![]() |
Trích:
|
Trích:
Những điều cấm kỵ này em đã có kỉ niệm rồi: Hồi năm 1, uống rượu trong rừng cùng bạn Nga. Một lần em cầm cốc lên rót, thì bị kêu. Em cãi: đặt ly trên đất, bẩn thì sao? Từ đấy mới biết điều kiêng kị này. Một lần nữa là em rót rượu ngược tay (thực ra do quên vì đã ngà ngà). Bố vợ em chỉnh ngay. Lúc đấy em tưởng đã không lấy được con gái cụ rồi :(. |
Trích:
|
Trích:
Ngoài ra, người Nga kiêng uống để chôn, nghĩa là phải "tợp" hết ly mới được bỏ ly xuống. Một khi đã nâng ly lên để chạm cốc mà mắc bận đang nói gì đó chưa kịp uống thì kiêng đặt lại ly xuống bàn, nên đặt trên bàn tay còn lại hoặc trên đùi cho đến khi uống hết. Kiêng đổi tay rót rượu cho đến khi người rót rượu không còn khả năng cầm chai. Kiêng úp ly xuống bàn với mục đích thể hiện "tôi không uống nữa" (vụ này em cũng có kỉ niệm, do kiểu của VN hồi trước là nếu không uống nữa thì úp cái ly xuống mặt bàn). Còn rất nhiều "thủ tục" khi uống rượu nữa mà em tạm thời chưa nhớ ra. Nhờ các bác bổ sung. |
Trích:
Phong tục chạm cốc cũng như vậy, công khai cho các bên nhìn thấy trong cốc chỉ có rượu, không có "dị vật" nào khác. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Còn chuyện đặt ly xuống bàn khi rót, Mì nghe lỏm người Ukr. nói là để khỏi mạt ( vì uống?) |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Hôm trước thấy một ông bạn diễn một cái Lá-đa. Con xe ấy anh em bảo rằng nếu chẳng may có thằng nó lấy trộm thì báo hại khổ chủ phải chạy đuổi theo toát mồ hôi, mồm gào váng cả phố rằng: "Khoan, đợi đã (cái này tiếng Nga là Nu, pa-gạ-đí phải không các bác?), để tao còn biếu thêm mày 5 triệu nữa!". Thế mà nhà miềng đã có lúc ao ước mãi con xế hộp ấy, vớ vẩn biết đâu có ngày lại đến được lượt ta "Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa" chứ. Bác HDA ôi, phải chi bác cứ diễn Ma-tịt thì nhà iêm còn có cơ một tí. Mà hy vọng le lói của nhà iêm thôi rồi đã tắt ngóm khi dòm thấy toàn những gì mà La-sét-tí với Lịch-sợt. Buồn năm phút. |
Hu hu, em bắt đền bác ngbinhdi, bác nỡ lòng nào mà không ra trình diện QKMN để mọi người cứ đóan già đóan non là “áo đỏ” nẫng tay trên từ sân bay. Có ai biết em vẫn một mình, một bóng nằm còng queo ngóng chuông điện thoại không?
