nga đang sống ở TpHCM thì luôn luôn bắt độ theo đội đối thủ của đội Nga. Khi đội Nga thắng anh ta bị mất tiền nhưng lại tươi roi rói, còn khi được tiền lại thấy anh ta buồn thiu. Hôm qua, có khoảng 50 ngàn người đổ ra đường phố Matxcova để chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Nga. Cảnh sát Bộ Nội vụ Nga dự kiến nếu đội Nga thắng trận hôm qua thì sẽ có khoảng nửa triệu người đổ ra ăn mừng và do vậy họ đã chuẩn bị để giữ trật tự cho thành phố. Rất may là mọi việc đêm qua đã diễn ra bình thường. Tuy đội Nga thua nhưng không có sự cố đáng tiếc nào xẩy ra, chỉ có khoảng 200 người bị tạm giữ hôm qua. Một số hình ảnh của các fan đội tuyển Nga ở Matxcova sau khi đội tuyển thắng Hà lan ở trận tứ kết http://pics.utro.ru/utro_photos/2008...victory/01.jpg http://pics.utro.ru/utro_photos/2008...victory/04.jpg http://pics.utro.ru/utro_photos/2008...victory/03.jpg http://pics.utro.ru/utro_photos/2008...victory/06.jpg http://kp.ru/upimg/photo/121609.jpg |
Đội nhà thua thì ai chẳng buồn, nhưng chúng ta cần tỉnh táo nhìn thẳng vào thực tế. So với TBN, Đức, Ý, ...là các Đại gia, thì Nga chỉ như 1 võ sĩ nghiệp dư, tuy khá trẻ khỏe nhưng sau vài ba trận bốc lên là sụp ngay. Chắc còn phải 5, 10 năm nữa may ra NGA mới thực sự trở thành 1 thế lực trên đấu trường Quốc tế. Ngay EURO vừa rồi, nếu không may mắn nhờ Croatia thắng Anh ngay tại London, thì NGA đã phải ngồi nhà. Và hy vọng cua Nga được lọt vào WorldCup 2010 sắp tới cũng không hoàn toàn sáng sủa lắm đâu. So sánh với VN ta, cách đây 1 năm đội tuyển VN sau khi chiến thắng UAE đã được báo chí tâng bốc lên tận mây xanh(thậm chí nhiều nhà báo chuyên Thể thao mà còn phấn khích tới mức coi VN đã bước sang 1 đẳng cấp khác!!!), nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận thì ta thấy VN còn rất mệt để có thể bắt kịp trình độ của Thailand, có lẽ cũng 5, 10 năm nữa là nhanh đấy các Bác ạ ! Tôi không bi quan đâu, mà tôi chỉ muốn nhìn sự vật 1 cách biện chứng. Khi bóng đá NGA hay VN tiến bộ thì bóng đá các nước khác cũng đâu dừng lại chờ ! Thậm chí có khi họ còn tiến nhanh hơn, do đã có ĐÀ và có LỰC ! Tất nhiên chúng ta có quyền mong đợi những trận đấu hay của NGA (như trận thắng Hà Lan), của VN (như thắng UAE), nhưng đó sẽ vẫn chỉ là những lóe sáng tức thời, chứ chưa phải ĐẲNG CẤP đâu các bác ạ !
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:27. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.