![]() |
Gửi thành viên Demvuive:
Tôi đã gửi PM cho bạn sau khi xóa bài. Tôi không muốn nói thêm chuyện này nữa trong một topic vui vẻ và hòa nhã thế này. 1.Bạn nói là bạn tôn trọng các thành viên, vậy bạn có ý gì khi viết: Hoan hô chiến sĩ 3N Chiến sĩ anh hùng Đầu chứa đất sét Rồi: "Những bàn tay tính tiền khuyên gom Nhất định mở đường cho tôm vào Dung Quất…chẳng để làm chi." 2. Về 2 bài bị xóa. Bài thứ nhất là trong topic do bạn lập ra có tên:"Как не забыть русский язык ?" với nội dung là một spam !!! Ни Как !!! cụt lủn. Bài spam này vi phạm nội quy NNN và đã bị admin virus xóa. Bài thứ hai là bài có những câu chữ mà tôi đã buộc lòng phải trích dẫn trên đây.Trong bài còn có những câu mà tôi không thể trích dẫn thêm nữa. Về bài bị chuyển: Trong box Thể thao đã có topic Bóng đá Nga, bạn tự mở ra thêm một topic cũng liên quan đến bóng đá Nga, chuyển bài cho tập trung, các thành viên dễ theo dõi và bàn luận là hợp lý. Nhân đây, tôi cũng khuyên bạn hãy đọc kỹ các box để tránh đưa ra những đề nghị trống không như tại đây: http://diendan.nuocnga.net/showthrea...1252#post21252 |
Nhân dịp topic này đang sôi nổi, em cũng xin rón rén có đề nghị nho nhỏ: Các bác ở HN hay TP.HCM có bưu thiếp cũ nào của Liên xô thì vác vào ĐN hộ em cái nhé, càng nhiều càng ít. Mục đích thì em sẽ thông báo sau:emoticon-0150-hands
|
Các bác nhìn đời toàn màu hồng. Bác cứ viết trích hết lại toàn bài e gửi đi.
Bài tiếng Nga bị xóa, e đã gửi thư phản đối với bác virus rồi. Thế gọi là spam sao, e hỏi ý kiến mọi người, còn ý kiến của e là ni kak, ko có gì là ko đc cả? Nhân đây mong bác Tiger bỏ qua cho, bác là người nồng nhiệt đón mọi người nhất, e vô tình chọc phá quá !. Dừng thảo luận chủ đề này tại đây . |
Hoan hô ,thế là được đọc thông tin về chuyến đi DQ của mọi người rồi ,không bị gián đoạn nữa .. .
Cả nhà vui vẻ ,xong chuyến DQ thì làm tiếp cái chuyến tết nguyên đán luôn hén mọi người ... |
Trích:
Tiếc quá ! |
Trích:
|
Trích:
|
Chào các bác!
Nhím con là người chẳng được ưa gì lắm trong cái 4R này, nhưng nếu Nhím con có nói, xin các bác cố nghe nhé. Lần op lai này Nhím con không thể cùng các bác, hoàn cảnh không nói ra được, mong các bác thông cảm. Nhìn cả nhà háo hức chuẩn bị cho chuyến vào miền Trung, lòng Nhím cũng vui lắm. Nhưng mấy ngày nay, lại có kẻ rửng mỡ như CC muốn chọc ngoáy, Nhím thấy không thể không nói được. Đó là Nhím muốn nói vể Demvuive hay NBT rởm. Với DVV hay Ivana hay TL hay Thuận tay trái phải gì đó, dù có thể là những người khác nhau, nhưng Nhím đây chỉ coi là một. Cuộc sống đã sắn muôn vàn khó khăn, vậy hà cớ gì cứ phải ngoáy nhau đến thế. Chuyến đi này đến ĐN và Dung Quất thực ra cũng là một chuyến đi bình thường. Mọi người muốn vào NMLD của bác Hổ, Nhím nghĩ rằng đâu phải chỉ vì cái NMLD. Cái NMLD cùng lắm thì cũng toàn sắt thép, cộng lại chắc chẳng không bằng 100 cái NM ở Hòa Khánh ĐN như ông bạn NBT rởm đã nói. Em xin lỗi bác Hổ, bác quảng cáo NMLD