![]() |
Thú thực tôi cũng chưa biết Nam Long ở đâu :emoticon-0111-blush
Nhờ ai đó vẽ đường đến hoặc cho địa chỉ cụ thể - Xin cám ơn! |
Hôm nay nàng Siren gọi điện hỏi mình có đi offline được không? Mình rất thích đi offline nhưng CN này mình lại không tham gia được. Chúc cả nhà offline thật vui vẻ. :emoticon-0115-inlov
|
Trích:
Em nhất quyết không chỉ đường cho bác đâu nhé! Cho bác đi một vòng Hồ Trúc Bạch luôn!:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Kính chào cả nhà! Em thấy tên mình trong danh sách ở trển nên em xin có mặt!:emoticon-0100-smile
Còn vụ ọp Quảng Trị thì em bị ...trượt rồi! Ngày 12/4 em phải đi Điện Biên, kéo đến hết ọp ẹp mới đau! |
Trích:
|
Trích:
|
Danh sách tham gia offline ngày mai sẽ có thêm Hoa Pion nữa. Chắc ban lễ tân không cần mua hoa đâu ạ. Tiết kiệm tiền để mua quà đãi khách. Chỉ cần chuẩn bị một lọ hoa, đặt em Pion vào đấy, hihi...
Trong kia, "SG và PT đã gặp nhau. Nắng ấm, xe chật, ngồi lên chân nhau...Đang trên đường ra mũi Kê Gà, Hải Đăng." Nghe cứ thấy xôn xao cả người các bác ạ. Cả ngày hôm nay em ngồi luyện đan, tê dại cả 10 đầu ngón tay, ngày mai làm sao hát mỏi tay được đây???:emoticon-0127-lipss Mong gặp mọi người ngày mai ạ. |
Cho Iem hỏi một tý: Nếu em chưa đăng ký mà mai đến thì có được "vào" không ạ?
|
Nếu chưa dăng ký thì ngày mai chỉ được vào xếp thìa, hát phạt 3 bài, uống phạt 3 chung trà rồi ra luôn thôi, không được nói câu nào!:emoticon-0102-bigsm
|
Em vẫn đang ở trên xe trên đường về HP. Bác nào có ảnh thì post lên nhé.
|
:wis:
Hôm qua Miền Bắc Offline Sinh nhật lần 6 Website 3 Èn Các mem này muốn sẵn sàng Chuẩn bị Va lý lên đàng - Quảng Tri: Bác MU, tới bác USY Nhnam, Tuấn Béo, BZ, chị Rừng Gã đầu bạc, bác Vỉ Đink Thành Nam 76, anh hùng Doia Pion nhoẻn nụ cười hoa Bác Phan, Bình Dị, "quen đà" Admin Raiva trợ lý Siren Hồng kia đủ cánh, Chị Hương Hồng Vàng Các mem đều đã sẵn sàng Đông Hà điểm đến, mơ màng Bạch Dương...:emoticon-0123-party |
Ảnh đây các bác:
Bác Bản đồ, như thường lệ là người đến sớm nhất để trực chiến: Sau đó là BZ và thành viên nhí DK: http://img808.imageshack.us/img808/8784/1004038.jpg http://img846.imageshack.us/img846/4163/1004036.jpg - Cô Rừng ơi nhiều món quá, chọn món nào bây giờ Các bác trai lục tục kéo đến, uống trà đá ,ăn kẹo lạc, hút thuốc lào trước khi vào cuộc. Bác Mu dẫn vị khách quý và món quà đặc biệt đến: Rồi các bác trai đến, xem tranh và thắc mắc: Quái, sao không thấy mình trên này nhỉ (To be continued) |
Trích:
Xin hỏi các bác QKTĐ: Bác ngồi giữa MU và Catồ là ai vậy ạ? Rất giống một người bạn của tôi. |
Tiếp đến là phần ẩm thực.