Mấy hôm trước em vừa bận lại vừa sướng âm ỷ nên chưa ghé 3N được. Kể từ tháng 5 đến giờ hôm thứ 7 em mới dám liều uống lại đó, cho nên cũng hơi bị ngất ngây. Hôm đón bạn dienkhanh do gấp quá nên nhiều bác không thu xếp kịp, em cũng đến trễ nên 8 được ít quá, có nhõn 240 phút. Đến nơi thì các bác nhà mình đã rung rinh, mơ màng cả rồi. Em cảm ơn bác Phan là em vừa đến thì nhận được ngay bưu phẩm bác gửi tặng em từ tháng 4 qua nick “đậu phộng” tóc nâu kiêm giám đốc công ty chuyển phát nhanh miễn phí hàng đầu của thành phố. Bực mình ghê, thế nào mà em lại bị xếp ngồi lọt thỏm giữa 3 chuyên gia chuyên chế biến sản phẩm thời trang cao cấp từ da và lông trong khi em các bác cả đời ăn chay, ngủ chay, con kiến nhỏ nhoi cũng đâu nỡ sát sinh. Thế nên, ngay lúc đó em đã tuyên bố hùng hồn là nhất định sẽ cho ra mắt một bộ ảnh bảo vệ môi trường của chính em đang hòa mình giữa đại ngàn thiên nhiên. Ý tưởng của em chân thành, trong sáng, thánh thiện thế mà các bác zai với bác chaika và Hoa May nhà mình cứ ngắm nghía em rồi cười rũ ra cớ làm sao? Trông em có đến nỗi nào đâu cơ chứ, bằng chứng là nick “cứ nấu sẽ nhừ” thổ lộ theo dõi từng bước chân em bên diễn đàn quân sử nên em bị lộ hành vi, tung tích. Rồi rưng rưng lệ, nick ấy hát: sao nỡ dối anh em chửa có chồng, để anh mua cốm, mua hồng sang chơi, anh sang em có Nó rồi, để cốm anh mốc để hồng long tai, tưởng rằng long một long hai, ai ngờ long cả trăm hai quả hồng …hi hi, giá mua mấy chỉ vàng để đó có phải giờ bán lãi to rồi không? Em lại cười một mình trong niềm vui âm ỷ. Ấy thế mà anh koc vẫn cứ chê mặt em nhàu nhĩ không thương được, chỉ ngưỡng mộ tấm lưng cánh phản trời phú cho em thôi, cho nên trên mọi ngả đường bác ấy chỉ chụp hình lưng em. Ở đâu đó nếu các bác nhìn thấy những tuyệt phẩm nhiếp ảnh với một tấm lưng áo xanh hoặc áo đỏ ẩn hiện bềnh bồng giữa bảng lảng trời mây với những cái tên đại lọai như “Chủ nhật tươi hồng”, “Chiều hạ vàng” hay “Hòang hôn tím” … thì ở đó đích thị người mẫu trong ảnh là em các bác đấy ạ. Mặc dù bị cấm tiết lộ chuyện thâm cung bí sử hôm đó nhưng đằng nào thì chúng ta cũng sắp có 2 thành viên mới, nên em cầm lòng không đặng. Các bác xem trong ảnh, thấy có 2 gương mặt mới cứng, điển trai nhé, chưa có nick luôn. Bạn dienkhanh vào có 2 hôm đã phát hiện ra 1 trong 2 bác cặm cụi xài cái bugi hỏng suốt mười mấy năm mới khiếp, báo hại dienkhanh phải thay mới tốn bộn tiền, cứ hậm hực mãi, còn bác kia bugi vẫn ngon. Hai bác ấy rất thích không khí 3N nên hứa sẽ lập nick là bugimoi và bugicu, chỉ có chúng em hôm đó mới biết ai là bugi mới, ai cũ thôi. À, em lại đố các bác, có một nick bí mật nữa mà virus nhà mình líu lưỡi cứ gọi anh “mùi tàu” ơi, nick ấy vẫn tỉnh bơ, đến lúc AT gọi “mùi ngò gai” ơi, thì nick đó cười khì khì. Riêng cái vụ tính tiền hầu rượu mới bực dễ sợ cơ, chai napoleon mặc quần áo do bugimoi mang đến ra mắt, các em nhà hàng mới hỏi giá để tính tiền mở rượu. AT nhanh nhẩu quát: 75 ngàn, những tưởng bở chắc tiền mở hết 5 ngàn là cùng. Ai dè khôn ngoan chả lại với nhà hàng, cái em xinh đẹp đó tính thế này: chai trên 1 triệu thì 10%, trên 500 ngàn thì tính 50%, còn lọai dưới 100 ngàn nhé thì 200%. Giờ thì các biết vì sao mà virus nhà mình xắn quần tự đứng rót rượu rồi nhé. Cảm ơn tất cả các bác! AT |
Trích:
