![]() |
Tớ góp trứng cá nhiều DHA đi mấy vạn cây... thì chả bạn nào khen?
Bắt chước kiểu hành văn trong báo mà BĐ đã đề cập. |
Trích:
Thấy cơ chế thoáng đột ngột thằng bé cứ hỏi "tại sao không phải học bài?" Em bảo có học 10 bài toán cũng chẳng khôn bằng 2 thìa DHA, vậy hôm nay và ngày mai con cứ vô tư đi ngủ, khi nào hết 2 thìa DHA thì học cho đỡ khổ cái thân! |
Hình như cháu bé của bạn Tanhia chưa vào lớp 1 thì phải, sao nỡ ép cháu như vậy.
hai đứa nhỏ nhà mình thì ko hề học chữ cho đến khi vào lớp 1, thậm chí cháu sau khi vào học lớp 1, đầu năm cô giáo kêu ca với phụ huynh là cháu viết chữ hơi xấu ( đến giờ vẫn xấu ) thì phụ huynh liền nói luôn là cô cứ mặc cháu, gia đình ko hề đặt chỉ tiêu cháu phải viết đẹp, vậy là từ đó ko bao giờ thấy cô giáo phàn nàn gì nữa, hehe. |
Trích:
Thông báo với các bác là em đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài lúc 8h15' sáng nay ạ. Giờ em đang ở HN,em muốn gửi nhanh cho các bác tại HN cơ số là phong đỏ và một vài thứ. Nếu bác nào tiện thì liên lạc với em và sẽ gặp nhau trong chiều tối nay ạ. Bác Hùng nếu có thể thì em với bác gặp nhau đại diện trước,hay là bác lôi kéo,dụ dỗ được ai nữa thì gặp nhau vào chiều nay được không ạ ! Các bác thuộc QKSG có ai đang "lạc" ngoài HN không ạ? Nếu không chắc em phải chuyển phát nhanh cho các bác lô hàng lá phong không là nó khô mất ạ. Bác nào cho em thông tin hay địa chỉ để em gửi luôn chiều nay ạ ! @: Em vẫn chưa biết số máy của em. Để lát em nhá cho bác Hùng nhé ! |
He he, báo cho bác rocketvn số máy di động của bác là 0906293763 nhé:emoticon-0102-bigsm
Chào mừng bác đã hạ cánh an toàn! |
Trích:
Bác Micha yên tâm. Vụ này nằm trong chuyên mục "Những chuyện ngoài lề" CK hứa sẽ gửi tiếp. Lý do: vì còn theo dõi vụ bão miền Trung, chưa tiện gửi! Sozi bác. |
Trích:
Mạn phép các bác nữ QKSG, CK nhờ bác Rocket gửi PCN về địa chỉ nhà CK nhé, để mọi người ghé lấy cho tiện:emoticon-0157-sun: |
Theo như ý của bác Hùng GM và em đã trao đổi,trưa mai 02.10 sẽ gặp mặt anh em QKMB tại HN. Vì không có điều kiện thông báo trước cũng như việc bố trí thời gian,rất mong được gặp mặt các bác QKTĐ vào trưa mai (giờ cơm trưa) ạ !
@:Bác Hùng GM : Bác nhắn tin cho các bác giùm em và hẹn gặp nhau vào ngày mai bác nhé ! |
Trích:
(Ây dà, lại cái tật hay đùa nghĩa đen, nghĩa bóng rồi, bác XĐ không giận chứ ạh? :emoticon-0111-blush) Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...20nam/nho1.jpg Còn đây là "Đồ chơi .. khủng" đây ạh, hihi :emoticon-0102-bigsm http://i270.photobucket.com/albums/j...m/nho3-bia.jpg :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
[
Trích:
http://img504.imageshack.us/img504/5618/kvas.jpg Em đang đi tìm cái trong hình, nếu được sẽ làm quà ra mắt các bác trước |
Các bác ơi, em bận quá, vậy nhờ BZ hay cao thủ phô-tô-sốp nào đó gắn kết 3 anh em họ vào với nhau cái. Xin cảm ơn!
|
Vâng lời bác Hổ, BZ tranh thủ làm trước giờ học. Các bác xem thế nào, cháu sẽ chỉnh lại sau nha :emoticon-0111-blush.