Những chú hải sản đáng thương đang sợ bị lên đĩa cho các bác 3N: http://img215.imageshack.us/img215/4157/1004117.jpg http://img858.imageshack.us/img858/6855/1004116.jpg Nhưng các bác nhà mình tỏ ra rất nhân đạo và chỉ sử dụng mỗi vài món đạm bạc này: http://img861.imageshack.us/img861/6131/1004062t.jpg http://img508.imageshack.us/img508/341/1004063.jpg Và hai món đặc sản do bác nhnam mang về để trong tủ lạnh nhà hàng Thúy Hồng từ mấy ngày trước (Cám ơn nhà hàng đã bảo quản hai món đồ này nguyên hình nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá) Còn đồ uống cũng chỉ toàn đồ nhà trồng được: -Chai champagne ngon tuyệt là của bác Siren được ủ trong hầm lạnh của Yaris 20 năm, - Chai sữa Merry's là của bác Khách Quý có nhã ý muốn thực hiện đầy đủ câu nói của "người mà ai cũng biết là ai đấy": Sáng uống sâm panh, tối sữa ... - Hai chai nước lọc trong vắt là của bác Wensdaysman mang tới để chúc các bác lên đường đi QT chân cứng lưỡi mềm - Chai Wiskey CA-THAI (hình như là 25 năm) là của bác Mujik, em vẫn còn chưa hiểu mục đích của nó. |
Trích:
|
Còn phần "sau ẩm thực" rất thú vị nữa, nhưng em đang bận chút việc nên các bác tạm chờ đợi chút nhé.
|
Bác dienkhanh giỏi câu kéo thật đấy, hehe. Nhưng mà xem ảnh kiểu nhát ngừng này nó cứ tưng tức thế nào ấy ạ?
Bác resize cả loạt rồi dùng imageshack upload một lúc vài chiếc ảnh, mở 3-4 trình duyệt imageshack một lúc, thế là nhanh gọn tiện lợi. |
Bác Siren , bác BZ hay bác nào giỏi văn viết tường thuật đi, (nhớ bác Huonghongvang ghê cơ). Rảnh em lại up ảnh tiếp.
|
Trích:
Thấy ọp vui quá anh bèn hi hi!!! (Cười hi hi đó nhé) :emoticon-0155-flowe :emoticon-0100-smile |
Thấy các bác có vẻ bận bịu quá, chắc là một số bác đang phải làm thêm để xin nghỉ phép bù, một số bác chắc đang nộp nghĩa vụ trước để xin quota đi QT, nên em xung phong tay máy tay bút tường thuật lại vụ off hôm qua vậy:
Như thường lệ sáng chủ nhật là ngày mà em mệt mỏi nhất vì muốn ngủ nướng thêm vài phút nữa thì lại bị hai cậu quái tử đánh thức dậy rõ sớm. Nhớ đến cái hẹn ọp ẹp, rút kinh nghiệm lần trước đến Nhanh Nhanh muộn một chút mà chỉ còn mỗi món ngô chiên, lần này em đến thật đúng giờ, lên tầng 2 vào phòng Trúc Bạch thì chỉ thấy mỗi mình BZ, nhìn qua cửa thấy một mái đầu quen quen đang đi dạo ở dưới, hóa ra bác Bản đồ thật. Dù rất bận bịu với chức vụ ông ngoại nhưng bác vẫn tranh thủ đến sớm, làm một vòng quanh hồ chờ lớp trẻ đến. Một lúc sau thấy bác MU dẫn bác Trịnh lừ lừ tiến vào, trên tay bác MU là hai cái bọc to tướng chứa hai chai nước mà các bác thấy ở trên. Một lúc sau thấy cụ Tổng trưởng lững thững đến, lần này cụ đi bằng taxi chứ không phải bằng Lacceti vừa êm vừa khỏe vừa đằm cùng bác Cả, hóa ra bác Cả bận việc nên không qua đón cụ được. Rồi lần lượt các bác RBD, nhnam, thanhnam76, WDM cũng có mặt: http://img856.imageshack.us/img856/2762/1004047.jpg http://img833.imageshack.us/img833/6008/1004045g.jpg Trong khi mấy bác trai đang hút thuốc vặt bàn chuyện Lybia ở ngoài sảnh, thì thấy một bóng áo dài thướt tha đi lên, tuy mặc áo dài mà nách nàng vẫn cắp được một chai champagne của hãng B&B ngon tuyệt cú mèo: PS: Em để ảnh ở kích thước 800 x 640, chất lượng đẹp nên bác nào thấy có mặt mình đẹp trên ấy có thể saved lại làm desktop được, hoặc cho em địa chỉ mail, em sẽ gửi ảnh đến tận nhà ạ (продолжение следует) |
Rồi cả bác hung GM mang theo đĩa của VTV về cuộc gặp mặt với cụ Victor Boliarski đến. DK nhà em hét ầm lên: "Bố ơi, sao bố lại có mặt trên TV kìa", :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm.