Ngẫm ra đời vui buồn lẫn lộn. Người thì được ân xá ra tù, người lại tự chui vào Xà-lim đến cả mấy tháng nay, kẻ thì đã đặt trước mặt mình "bản án". :emoticon-0106-cryin Bớ Cụ Tổng trưởng ơi! Cụ tự giam mình nơi mô? Sao không nói lũ con cháu này một tiếng để chúng đến thăm nuôi hầu hạ cụ? :emoticon-0102-bigsm Rồi có kẻ nhìn thấy "bản án" mà run. Trước kia hồ hởi phấn khởi lắm. Giờ thì... He he, hắn mà không ký sớm vào "bản cáo trạng" thì lỗi lớn là của cụ Quái (Ai bảo dọa hắn lắm vào!) . Trích:
Trích:
Trong diễn văn của nàng em thích nhất đoạn dưới đây. Ôi giá mà nàng tin vào tay nghề của ta, thuê ta làm bộ ảnh bảo vệ môi trường này thi hay biết mấy! :emoticon-0136-giggl Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Bác Lạc ơi thế điều kiện gì vậy bác? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Trích:
Với điều kiện: - Trứng còn vừa đủ để dùng (vừa đủ nhiều). - Hổ còn có khả năng sử dụng... trứng được (cả phương pháp lẫn kỹ năng)! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
@ Vius: Mang theo cái gì để đựng "Chúc Sinh nhật" nhé. |
Trích:
Cô TNXP nọ không biết sao lại "vác" từ đâu về cái lùm lùm ở phía trước. Thủ trưởng gọi lên "động viên" khai: - Tác giả của cái này là ai? - ... ! - Của ai? - ...! - Đồng chí phải báo cáo với tổ chức về việc này! - Báo cáo thủ trưởng! Iem tưởng cái của iem, iem cho ai thì cho. Chứ iem đâu có biết là muốn cho thì phải báo cáo với tổ chức! Của iem, iem muốn giữ hay muốn cho là việc của iem! :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss |
Kính thưa các vị tiền bối, hậu bối, bức bối, bê bối,...
Hôm nay là ngày 01.9, mở đầu cho 4 tháng cuối năm... Kính thưa quý vị, vậy là 2/3 năm 2011 đã qua đi. Việc gì đã làm được, việc gì chưa? Thành tích năm nay như thế nào so với ta mong muốn? so với năm ngoái? ... Còn điều gì phải trăn trở? Xin thưa, không gì cả! Năm nay chúng ta, QKMN đã đạt thành tích cực kỳ ấn tượng. So với "GẶP MẶT MIỀN NAM 2010" (328 bài viết, hơn 7500 lượt đọc) thì "GẶP MẶT MIỀN NAM 2011" mới chỉ 2/3 đoạn đường đã có 380 bài viết và hơn 8300 lượt đọc! Nhiệt liệt chúc mừng QKMN với thành thích ấn tượng (Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!), chúng ta phấn đấu đạt chỉ tiêu 200% so với năm ngoái (Quyết tâm! Quyết tâm!). Trân trọng cảm ơn quý vị đã ủng hộ trong thời gian qua và đã đọc hết bài này :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Đó là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của …( Vỗ tay ) Với đội ngũ thư kí … hậu ( Vỗ tay nhiều lần ) Và sự chỉ đạo sát sao của Đặc phái viên đến từ TW, mà sinh nhật đúng vào …. ( Tất cả đứng dậy vỗ tay )… Tiếng được, tiếng mất, chỉ nghe rõ: Vô…vô….vô… |
Trích:
Người ta phải hô 3 lần cơ bác ợ: Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhi...ệ...t l....i...ệ...t!!! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Hoa May xin nhắc lại cuộc hẹn lớn của chúng ta :emoticon-0123-party Ngoài 13 người đã xác nhận dưới đây, chúng ta sẽ có thêm bác Dùm, bạn Len 90, Hải Yến, bác Min, và bác Koc. (Bác Lê Bính bận việc, gửi lời chào mọi người). Với lại, hi vọng sẽ có Bugi mới và Bugi cũ ra mắt bác Cả Micha nữa! Đến nhé! Em đang "rủ rê" một người khách đến từ miền gió Lào, mà nếu anh ấy đến 3A TĐT được, em biết chắc bác Cả với lại bác Lạc sẽ rất vui vì gặp lại "cố nhân"! (mà bác Lạc bi giờ vi vu ở Phan Thiết rồi, chán!:emoticon-0106-cryin ) Hẹn gặp trưa mai nhe! Trân trọng, :emoticon-0150-hands |
Ước chi được bay vô op với QKMN thì vui biết mấy.