có các tháp cao, nhưng chắc gì đã cao bằng những tòa nhà ở HN, HCMC chưa kể đến các nhà tòa tháp ở nước ngoài, Dung Quất của bác chẳng là gì nếu so với Hội An, Non Nước… Bác Micha53 đã đi đến DQ và đã uống rượu với người DQ, chắc gì chén rượu của bác Hổ mời bác Mich53 uống đã ngon như rượu Vodka Nga, hay Chư-Vát 24 năm có vị thường hay uống??? Nhưng bác Gấu 53 đã đưa ra một ý kiến: hãy đến miền Trung, hãy đến Dung Quất, em nghĩ rằng vì cái NMLD chỉ là cái cớ, mà quan trọng nhất: ở đó có TẤM LÒNG và TÌNH NGƯỜI. Vậy thì, chúng ta hãy cứ đến và cứ vui đi. Thày tôi đã từng nói với tôi: Tất cả chúng ta trong cuộc đời như đi trên một chuyến tàu. Có người xuống ngay ga Văn Điển, người đi xa nhất cũng chỉ đến HCMC. Mà tàu bây giờ chạy nhanh lắm, vậy thì khi còn ngồi chung tàu với nhau, đừng chọc ngoáy, gây thù gây oán với nhau làm gì, hãy trân trọng những lúc được bên nhau. Ngồi trên tàu có khi chỉ là ngủ, vui thì cùng uống với nhau vài chén rượu, không ưa nhau thì nhìn ra cửa sổ…. Trên cái 4R này, dù chưa biết mặt nhau, dù có những thù hằn mang tính cá nhân v.v. nhưng bạn hỡi, như DVV chẳng hạn, hãy pha một ấm trà, ngồi suy nghĩ và hãy tắc lưỡi 7 lần trước khi cho rằng, người kia đầu toàn đất sét… Cuộc đời ngắn ngủi lắm (hơn ai hết Nhím là người biết rất rõ điều này). Vậy thì hãy bỏ qua những hằn học mà sống với nhau cho hòa thuận! Có điều kiện vào thăm được ĐN thì vào (à quên NBT ở ĐN rồi) vậy thì có điều kiện vào thăm Dung Quất QN thì vào, thăm cái NMLD thì ít, nhưng gặp gỡ những con người công nhân ngày đêm phơi mặt với nắng gió miền Trung thì cũng nên đấy chứ. Đâu phải cứ đi chơi thì phải đến các khu du lịch! Vậy đấy các bác ạ. Hãy thông cảm cho Nhím. Với DVV hay NBT: Chắc bạn còn trẻ, những điều tôi viết ra đây bạn đọc và chắc chắn sẽ cười khẩy. Nhưng cuộc đời với bạn còn dài, đến một lúc nào đó hãy nhớ lại những điều Nhím nói và thấy Nhím đúng. Chỉ tiếc rằng lúc đó bạn có muốn đi tìm Nhím, thì hỡi ôi, Nhím chẳng còn trên đời này. |
Bác Nhím hôm nay lại phải xù lông rồi!
Chọc ngoáy là tính cách đấy bác ạ. Có người chuyên thích chọc ngoáy cho mọi cái lộn tùng phèo cả lên. Hay khi thấy đám đông nhiệt huyết quá họ cũng sẵn sàng dội cho cả thùng nước lạnh, cho nguội đi hay tắt ngấm luôn! Xúc phạm tình cảm của người khác mà không hề bận tâm. Lạc điệu cũng không hề biết mình lạc điệu....Thật lạ. Để làm gì nhỉ? Họ muốn gì nhỉ? Thực tình mà nói, tôi không hiểu. Ngoài đời gặp kiểu người này, bao giờ tôi cũng tránh xa, trước khi không kịp kìm nén , lại nói bằng...tay! |
Thôi các bác cứ bàn về cuộc giao lưu đi, không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại :). Nếu tối thứ sáu 12/12 và ngày thứ bảy 13/12 em không bận việc bất khả kháng thì em cũng cố ra gặp các bác rồi. À, bác nào cho em gửi một món quà ra đó nhỉ, người nhận là bác USY và tất cả các bác nhé!
|
Có vẻ như e ko muốn post bài trong chủ để này mà người ta ép em viết tiếp. Cảm ơn !!!