http://img198.imageshack.us/img198/7498/49173244.jpg |
Trích:
Bác Bản Đồ kíp kíp liên lạc mời ông anh thứ hai (gọi tiếng miền Nam là anh Ba ...nn) về nhận họ hàng ăn ba bát ngô nhé!:emoticon-0157-sun::emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands |
Trích:
Nhân tiện thông báo luôn: Trưa nay, 2/10/2009, vào lúc 11h30, QKMB sẽ tụ tập tại Nhà hàng Giang Béo (mà nhiều mem NNN có cổ phần:emoticon-0136-giggl) 13 Mai Hắc Đế-HN (Tầng 2) đê chúng ta cùng xem tranh và nghe hoà nhạc. Rất mong được gặp các bác cũ cũng như các bác mới.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Ha, ha.... đẹp quá rùi anh Hai, anh Ba ui! Bác Cả(anh Hai theo cách gọi trỏng) nhà mình là hoành tráng nhất, có hai chú em tay phải , tay trái kèm chặt vậy thì ...cựa đằng trời!:emoticon-0136-giggl Trích:
|
Trích:
Bác Cả ơi, sắp một trăm ngày của Ông Cụ rồi, bác nhớ thắp hương hỏi Ông Cụ xem có liên quan gì không bác nhé! :emoticon-0100-smile Trích:
|
Trích:
Em cũng thích :emoticon-0159-music, em sẽ đến. |
Trích:
|
Trích:
@ bác Dienkhanh: Имей сто рублей, у тебя будет сто друзей! Em đùa tý nhé! |
Báo cáo nhanh là trưa nay quân khu HN đã tụ tập rất vui vẻ để:
-Ngắm nghía những lá phong còn đẫm hơi thu của Moskva và các tấm bưu thiép Nga do bác rocketvn kỳ công mang về để tặng các mem NNN đã đăng ký. -Ngậm ngùi tẩu tán hết một chai Whisky 1lít và một lô pho mát sợi cũng do bác rocketvn xách về. -Nghẹn ngào nhìn những món quà do bác rocketvn tha về để bán đầu giá nhằm ủng hộ quỹ NNN. |
Trích:
Trích:
|
Phóng sự chớp nhoáng!
Báo cáo cả nhà, theo mệnh lệnh hiệp đồng tác chiến của Bộ chỉ huy tối cao, Binh đoàn nữ 3N, dưới sự chỉ huy của sư trưởng Phuongnn, người chỉ huy lão luyện đã từng đánh đông dẹp bắc(đang dẹp), đã "bắt sống" hai đạo quân đổ bộ đường không và đường bộ do tướng Tên lửa và tướng Kờ vas chỉ huy. Hai tướng đầu hàng xin theo vô điều kiện, cả bên thắng và bên thua cùng nhau cười phớ lớ....gác bỏ mọi hận thù: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02784.jpg Các nữ tướng 3N trong ngầy bắt sống tướng Tên lửa Roc -két Ve- en, cùng chiến lợi phẩm bùa thôi miên: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02783.jpg Hai nữ tướng chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý chiến lợi phẩm: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02780.jpg Những nữ Anh hùng 3N trong chiến dịch vừa qua: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02790.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02788.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02791.jpg Bản đồ tác chiến của kẻ địch bị thu hồi, có tiềm năng đấu giá gây quỹ quốc gia: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02792.jpg Cận cảnh chiến lợi phẩm của thu của tướng địch: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02794.jpg Cận cảnh chiến lợi phẩm bùa thôi miên(phong cách hiện đại): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02803.jpg Cận cảnh chiến lợi phẩm bùa thôi miên(phong cách cổ điển): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC02804.jpg (Các thông tin khác liên quan diễn tiến chiến dịch chờ các nhân chứng hồi ký!) |
Trích:
A лучше имей и то, и другое Sắp tới em vô Sài gòn. QK HN có gì gởi QKSG thì ới em nha. Điện thoại em vẫn giắt cạp quần thường xuyên, trừ buổi tối vì sư tử và 2 con hổ nhà em gầm to quá không nghe tiếng. Cám ơn tất cả các bác hôm nay đã cho em ăn ba bát ngô to tướng. Bác bản đồ lại còn trưng cái ảnh em chình ình lên nữa chứ. Chai армянский коньяк vẫn nằm trong kho chờ các bác. |
Bác Bản Đồ tác chiến nhanh thật! Đúng là nhà binh!