Bác HungGM này thì mọi người nhẵn mặt rồi nên em không muốn đưa mặt bác ấy lên nữa, sợ nhẵn quá thì khổ, :emoticon-0157-sun: Bác TBHP sau một hồi lòng vòng hết hồ Gươm, hồ Tây rồi hồ Trúc Bạch, cuối cùng cũng tìm đến nơi, việc đầu tiên là quan tâm đến bức tranh với Einstein ngồi bệt bên cạnh Putin vừa dùng thế hiểm của Judo vật ngã Mike Tyson, ngạc nhiên hỏi: "- Thế sao lại không có mặt mình trên này nhỉ?" Các bác có thể xem bức tranh ấy tại đây và sẽ hiểu tại sao bác TBHP lại có câu hỏi như thế: Bác RIA lần này lại còn có thêm cả "đuôi" nữa Và rồi giờ G cũng đã điểm, mọi người ngồi vào bàn: http://img339.imageshack.us/img339/5783/1004059w.jpg http://img718.imageshack.us/img718/5143/1004057f.jpg http://img59.imageshack.us/img59/6718/1004058w.jpg Hunggm đọc bài diễn văn, chỉ trong 3 giây: Rồi mọi người nâng cốc: Sau có cả bác HoaPion cũng cùng đến, lại còn vác cả một bác Putin hình lập phương nữa, bác P này (Putin, không phải Pion) sẽ được theo chân một số bác để vào QT cùng vui với hai miền trong ấy. (продолжение следует) |
Lâu ko vào 3N lại bỏ lỡ một lần offline. Hì.
|
Em ngủ trưa dậy rồi, tường thuật tiếp các bác nhể:
Điểm lại thấy lần ọp này thiếu mất mấy bác lão thành: Geobic, MX, Tieuboingoan, Huonghongvang (người luôn có bài tường thuật sớm nhất lại bị hắt hơi sổ mũi, chắc là do thời tiết hôm qua lại ấm lên đột ngột đây mà), bác Phan và bác binhdi cũng đi đâu không thấy. Em đề nghị các bác lần sau tổ chức phải tránh những ngày nghỉ lễ dài ngày ra, không thì các bác đi chơi xa hoặc về quê hết. Các bạn trẻ Măng (viết hoa chữ M), Doia, ... cũng không thấy, chắc cũng cùng lý do trên. Nhưng lần này, sau bao năm vắng bóng, có sự trở lại của bác WDM, một thành viên tham gia đã lâu nhưng vì bận rộn nên gần đây không tham gia nhiều vào các hoạt động của diễn đàn được. Bác phuongnn, như thường lệ cũng đến và ra về sớm hơn mọi người, còn chưa kịp gặp mặt người bạn cấu chí hda của mình. Ôi suýt nữa quên, còn Quốc Vương và phu nhân được nhắc đến liên tục mà chờ mãi không thấy xuất hiện, có lẽ dang bận chu du phương trời nào. Và cả bác Thanhxuan74, người dịch bài hát Nga sang tiếng Việt còn hay hơn nguyên bản nữa. Bác Siren mang cả ghi ta đi nhưng vì thiếu bác Thanhxuan74 nên không có người sử dụng. Tiếp dòng thời sự này: Thành viên này gục đầu tiên. Tuy say, vẫn không quên mơ đến các thiên tài: Ba kiều nữ của 3N (Nhưng em lại thích title: Chỉ còn thiếu một con vịt): Và phần karaoke, phần hay nhất của chương trình: - Bác Bản đồ: cho tớ hát trước, tớ còn về với cháu ngoại tớ: - Bác nhnam hóa ra có giọng rất ấm, cả bác Trịnh cũng hào hứng tham gia song ca cùng bác nhnam luôn: - Giọng Tenor cực kỳ nổi tiếng Luciano Tubehapho, khi cất lên át luôn cả tiếng nhạc xập xình của phòng bên cạnh: (Bác MU bảo, gắn thêm cho bác Pavarotti này một cái propeller, thì bác thành Karlson trên mái nhà, he he.) (продолжение следует) |
Người cổ vũ còn nhiệt tình hơn người hát:
TBHP: - Hmmmmmm, bác Cả, bác trốn ở đâu mà giờ mới tới! Bác Cả (mặt đỏ bừng, ngượng nghịu): - Đừng đổ oan cho tớ. Thôi để tớ hát bù vài bài vậy. Và bác làm luôn một lèo 5 bài: Cặp bài trùng: Anh ở đầu sông, em cuối sông: Ra về, hẹn gặp lại Nam Long và hồ Trúc Bạch lần nữa. Lần sau chắc chắn không còn ai bị lạc khi tìm đến đây. http://img822.imageshack.us/img822/1795/1004121.jpg http://img14.imageshack.us/img14/7392/1004122u.jpg Koneu |