E còn trẻ, e đồng ý. Mà quả thật, 1 người bạn giới thiệu trang web này, e có học tiếng Nga nên thấy nó cũng bổ ích, vào đọc vài nơi cứ ngỡ các bác đều trẻ cỡ e. Số phận đưa đẩy sao mà e lại vào mục này đầu tiên, chắc do dòng chữ màu đỏ to đùng ở trên. E vào bất ngờ khi mọi người cứ khăng khăng đòi vào D.Quất khi time quá hạn hẹp, e thấy lạ nên hỏi. Có ai trả lời ko ? Nếu chỉ để gặp , để có tấm lòng, tình người, thì sao bác Tiger ko ra ĐN để gặp mọi người có phải hợp lí hơn ko, có nhiều time để vui chơi ko chứ. Thắc mắc thôi, vì e cũng muốn đi nhưng kinh phí e nó hạn hẹp. Đồng ý nhiều câu từ e dùng quá, nhưng các bác đáp lại thế nào. Mấy ai nhắc nhở, chỉ toàn cục đá trao đi thì cục chì ném lại thôi. E đả kích thành viên thì bị lên án, vài bác đả kích e thì đc tán thành, cảm ơn, ko biết như vậy có vi phạm nội quy diễn đàn ko? Bác Cartagraph chắc cũng lớn rồi, e ko muốn nói vì sợ bị cho là trẻ mà dám dạy đời sao? Chỉ nói bác đừng đem vũ lực ra nói chuyện, con người mà, người có tay thì người khác cũng có chân. Chúc chuyến đi tốt đẹp! 1 lần nữa cáo lỗi trc bác Tiger. |
:emoticon-0102-bigsm ! Mình cũng là "thế hệ trẻ" đây bạn Demvuive ơi ! mình 21 tuổi . Có thể còn trẻ hơn cả bạn ! nhưng cứ gọi bạn cho thân mật nhé ! :emoticon-0102-bigsm !
Mục đích của chuyến đi thì cái dòng đỏ đỏ ở trang đầu của diễn đàn đã nói lên tất cả rồi ! Còn vì sao là DQ và vì sao là ĐN thì đây : ( SS xin mạo mụi "giải thích" ) + Nhân lời mời của bác Hổ , mời "đại gia đình 3N" vào DQ thăm nhà máy lọc dầu , công trình lịch sử của đất nước. Có mấy ai được đi thăm nó đâu :emoticon-0116-evilg ! + Tiện việc đó , các bác 3N nhà ta khởi xướng luôn việc họp mặt 3 miền ( 1 công đôi việc - ai rảnh thì đi - bận thì hẹn dịp khác ) + Đúng là ai cũng có thời gian eo hẹp như bạn nói , vì thế nên chọn ĐN là nơi đến đầu tiên ( bạn không thấy lịch đi về đều bằng máy bay sao ) :emoticon-0102-bigsm ! + Và bác Hổ cũng có ra ĐN đón và giao lưu 3N tại ĐN gần 1 ngày mà bạn , sau đó vào DQ giao lưu tiếp với tinh thần 3N ( Nhậu - Nhậu - Nhậu hay Nhậu - Nhậu Nữa và Nhậu No Nê ) :emoticon-0136-giggl ! + Còn 4rum 3N này là nơi những người yêu NGA tụ họp lại :emoticon-0115-inlov ! Mà thế hệ yêu NGA giờ đa phần là các bác , các cô , các chú nên những người như bạn và tôi còn trẻ vào đây thể nào cũng bị nhắc nhở. Và có những điều mà với chúng ta ( giới trẻ ) thì thấy đúng còn các bác ấy lại thấy sai nên nhắc nhở :emoticon-0100-smile ! Xét cho cùng thì nhắc nhở ( dù ở mức độ nào đi nữa ) cũng tốt cho chúng ta mà bạn . Giới trẻ dù sao cũng phải học hỏi kinh nghiệm ở các bậc tiền bối ! Cái mới chưa chắc là cái tối ưu và cái cũ chưa chắc là cái lạc hậu. + Và 4rum là nơi mọi người trao đổi theo nội quy định sẵn , bạn post bài thì người ta có thể trả lời bạn , có thể không mà. Các bác ấn cảm ơn ở đây có hai nghĩa , 1 là cảm ơn bài viết hay hoặc đồng ý với ý kiến đó , tránh post thêm bài ( 1 kiểu như Spam ) nên không có gì vi phạm nội qui cả ! Cuối cùng như bạn nói , Trích:
Chúc bạn vui vẻ ở 3N , bạn có thể add nick yahoo ( hoặc Skyper ) của mình để làm bạn :emoticon-0150-hands ! Sunstar20687 <-- Nick yahoo + skyper ! @Bác Huongvenuocnga :emoticon-0106-cryin ! bác còn giận cháu đợt bác vào ĐN mà cháu đã thất lễ không "đón tiếp" bác , hay sao mà không thấy bác nói gì thế bác ơi ! :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Trong rừng, Nhím thường xù lông. Nhưng chỉ xù với bọn thú dữ và càn quấy. Cuộc sống loài người cũng vậy, "đi với bụt mặc áo cà sa - đi với ma mặc áo giấy". Nếu cứ cụp tai như thỏ hoặc ngơ ngác như cừu, mặc cho sói muốn làm gì thì làm, đâu có được! Trích:
Trích:
|
Cho Admin spam tý nhé :emoticon-0100-smile
"Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi Dung Quất" :gem23: :gem23: :gem23: |
Giờ này tuần sau thì chúng ta đang ôm hôn nhau thắm thiết ở Đà Nẵng rồi. Kiểu này phải bảo vợ sắm cái áo rộng rộng để ôm cho nó thoải mái:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Tôi thì già rồi, có thể liệt vào bậc phụ huynh của bạn DemVuIVe, qua các cuộc trao đổi trên diễn đàn này tôi hy vọng DemVuiVe chi bi nhầm lẫn một chút thôi chứ không cố tình chọc ngoáy gì cuộc gặp mặt Ba miền của NNN cả. Ngoài lý do lời mời của Hổ già và gặp nhau cho vui thì thực tình chúng tối cũng rất háo hức với chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất- Công trình lịch sử của đất nước như Sustar đã nói, mà chắc chắn là nhà máy này khác hẳn các nhà máy loại khác. Nếu là cuộc họp mặt vui chơi bình thường ở Đà nẵng thì cá nhân tôi chắc đã không tham gia;
Nhưng tôi cho là vì tuổi trẻ ham vui hơn nên Demvuive mới đề xuất ở lại Đà Nẵng chơi cho đã, kẻo thời gian ít, đúng thế không nào ĐVV? Chúng ta đừng tranh cãi về việc này nữa kẻo chuyến đi mất vui; Có điều ĐVV nhớ rút kinh nghiệm một chút nhé, và đừng vì thế mà xa lánh NNN, bạn hãy cố hòa nhập và tham gia với mọi người, hiểu nhầm chỉ là chuyện thời gian rồi sẽ qua đi. Hồi mới tham gia NNN tôi còn bị hiểu nhầm là gián điệp vào nằm vùng nữa kia:emoticon-0102-bigsm Không sao đâu, chúc ĐVV thật sự vui vẻ trong ngôi nhà chung NNN. |
@CogaiDigan: Bác ơi, cho em hỏi tý!
Trong chương trình 1 (Kéo co) em thấy ghi là bốc thăm để chia thành đội, thế thì lỡ đội nào lại toàn các bác "thấp bé nhẹ cân" thì sao hả bác ơi, lại còn trường hợp lỡ bác Sunny và bác TBHP được xếp chung vào 1 đội thì chúng em thua là cái chắc :emoticon-0102-bigsm. Bác xem xét lại giúp em, hay ta cứ chia đội theo vùng được không ạ? Chương trình 3 (Tôi là ca sĩ): mỗi đội cử 02 tiết mục, cả 2 tiết mục này đều là hát nhép và thể hiện phong cách hay chỉ có 1 hát nhép, còn 1 chấm điểm hát thật mà hát hay hả bác? Xem cái chương trình hoành tráng của các bác ĐN mà bọn em đến phát sốt vì lo, suýt nữa có bác định "chuồn" vì không biết tham gia vào mục nào :emoticon-0136-giggl. |
Trích:
Nhờ bạn Cogaidigan hủy đăng ký 1 phòng đôi từ ngày 12/12 nhé. Do chị ấy bận việc đột xuất không thể thu xếp được. Chân thành cảm ơn! Hẹn sớm gặp! |
Trích:
Qua chương trình xuyên Việt này, tôi mạo muội có ý kiến một chút, nếu không thông thì các bác bỏ qua nhé. Tiện đây, các bác nếu ai có đồ vật Made in Liên Xô, thì mang theo để đấu giá, gây quỹ nhậu tương lai NNN có được không. Nếu thông, thì tôi xin mang đấu giá trước 10 rúp tiền lẻ (lấy lấy nào cũng được) với giá khởi điểm là 200 ngàn - 20 rúp là 400 ngàn... (E hi - phải thổi cao để có giá chứ:emoticon-0102-bigsm) - nhờ bác Hungmgmi thu tiền hộ (nếu trường hợp là tôi không quay lại được) sau đó tôi sẽ gửi vật đấu giá đến cho khổ chủ bằng đường bưu điện. |
Trích:
Đây cũng là cách giảm stres đấy cô giáo. |
Trích:
Trước hết cho e hỏi có phải cô là cô Hương dạy tiếng Nga ở hà Nội, từng là học trò của thầy Mẫn Velikii ko ạ, nếu vậy thì e cũng từng là học trò của cô đc vài tháng :) Giờ thì e hiểu vì sao mọi người háo hức vào ĐN để vào DQ rồi. E là người ĐN, rất ham chơi nên quả thật lúc đầu cứ mong mọi người ở lại đây chơi 3 ngày cơ. Biết đâu mình dành đc giải thưởng nào đó, giật 30 triệu về , bằng lương e làm 30 tháng sau này. Giờ thì e bị ghét quá rồi, ở đâu mình cũng ở nhà thôi :). |
Cảm ơn các bác đã ủng hộ nhiệt liệt KẾ HOẠCH đưa ra của Quân Khu Đà nẵng. Nhưng cũng cảnh báo trước cho các Bác Đoàn trưởng ở các miền quân khu cần luyện tập kỹ càng, kẻo phầm thưởng vào tay hết đội chủ nhà thì ... ngại lắm.