Người mà HM rủ rê nghe thông tin là tháp tùng đoàn LĐ tỉnh sang vi vu Lào, bên Thái không biết đã về chưa. |
Cho mình đăng ký một suất nhé. Lâu quá rồi không gặp các bạn.
|
Trích:
|
Trích:
:emoticon-0150-hands @Bác Lymisa: anh chàng ấy đang ở quanh quanh miền Nam, cho nên em mới có "âm mưu" - "dụ dỗ" đặng "lùa" tới 3A TĐT chứ ạ! Hoa May thông tin thêm: - Chị Chaika thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng 2 hộp xalat Nga trứ danh nhãn hiệu "Chaika" rất bự. Các bác nhớ có mặt để thưởng thức nhé! (nói nhỏ: cho Dolphin với lại bác Lạc chết thèm nhe, hihi :emoticon-0136-giggl) - Trưa mai, Hội lưu học sinh trường Rừng- Len cũng sẽ gặp nhau ở Riêu cá chép 3A TĐT. Biết đâu trong nhóm đó có người quen của chúng ta? Sẽ giao lưu nhé! |
Trích:
Thật không đúng mới традиция của QKSG tí nào. :emoticon-0102-bigsm |
http://img851.imageshack.us/img851/5996/anh003.jpg
@Hổ già: hình như cũng có vấn đề gì đó... Chắc bác Cả đang nghĩ cách phạt hay sao ý ạ :emoticon-0116-evilg (nếu ko đúng các bác cũng đừng oánh e nhá, đây là e đang suy đoán thui ạ ) |
Em chào các bác yêu quý!
Ối giời ơi! Sau một tuần vất vả, mưu mô em đã lùa được hết các Sếp em sang Nga công cán rồi, đến giữa tháng mới về nhé. Giờ thì em các bác lại thảnh thơi buôn chuyến với các bác trong 8 giờ vàng ngọc mà chả ai biết đấy vào đâu. Hôm nay em lại xin kể những ấn tượng sâu sắc còn lưu lại hôm 3/9 như mọi lần các bác nhé. Lần này em đến khí sớm, lúc đó mới có bác Cả, bác Cương, Matador, bạn Htienkenzo (trộm vía hom hem lém) và cạnh đó là một em gái mới tinh, nhỏ nhẹ, xinh xắn dễ thương. Em gái đó tự giới thiệu rằng em không phải mem mới, em không có nick, chưa từng đến nuớc Nga và chưa từng biết tiếng Nga, chỉ trót dại yêu con mực 41 nắng mà hôm nay mới có mặt ở đây. Và em nồng nhiệt dùng một tay bắt chặt tay bà chị AT, còn tay kia vẫn lăm lăm không rời 1 sợi chỉ. Thả nào con mực 41 nắng lúc thì thẫn thờ nhìn những giọt nắng chiều nhảy nhót ngoài khung cửa, lúc thì cắm đầu, cắm cổ uống chả biết đến các liền anh, liền chị nó đang super soi. Dù sao cũng còn hơn chán bạn Virus, không hề ngẩng mặt lên lấy nổi một lần nữa cơ, hóa ra bạn ấy phân trần từ ngày cưới vợ chỉ được ăn cơm trắng đơn vị tính bằng ly uống vodka, trong khi năng lượng thì tiêu hao gấp 4. Đằng nào cũng góp thìa rồi, cố mà tranh thủ bồi bổ cho ngày nay, cho ngày mai, cho 2 ngày sau. Đương nhiên là AT của các bác khôn khéo dành phần ngồi cạnh bạn Matador vì nhìn đi, nhìn lại thì bạn ấy mới 37 còn em 40 trẻ nhất…bàn. Gớm, chỉ vì thế mà biệt danh huấn luyện viên tổ lái ra đời đó. Riêng anh Cuong thì kể từ ngày đón bạn Hồ Trương em mới gặp, trong khi nhiều người vác cái bụng bự chảng đến nhậu thì anh vẫn thanh mai trúc mã, phong độ một cách đáng nể, em vừa bày tỏ lòng ái mộ và xin chia sẻ bí quyết ăn chay giữ dáng chuẩn thì bác Cả đã phát biểu rằng như thế đâu phải là đẹp mà la Cuong teo. Ơ hay, teo la teo thế nào? Trên đầu tóc vẫn còn xanh thế kia… Các bác thử hình dung xem ngần ấy con