Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1254)

NISH532006 29-06-2009 07:06

Tôi cũng có mấy cái ảnh lúc bác Hổ Già níu kéo, xe chạy không được. Lúc đó là 20h37 ngày 13/12/2008.Tiếc rằng tôi là thành viên mới, không có quyền gửi file kèm nên không biết làm sao cho mọi người xem đây?

micha53 29-06-2009 07:10

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 32959)
Tôi cũng có mấy cái ảnh lúc bác Hổ Già níu kéo, xe chạy không được. Lúc đó là 20h37 ngày 13/12/2008.Tiếc rằng tôi là thành viên mới, không có quyền gửi file kèm nên không biết làm sao cho mọi người xem đây?

Theo Tôi được biết TV mới, cũ gì cũng được đưa hình lên mà.
Rất nóng lòng muốn coi lại tấm hình Hổ khi đó.

chaika 29-06-2009 08:08

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 32959)
Tôi cũng có mấy cái ảnh lúc bác Hổ Già níu kéo, xe chạy không được. Lúc đó là 20h37 ngày 13/12/2008.Tiếc rằng tôi là thành viên mới, không có quyền gửi file kèm nên không biết làm sao cho mọi người xem đây?

Việc gửi ảnh trong bài viết với "gửi file đính kèm" khác nhau mà bác NISH ơi. Bác cứ việc cho ảnh lên photobuclet rồi copy đường dẫn ảnh dán vào bài là mọi người xem được ngay thôi. Mong được xem ảnh Hổ Già khi đó "luýnh quýnh" ghê lắm. He he

Old Tiger 29-06-2009 08:52

Thưa các bác!

Sáng nay đi làm vừa mở máy vào Forum NNN đã thấy dòng chủ đề "Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN" ngay trên trang đầu. Đầu tuần rất bận, nhưng em không thể không mở xem ngay. Cảm ơn bác NISH532006 đã nhắc lại cái “Thớt” này. Ô bác cũng có mặt trong đoàn quân hôm đó ạ? Thế thì em đoán ra bác là ai rồi. He he he!!!

Ngồi xem lại những hình ảnh của cuộc gặp mặt cùng mọi người hôm nào mà...bỗng rưng muốn khóc quá!

Thấy nhớ tất cả mọi người - ngày ấy, hầu như tất cả mới gặp lần đầu nhưng thấy như đã thân quen từ lâu.

Thú thật với các bác. Nhiều lúc em không dám mở cài Topic này ra xem lại vì sợ không cầm nổi lòng mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Loáng một cái đã nửa năm trời kể từ ngày diễn ra cuộc họp mặt lịch sử. Dung Quất của chúng em không còn những cảnh sôi động như ngày nào nữa. Cả nhà máy hoành tráng rộng mênh mông nhưng thỉnh thoảng mới thấp thoáng một bóng người. Công trình đã hoàn thành đâm ra… buồn.

Vâng đúng là cuộc họp mặt lịch sử, như nhiều bác nói vậy. Riêng em thì em sợ cái từ lịch sử vì đã là lịch sử thì thường nó đã vào quá khứ và không lặp lại. Chẳng nhẽ lại thế ư?

Sau nửa năm, diễn đàn của chúng ta đã phát triển mạnh hơn, nhưng cũng đã có nhiều đổi thay, cũng đã có chuyện đáng tiếc xẩy ra. Nhìn thấy một vài mem đã từ bỏ diễn đàn này lòng em đây thấy đau.

Chỉ mong tất cả chúng ta, các thành viên của NNN đặc biệt những người đã từng bên nhau trong cái ngày gặp mặt lịch sử của nửa năm về trước, và những người vì điều kiện không tham gia được nhưng cũng đã cùng chung nhịp đập của con tim lúc đó thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại trang Topic này để mình cùng ôn lại cái hương nhọt ngào của ngày ấy, thêm hiểu và thông cảm với nhau hơn, gần gũi nhau hơn, sẵn sàng bỏ qua những điều không phải để tạo lập một mối quan hệ thật sự thân thiết và đầy tình người trên cái thế giới ảo này cũng như ngoài cuộc sống.

Xin chúc tất cả một tuần mới an lành! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov

Hoa May 29-06-2009 12:47

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 32966)
Sáng nay đi làm vừa mở máy vào Forum NNN đã thấy dòng chủ đề "Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN" ngay trên trang đầu. Đầu tuần rất bận, nhưng em không thể không mở xem ngay.