Xem ảnh vui quá. Cảm ơn bác DK. :emoticon-0115-inlov
Em cảm ơn chị Siren đã nhớ ra và gọi em. Hình như đây là lần đầu tiên được đi off với NNN, nhưng đến nhìn ai cũng thấy quen quen mới lạ lạ chứ :). Hôm qua chị Siren có chuẩn bị lọ hoa để cắm Pion nhưng không ngờ kích cỡ của đóa hoa hơi quá khổ nên ko vừa. :emoticon-0136-giggl Bác Diên Khánh chụp ảnh 3 "kiều nữ" đẹp quá - lâu rồi em mới có cái ảnh đẹp như thế. Người ta bảo là đời màu hồng là do nhìn qua lăng kính màu hồng, ảnh chị em đẹp hẳn do mắt nhìn của bác. Xin cảm ơn bác DK. Các bác hát hay quá, cơ mà toàn giọng thính phòng, em theo ko được, hic. Xin chúc cho buổi Off ở Quảng Trị thật vui, ấm áp, hoành tráng và để lại nhiều nhớ nhung. Em thấy tiếc quá là không tham dự được cùng các bác. :( |
Cảm ơn bác DK đã làm một phóng sự gọn, đủ! Em xem ảnh bác chụp, mới nhớ ra là mình mang máy ảnh , mải uống trà nên...quên cả chụp ảnh!:emoticon-0115-inlov
May mà có bác không quên nhiệm vụ, chứ không bà con la chết! Giờ em đang chuẩn bị lên Tây Bắc. Rất tiếc không hành trình Nam Tiến vào Đông Hà cùng các bác được, đàng ngậm ngùi ôm sầu vậy. Chúc các bác có những ngày "thương nhớ miền Trung" thật sâu lắng! |
Cảm ơm Dienkhanh với những hình ảnh thời sự đáng nhớ thường niên của NNN mà nhiều người xem cảm thấy nao lòng (có tôi trong đó). Một lần nữa xin cảm ơn Dienkhanh:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
|
Hôm nay mọi người được nghỉ Lế ở nhà còn thư ký Ban Hiếu Hỷ của QKTĐ thì phải trực ban. Sau một hồi hỏi han các bác vắng mặt hôm trước thì nhận được toàn tin vui từ các bác Tieuboingoan, Huonghongvang và nthach. Duy chỉ có Anh hùng Doia đang ở mặt trận phía nào ấy nên em không liên lạc được ạ.
Trực ban còn nhận được tin của bác Victor gửi cho lãnh đạo nhưng sếp đi vắng nên chưa trả lời bác ấy. Em kính chuyển các bác trả lời giúp em vì em ngồi máy này không có font tiếng Nga ạ :emoticon-0136-giggl Здравствуйте, nuocnga.net! Фото мне тоже понравились! А куда делся Хунг, на письмо не отвечает?! Я ему написал следующее: Среди выложенных в обменник моих фото самые популярные - Екатеринбург, более 70 скачиваний. Вероятно, Вашим землякам интересны фото России. У меня есть фото моих поездок прошлогодних в несколько городов России. Как Вы думаете, если я их выложу, то это будет кому-нибудь интересно? Задаю этот вопрос Вам, как активисту форума. Прилагаю фото вчерашнее (72 года на этом свете!) и лет 46 назад - в Монголии. Всего доброго! С уважением, Виктор Ảnh bác Victor gửi kèm em không vào được photobucket để load, (máy cơ quan em không cho chạy chương trình này) các bác thông cảm để tối về em gửi sau ạ. Bác Victor gửi cho mọi người link những bức ảnh đẹp tuyệt vời về Leningrad nữa. Các bác xem nhé và bác ấy rất vui khi chia sẻ được với những người bạn Việt Nam bác mới gặp và rất gần gũi thân thiết. http://drugoi.livejournal.com/3300209.html http://www.liveinternet.ru/community...post125261680/ Trực ban báo cáo, hết!:-h |
Trích:
Những bức ảnh đẹp tuyệt vời. Có lẽ chưa bao giờ CK được xem những bức ảnh chụp ở góc độ cao và gần như vậy. Cám ơn trực ban nhé. Nhờ các bác kính chuyển lời cám ơn nồng nhiệt đến bác Victor. Chắc chắn mọi người chúng ta sẽ rất mong được bác ấy chia xẻ tiếp những bức ảnh bác ấy chụp nước Nga trong suốt mấy chục năm qua. |
http://drugoi.livejournal.com/3300209.html
http://www.liveinternet.ru/community...post125261680/ Ôi! Hơn 20 năm rồi không gặp ... Đã lưu ngay vào ... bộ nhớ của ... máy tính, để lâu lâu mang ra ngắm nghía .. Bộ ảnh này hơn cả xứng đáng được sưu tầm vào mục "Mỹ thuật - nhiếp ảnh" hoặc "Kiến trúc", nên chăng? большое-пребольшое спасибо! |
Trích:
|
Trích:
http://img857.imageshack.us/img857/4...ibogatypja.jpg http://img217.imageshack.us/img217/7760/vnbt.jpg Em không biết dùng Imageshack nên không hiện ảnh lên như photobucket, (môn IT này em i tờ lắm) các bác bấm vào link xem tạm vậy nhé. Chắc lại phải nhờ cô giáo BZ trợ giúp rồi! |
Trích:
Здравствуйте, дорогие вьетнамские друзья! Поздравляю с наступающим Днём Победы! Желаю мира вьетнамской земле, а если воевать, то только с жизненными трудностями! Ngày 1/5 vừa rồi đ/c Viktor Nikolayevich đã có buổi gặp bạn bè Việt Nam ở Novosibirsk: http://i16.photobucket.com/albums/b36/huongvn/12011.jpg Đây là ảnh được đ/c ấy đăng trên nhatnam.ru http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/oldfoto35-4.html |
Alo Alo! Em rụt rè đề xuất:
QKTĐ và vùng phụ cận "ọp-ẹp cục bộ" đón chào ngày kỷ niệm 7 năm NNN. Xin các bác cho ý kiến: bác nào nhất trí và tham gia được trước hết xin bấm thanks, sau đó mời các bác đẽo cày về địa điểm. Căn cứ vào ý kiến các bác sẽ quyết định có ọp-ẹp hay không, vì có thể nhiều bác bận chương trình riêng. Thời gian: trưa thứ bảy tới, ngày 14/04/2012 (khoảng từ 11h - 16h) Địa điểm: quyết định sau, có thể Phương Nguyên, 3F Nhanh nhanh, Đào Tấn hoặc 1 nơi nào đó thoáng đãng để có thể thưởng thức trà ngon và chương trình hòa nhạc phong phú. Nguyên tắc: mang theo thìa để còn đăng ký du lịch Campuchia. Mời các bác góp ý! Добро пожаловать! |
@ BZ:
Trích:
@ bác USY: Nếu ở 3F nhanh nhanh thì em đến được vì thứ 7 em vẫn phải đi làm, mà cơ quan lại ở cạnh đó (đằng nào cũng phải đi ăn trưa). Ở những chỗ khác thì em không chắc nên chưa bấm Tks được. |
Hay là đổi sang Chủ nhật 15/04/2012, tại 3F Nhanh nhanh cho nó gọn?
Bác nào nhất trí phương án chủ nhật thì bấm thanks ở đây, nếu không thanks ở đây mà chỉ ở post trước thì có nghĩa là không đi được chủ nhật. Em sẽ lọc lại số lượng và định ngày theo đa số. |
Trích:
Chúc các bác offline thật vui. BZ rất nhớ mọi người nhà mình! |
Trích:
Sao chưa thấy ADAM, dienkhanh, Siren, nhnam, chandaingoaico ... lên tiếng nhỉ? |
Sau 3 ngày thăm dò ý kiến "cử chi", em chốt lịch 11h00 ngày thứ Bảy 14.04.2002, tại nhà hàng 3F Nhanh nhanh quen thuộc -không cao (cấp/quý)-xa (hoa/xôi) lắm, không đắt-đỏ lắm, tương đối an-toàn.
Kính mời các bác chưa đăng ký nhớ lịch để tham dự. Hy vọng bác bachyen đến được để hội ngộ cùng chúng em và các bác tieuboingoan, bác huonghongvang, bác Mai Xu ri cốp, bác vidinhkt và nhiều bác nữa... Bạn To-béo-hộ-pháp không đi ĐN được cố gắng lên Hà Nội, bạn nthach nhớ đến "nộp phạt" nhé!:emoticon-0155-flowe Ngô thì ngô, gắng ăn ba bát! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.