CHÚNG TA SẼ CHƠI HẾT MÌNH NHÉ!!!!! YEAH! YEAH! YEAH! |
Trích:
2- Cũng vì thế mà trí nhớ hình như bị kém? Tớ cứ nghĩ CCCP có tờ 10P rồi đến tờ 25P chứ? sau này có cả tờ 20P à? |
Trích:
|
Trích:
|
Xin chào các bạn NNN khắp 3 miền!
Tớ đã mua vé máy bay rồi. Tớ sẽ đến Đà nẵng vào 16h30 chiều thứ 6 và trở về lại HCM city vào 21h tối chủ nhật. Đến nơi sẽ phone cho phucanh, Hoa May và sẽ đến thẳng đến chỗ hội họp... Còn về nội dung giao lưu thì nói chung tớ có nhiều hiểu biết về lĩnh vực tình yêu. Nên các bạn nữ 3 miền có gì muốn hỏi tớ (cả về lý thuyết và thực hành) thì đừng e ngại gì nhé. |
Vừa rồi anh Sunstar cũng đã có hỏi cháu về việc có đi Dung Quốc hay không, nhân đây cháu xin trả lời là cháu không thể góp mặt vào cuộc hội ngộ lịch sử của 4rum 3N lần này? Thật ra thì cháu cũng muốn đi lắm nhưng điều kiện không cho phép, cháu đã gần thi học kỳ I tới nơi rồi! Cộng với năm nay là năm 12 cuối cấp, học 12 năm chỉ để trông vào 1 kỳ thi ĐH nên cháu không thể bỏ lỡ cơ hội này! Mong các bác,các cô,... thông cảm
|
Trích:
|
Mình đang thắc mắc: nếu ghép Huế với HP thì có đủ người để thi thố gì không nhỉ? Lấy đâu ra 2 tiết mục hát hò, nháy nhót đây nhỉ? Mấy bác HP thấy thế nào?
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Quản ca Phucanh ơi, nếu không hát được thì làm sao? chứ cánh già này hát- ở dưới lại nói: он читает thì dở lắm! có cách nào giải cứu không hả cô quản ca?
|
Trích:
|
Trích:
|
Các bác ơi, ta cứ làm như Táo quan chức( Chí Trung đóng) đã nói ấy:"Có thuộc bài nào đâu. Hát là phải có chữ chạy trên màn hình. Cứ thấy có chữ là "nện" thôi":emoticon-0136-giggl. Theo em ta cứ "nện" vô tư, ai đó nghe thì bẩu là ta đọc, còn ai đó lại tưởng nhầm là ta hát thì cũng chả sao, càng tốt:emoticon-0123-party
|
Xin cung cấp một bài hát tập thể (thiếu nhi) từ đã lâu. Tiếc rằng tôi không đưa nhạc lên đây được. Ai nhớ giai điệu thì truyền cho người khác khi gặp mặt.
Bước đường sáng Lênin Bừng sáng như mùa xuân trời tươi thắm Mặt trời chiếu khắp non sông của chúng ta Đoàn ta vững tiến bước Theo lời răn của Lênin Cờ tươi thắm ánh niềm tin ngày mai Trông xa chân trời ta vững tin sức mình Sống luôn kiên cường vui hát ca Bước đường sáng Lênin ta xây dựng Chúng ta bước lên đường cùng gắng công học hành chăm |
Tiếc quá đi thôi
Chào cả nhà,cháu tên là Kim Ngân,người Đà Nẵng,mới gia nhập diễn đàn.Được biết,sắp tới các bác sẽ ra Đà Nẵng giao lưu,cháu rất vui vì đây sẽ là cơ hội để cháu học hỏi thêm về nước Nga.Nhưng ngặt một nỗi,cả hai ngày mà cả nhà dự kiến(12-19/12) cháu đều phải ráo riết ôn tập để thi học kì một nên mặc dù cháu rất muốn tham gia nhưng không được:emoticon-0106-cryin.Tiếc quá,biết bao giờ mới có cơ hội đây?:(
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:41. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.