người tụ tập mà ngồi uống bia sex mới bực chứ. Ấy, này này, ý em là tất cả vẫn mặc quần áo nhưng mà uống bia không gọi mồi theo lệnh của bác Cả. Ruột gan sôi ùng ục mãi, cuối cùng mama tổng quản cũng đến, cả chục cặp mắt mang hình tàu há mồm chăm chăm nhìn túi mama, chả ai ngoài AT nhận thấy bác chaika tha thướt nón bài thơ che 2 hộp sa-lat bự … thở phào khi được tháo khóan món salad tuyệt vời và quen thuộc. Em tuyên bố sẽ chỉ ăn vã salad thôi và gửi lời cảm ơn đến những bác vắng mặt hôm đó chứ em không phạt các bác nữa. Đang vui thế mà nick “ninh” nằng nặc xin về sớm để tut lại ngoại hình đi dự đám cưới thằng bạn thân. Mọi người cả cười mà rằng đám cưới người ta chứ cưới bác đâu mà se sua dữ vậy. Bác ấy mới phân trần rằng cô dâu kém chú rể 25 tuổi cho nên xuất hiện trước bạn bè nhà gái phải ngầu và xi-tin mới hy vọng không thua kém. Nhân tiện các bác zai nhà mình bày tỏ quan điểm trai 70 tuổi đang xoan, gái 45 tuổi đã toan làm bà. Tính theo kiểu gái phải kém zai 25 tuổi mới tương xứng thì em đây 50 phải tìm bạn đời 75 đấy. Hừ, có nhẽ đâu thế, chị em nhao nhao phản đối, AT của các bác chán chả buồn phản biện. Cứ đợi sau 4 ngày em đi miền trung về rồi cho các bác zai biết ai phải kém tuổi ai, nhé. Riêng anh Koc đã vắng mặt lại còn khóa máy khiến trăm dâu đổ hết lên đầu con tằm này vì cái tội nói xấu MADI. Em đã ra sức thanh minh là hôm đón dienkhanh em thề là chỉ lờ các bạn MADI mới thôi chứ còn những người cũ trót quen rồi thì em hứa vẫn sẽ giữ quan hệ mỗi tháng vài lần. Bác Cả còn kêu trời, phản đối rằng em quá phí phạm, tuổi tác cả rồi chỉ nên hoa nhài thoang thỏang thơm lâu vài tháng giao lưu một lần như bác ấy để bảo tòan sức khỏe và tiết kiệm kinh tế. Các bác Chaika, Hoa May, Lá Vàng Bay vào xác nhận oan ức cho em. À, Hòang tử bé của Lavangbay hôm đó theo mẹ mà quên dụng cụ tác nghiệp làm bé buồn quá lăn quay ra ngủ nên mới chả có tấm ảnh nào. Máy bac chaika thi hết phim, chả biết co ai chộp được tấm nào không? Ô, nhắc đến nghệ thuật nhiếp ảnh, em muốn nhắn nhủ anh Hổ Già thế này: bộ ảnh “Vì một môi trường không có lông và da động vật quý hiếm” mà em sẽ làm mẫu và anh đề xuất cộng tác thì ngoài anh ra em còn dám tin ai? cơ mà các bác trong SG góp ý rằng một màu trong ngọc trắng ngà như em đây mà đi vào rừng thiêng nước độc tác nghiệp với Hổ thì muỗi, vắt cắn còn gì là dáng em?. Thế nên em quyết định thế này, ở SG em sẽ tuyển tay máy khủng cỡ anh KOC để tạo dáng chụp em trong studio máy lạnh cho nó an toàn, hiệu quả; còn anh cứ chịu khó một mình vượt núi, băng ngàn mà chụp những cảnh thiên nhiên hoang dã để ghép với bộ ảnh của em sao cho thật chuẩn, thiên hạ không phát hiện ra là được. Ví dụ sẽ có 1 số cảnh sau: em đang đung đưa, thẫn thờ thả hoa bên dòng suối hoặc em mắt buồn ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô …ý quên, rình rập và trừng phạt bác thợ săn thì mới đúng chủ đề bảo vệ môi trường. Cảm ơn các bác đã mỏi mắt vì em! AT |
Trích:
|
Trích:
|
Thật không thể thê thảm hơn thế này!