Em cũng có cảm giác giống bác Hổ. Thấy "ĐN-DQ" lên trang và phải xem nội dung ngay! :emoticon-0100-smile

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 32966)
Vâng đúng là cuộc họp mặt lịch sử, như nhiều bác nói vậy. Riêng em thì em sợ cái từ lịch sử vì đã là lịch sử thì thường nó đã vào quá khứ và không lặp lại. Chẳng nhẽ lại thế ư?

Bác sợ thì sự thật, nó cũng vẫn là "lịch sử" thôi bác ạh, hihi. Những gì đã qua là quá khứ, chẳng có gì có thể lập lại. Em nhớ có ai đó nói, đại khái là "chẳng ai có thể tắm lại trên cùng một dòng (nước) sông". Quá khứ đẹp giúp ta sống đẹp hơn. Vậy tại sao mình khg hi vọng rằng, ngày mai sẽ "hoành tráng" hơn?

Em vẫn hi vọng sẽ có một ngày gặp mặt cả 3 miền vui hơn, thân thiết hơn những gì đã từng có!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe

NISH532006 14-07-2009 13:39

Nish tôi cũng có mặt trên xe hôm đó cùng đoàn, và cũng có chộp được mấy cái ảnh lúc bác Hổ quyến luyến chia tay đoàn nhưng không biết post ảnh lên diễn đàn thế thế nào cả. Cũng may nhờ có bác Chaika huấn luyện nên hôm nay mới làm được, thôi thì muộn còn hơn không ạ? Xin lỗi các bác nhé!

Ảnh 1 : Hôm nay em vui quá các bác ạ
http://i944.photobucket.com/albums/a...cture052-2.jpg

Ảnh 2 : Nào thì ly nữa, nhằm nhò gì? Câu này y nguyên của bác Hổ đấy, không thêm bớt
http://i944.photobucket.com/albums/a...cture050-1.jpg

Ảnh 3 : Giá mà các bác ở lại Quảng ngãi một tối nữa ...(Vẻ luyến tiếc hiện rõ trên mặt bác ấy luôn)
http://i944.photobucket.com/albums/a...cture051-2.jpg

NISH532006 14-07-2009 13:48

Ồ, post ảnh có chú thích đàng hoàng mà sao không thấy lên hình nhỉ?
Ảnh 1 : Hôm nay em vui quá các bác ạ (ảnh này không thấy hiện lên)
Ảnh 2 : Nào thì ly nữa, nhằm nhò gì? Câu này y nguyên của bác Hổ đấy, không thêm bớt
Ảnh 3 : Giá mà các bác ở lại Quảng ngãi một tối nữa ...(Vẻ luyến tiếc hiện rõ trên mặt bác ấy luôn)

Old Tiger 14-07-2009 14:12

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 33913)
Nish tôi cũng có mặt trên xe hôm đó cùng đoàn, và cũng có chộp được mấy cái ảnh lúc bác Hổ quyến luyến chia tay đoàn nhưng không biết post ảnh lên diễn đàn thế thế nào cả. Cũng may nhờ có bác Chaika huấn luyện nên hôm nay mới làm được, thôi thì muộn còn hơn không ạ? Xin lỗi các bác nhé!

Bác NISH ơi bác làm em xúc động quá. Rất cảm ơn bác đã trình làng những tấm ảnh khi em phải bùi ngùi chia tay hôm ọp ẹp ĐN - DQ. He he mà sao bác ém hàng kỹ thế?

Hôm đó sau khi "phát biểu" chia tay xong các bác cả trong Đoàn cho phép em được ôm hôn bất kỳ một ai (tất nhiên là nữ) trong đoàn. Và em đã không ngần ngại thực hiện ngay cái đặc ân đó. Không biết có bác nào kịp chộp được ảnh không, post lên cho em nghía với! :emoticon-0116-evilg:emoticon-0150-hands

chaika 14-07-2009 18:34

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 33919)

Hôm đó sau khi "phát biểu" chia tay xong các bác cả trong Đoàn cho phép em được ôm hôn bất kỳ một ai (tất nhiên là nữ) trong đoàn. Và em đã không ngần ngại thực hiện ngay cái đặc ân đó. Không biết có bác nào kịp chộp được ảnh không, post lên cho em nghía với! :emoticon-0116-evilg:emoticon-0150-hands


Ảnh này không "cho không" được bác ơi! He he...