Nhà em vẫn chưa úp được chiến lợi phẩm lên được nên xí hổ quá. Cảm ơn bác USY vì "Cánh đồng Borodino" đã được trao cho chủ mới là em. Em hứa với bác sẽ mang nó trong balo khi Nam tiến ạ. " Chào tạm biệt 3N, Si rèn em Nam tiến, ba lô em mang trên vai có Borodino theo cùng"... Hôm nay vui quá các bác ơi, được ăn, được uống Kbac tươi của Dienkhanh, được nói luyên thuyên, được gói mang về lá phong và bưu thiếp từ Nga về VN "bằng" Tên lửa Rocketvn ... Vui quá, hôm nay! Hình như nhà em vẫn say?! |
Báo cáo chị chaika và các bác QKSG,
Hiện trong tay em đang có lá phong và bưu thiếp bạn rocketvn mang về, sáng nay ra bưu điện gửi PCN vào đó cho chị chaika thì họ nói là bưu điện trong đó không nhận chuyển Chủ nhật nên em đành mang về, vĩ nghĩ lá phong kia nó mỏng mảnh, của một đồng công một nén bạn rocketvn mang về cho anh chị em, mà nó lại bị đè nặng dưới một đống bưu kiện khác qua hôm nay, rồi cả ngày mai thì nó tội nghiệp lắm,hỏng như chơi. Em liền quyết định mang các cháu nó về nhà, chăm sóc ký lưỡng hơn để sáng thứ hai gửi PCN, các bác ạ. Các bác ráng chờ tí xíu nhé. Chiều hôm qua bạn rocketvn trên đường về quê các bà mẹ vợ, còn nhắn tin nhờ em chuyển lời chào và cảm ơn tình cảm của các bác quân khu HN và gửi lời chào đến các anh chị em 3N ở miền Trung và miền Nam. Máy tính hỏng nên giờ mới vào đc 3N và đang gõ nhờ nhà hàng xóm:emoticon-0150-hands |
Em vừa đi thăm một số các mẹ vợ ở miền trong về,không có thời gian OL để cảm tạ các bác đã dành tình cảm cho em. Chúc các bác của 3 miền sức khỏe,may mắn ! Cảm tạ sâu sắc tình cảm chân thành các bác QKTD đã dành cho em trong buổi gặp mặt tại HN hôm vừa rồi. Hy vọng hẹn gặp và làm...3 bát nữa ạh !
|
Trích:
http://i16.photobucket.com/albums/b3...hieunnn049.jpg |
Trích:
Vậy đề nghị em thư ký của bác Cả cho biết kế hoạch để QK miền Trung còn nghênh đón. Các bác ở ĐN có kế hoạch gì không ạ, nếu không em ra ĐN nẫng tay trên của các bác (cả người và quà) về Dung Quất lúc đó các bác đừng có trách em nhé. He he! |
Всем привет!
Tôi mới gia nhập đai gia đình 3N, sắp tới (24/10) sang Nga công tác 2-3 tuần. Muốn mang chiến lợi phẩm về "góp họ", nhưng không biết loại gì! Nhờ các bác tư vấn dùm! P. S.: tôi mới ở Nga từ năm...82 đến nay thôi, nên cũng bị lúng túng vì thế cái gì cũng thấy quen thuộc và....thường thường!!! |
Trích:
|
Trích:
Tranh ảnh có xuất xứ từ Nga bác à... Bác viết tiếng Nga tôi cứ tưởng bác là thành viên người Nga nên... Bác có thể cho biết lịch trình bác sẽ ở Hà Nội ngày nào? bao nhiêu lâu và đặc biệt là bác nên học tập Rocketvn là: Thăm nom các bà mẹ vợ thật chu đáo, còn các bà vợ thì chu đáo hơn bác à (mặc dù đã là vợ rồi). Nếu bác ở Sài Gòn thì bác liên hệ với bạn Hoa May - nữ thư ký xinh đẹp "lổi tiếng" Sài thành. Còn ở miền Trung, có rất nhiều địa chỉ hấp dẫn, xin mời bác tự nhiên. Và nếu có thể, bác cho số điện thoại, tiện nhất là PM bác à. Thời gian còn dài, Chúc bác thượng lộ bình an! |
Trích:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…” mà bác :emoticon-0100-smile |
Trích:
Nghe chừng các bác ở ĐN vẫn còn mải mê khắc phục bão lụt nên không thấy ai ghé vô 4R nhẩy?:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Em nhớ đến chuyện ngày xưa sứ thần của ta đi sứ ở Trung Quốc muốn đem Ngọc Mễ (ngô) về thì phải giấu rất kỹ. Chẳng biết bác nhnam sẽ cất ở đâu ạ, nhưng nếu bác có mang được về thì Chị Rừng cho em 1..thìa nhé! (Em nhớ đến 2 thìa DHA của Tanhia nên 1 thìa là quý rồi các bác ạ!!! |
Trích:
Sắp tới em chỉ về quê ít ngày để .. dưỡng thương thôi ạh. Đúng như câu hát của Phú Quang - em không nhớ chính xác, đại ý là - ".. mỗi khi xác xơ tôi vội vã trở về ...". Huế và ngôi nhà ở quê của em cũng đang xác xơ vì vừa qua một cơn bão lũ. Nhưng chắc vẫn còn có thể truyền cho em chút hơi ấm quê nhà ... Ừ, và cũng có thể nói: em sắp được ... "lên trển" rồi! :emoticon-0100-smile |
Trích:
Cái ngày tôi về nước, ghé qua chào cô thư ký bộ môn dễ thương vẫn giúp tôi rất nhiều trong các việc liên quan tới bộ môn cũng như sao chụp các tài liệu. Cô ấy chúc tôi lên đường bình an và làm việc tốt cho quê hương mình. Cô ấy cũng tặng tôi một hộp giấy nhỏ, theo đúng tục lệ, tôi mở cái hộp và thấy một tấm thiệp ghi những lời chân thành nhất, một cái ảnh tất cả các phụ nữ trong bộ môn, từ nữ giáo sư tới các thư ký, mặt sau ghi tên từng người đúng vị trí ở mặt trước. Kèm đó là một băng cassette ghi dân ca, một tấm ren nhỏ và một cái túi 3 ngăn làm từ ni-lon chống va đập với các mụn khí nhỏ, với 3 cái lọ bịt kín: 1 chứa một chút nước sông Đa-nuýp, một chứa một ít đất và một chứa một cái cây hoa bé xíu tím ngan ngát, với lời đề tặng: "Để quê hương thứ hai bé nhỏ mãi ở bên bạn". Khi ra về tôi đã để tim mình lại đó. |
Trích:
Mong ngày bác "chiến thắng "trở về!! @ngbinhdi: Bác ơi, vậy là từ bấy đến giờ bác vẫn sống mà không còn tim hả bác? |
Trích:
Trong các bài thơ của Tố Hữu, tôi ghét nhất cái bài gì có câu "Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ/Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều/Phần cho thơ và phần để em yêu/Em xấu hổ "thế cũng nhiều anh nhỉ"". Thứ nhất là ta không thể chia trái tim mình như anh hàng thịt như thế ạ. Thứ hai, nếu là tôi, tôi sẽ dành cả trái tim mình cho lý tưởng của cuộc sống, dành cả trái tim mình cho thơ và trọn tim mình cho người mình yêu quý, có gì là lạ đâu, đến Chúa cũng còn có đến Ba ngôi mà. Cuối cùng, tôi sẽ căm ghét và khinh bỉ lắm người đàn bà khốn khổ nào đó lại có thể tự bằng lòng khi người mình yêu dành cho mình chỉ một góc nhỏ của trái tim. Bởi vậy, có gì mâu thuẫn khi trái tim tôi để lại đó? |
Trích:
Nhà cháu nhất trí với bác cái thứ nhất, cái thứ hai và cái cuối cùng ạ! Còn bài thơ thì cháu không dám bàn vì sợ bị tuýt còi! Nhưng để bầy tỏ tình cảm của cháu với 3N thì cháu không dùng trái tim bác ạ, cháu dâng cỗ lòng ạ! Như con tằm rút ruột nhả tơ ý bác ạ! Tự mình rút hết ruột để giăng tơ "Sợi tơ giăng một bên trời vấn vít, mắc bẫy rồi còn biết đi đâu???" |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 11:28. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.