Trích:
Trích:
Công nhận bọn đế quốc sài lang đúng là một bọn ngu dại hết chỗ nói, sao ngày xưa chúng không áp dụng các biện pháp tù ngục khảo tra tân tiến dư vầy, có phải là đã chẳng có cách mệnh cách miếc gì không chứ. Hu hu, còm-men đến đây nhà cháu lại thấy trong dạ vô cùng bùi ngùi, thương xót khi nghĩ đến một anh bạn yêu quí của mình hiện đang chịu những cảnh như thế, đến nỗi không mở mỏ ra hót được câu nào trừ nhõn một lần trong suốt cả tháng qua (chắc là đến kỳ thăm nuôi hiếm hoi mị dân của chúa ngục mới) - một cố gắng kêu cứu yếu ớt. *** Thay mặt Hiệp hội khảo cổ học 3N, xin chân thành cám ơn Anh cô Hoạn Thư đã dày công sử dụng phương pháp Các-bon 14 xác định được chính xác tuổi của con mực hóa thạch nọ. Chỉ xin thông tin thêm cho chính xác rằng tuổi xác định được là tuổi thật hay tuổi mụ tuổi mợ cho tiện ghi lên tiêu bản. |
Trích:
Mà tự nhiên các bác BQT lại khóa Thớt "Có Lẽ Nào" lại nhỉ? Vì nếu người ta muốn viết về "Vụ này" thì vẫn có thể viết chỗ khác được cơ mà? Hơn nữa nhiều vấn đề khác còn "Có Lẽ nào" lắm, như vấn đề Cụ Quái và bác Ninh đang bàn... :emoticon-0127-lipss |
Trích:
Mà chúng iem có sẵn “trà”. Có Lẽ Nào? |
Trích:
|
Trích:
Nhìn hình này thì em thấy bà con 3N nhà mình trong đó đã thay đổi thực đơn, có đủ các món Á - Âu, kể cả lạc (đậu phộng) rang và bia Hein (liên doanh hay sao ấy nhỉ?):emoticon-0136-giggl. Em cũng tiếc không vô Nam được để dự họp mặt kỷ niệm 30 năm ra trường của khóa tiếng Nga 77-81 ĐH NN HN tại Vũng Tàu vào các ngày từ 1-3/9/2011. Em chỉ được gặp mấy thày cô và các bạn qua loa vào ngày 2-9 thôi, trong đó có những người đã đúng 30 năm chưa gặp lại. Từ đầu năm tới giờ, em mới tìm thấy và liên lạc lại được rất nhiều bạn cùng khóa - cùng khoa, thậm chí cùng phòng KTX đang sinh sống quanh quanh Sài Gòn - Vũng Tàu. Xem ra có dịp vô trỏng thì phải bố trí thời gian dài dài mới uống trà hết lượt được với bạn cùng khóa và các ACE 3N nhà mình! |
Trích:
|
Trích:
Ra cái con mực hóa thạch này cũng multi-tình nhở. Mà đã lựa lời khai báo thành khẩn với người ta chưa mà đã dám toe lên ở đây thế? Coi chừng, không lại: Á ah, bà mà đọc vào đây thì phen này có đứa chít với bà nhá! Có phải là cứ thân được với hổ thì không cần sợ sư tử đâu! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.