Hoa May 14-07-2009 23:04

Cảm ơn bác Nish vì đã trình làng tấm hình "độc".

Hôm đó hình như ai cũng "sương sương", nhất là bác Hogia, (chắc vì bác ấy đã về đến nhà, và vì điểm họp mặt chỉ cách nhà vài bước nên ... phê tới bến luôn, hihi :emoticon-0136-giggl).

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 33919)
Hôm đó sau khi "phát biểu" chia tay xong các bác cả trong Đoàn cho phép em được ôm hôn bất kỳ một ai (tất nhiên là nữ) trong đoàn. Và em đã không ngần ngại thực hiện ngay cái đặc ân đó. Không biết có bác nào kịp chộp được ảnh không, post lên cho em nghía với! :emoticon-0116-evilg:emoticon-0150-hands

Ai cũng sương sương, ngay cả em nữa, cho nên ... hình như quên mất vụ này. Bác Hogia đã "thực hiện đặc ân" đó với ai/thế nào nhỉ ... mà chưa chắc bác Hogia đã nhớ ra í chứ, :emoticon-0136-giggl

Trích:

Chaika viết
Ảnh này không "cho không" được bác ơi, hehe

Có vẻ như bác Chaika đang có "hàng độc" này, hihi. "Nói có sách mách có chứng" đi bác ơi!

Old Tiger 15-07-2009 15:41

Trích:

chaika viết (Bài viết 33940)
Ảnh này không "cho không" được bác ơi! He he...

Bác ơi! Nếu không cho không thì đổi bằng gì ạ? AB em không có, huy hiệu như của RIA cũng không, đồ khủng như của bác Samovar lại càng không có? Hu hu :emoticon-0106-cryin

chaika 16-07-2009 13:21

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 34007)
Bác ơi! Nếu không cho không thì đổi bằng gì ạ? AB em không có, huy hiệu như của RIA cũng không, đồ khủng như của bác Samovar lại càng không có? Hu hu :emoticon-0106-cryin

:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl Vậy xin hãy cứ nhớ lại và... tưởng tượng!:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:

weekdaysman 10-07-2010 00:55

Đã từng có tranh luận về "tâm huyết" hay "trách nhiệm" trên 3N khi nói về Dung Quất. Khi ấy em cũng đã từng nghĩ mình sẽ góp đôi lời vào đó. Nhưng rồi lại thôi. Vì nhận ra mình không đủ tâm huyết để mà làm như vậy. Nhận ra mình không phải là một người đầy nhiệt huyết hoặc đã lâu không còn đủ nhiệt huyết. Nhưng đã có một lần, em cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết được chia sẻ từ những người lần đầu gặp mặt. Để rồi bây giờ, nhiều khi tự tìm lại nhiệt huyết trong mình bằng những hình ảnh của gần 2 năm trước.

http://www.youtube.com/watch?v=4B3aBLsM5h0

Old Tiger 05-11-2010 11:35

Trích:

weekdaysman viết (Bài viết 62420)
Đã từng có tranh luận về "tâm huyết" hay "trách nhiệm" trên 3N khi nói về Dung Quất. Khi ấy em cũng đã từng nghĩ mình sẽ góp đôi lời vào đó. Nhưng rồi lại thôi. Vì nhận ra mình không đủ tâm huyết để mà làm như vậy. Nhận ra mình không phải là một người đầy nhiệt huyết hoặc đã lâu không còn đủ nhiệt huyết. Nhưng đã có một lần, em cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết được chia sẻ từ những người lần đầu gặp mặt. Để rồi bây giờ, nhiều khi tự tìm lại nhiệt huyết trong mình bằng những hình ảnh của gần 2 năm trước.

http://www.youtube.com/watch?v=4B3aBLsM5h0

Lâu rồi mới lang thang trên 4R. Rồi lọt vào đây, rồi lại dở lại những kỷ niệm. Đặc biệt lại ngồi nghe lại những bài ca của chàng trai tài hoa WDM.

WDM ơi! Cái đĩa mà bạn tặng tớ, tớ đã cho rất nhiều người nghe và ai cũng nói rằng tớ có những người bạn thật tài giỏi và tuyệt với.:emoticon-0100-smile

Lâu lắm không thấy WDM đâu. Khỏe không? Có gì mới không? Lên tiếng cho tớ biết là mọi cái đều ổn nhé! :emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:16.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.