Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Chuẩn bị offline 3 miền kỷ niệm SN lần thứ 7 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4518)

phuongnn 07-02-2012 13:42

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 103360)

Chưn cẳng bụng biếc ngon phết :emoticon-0136-giggl

Báo cáo các bác, nhà em hiện nay đang kẹt kế hoạch học tập của cả hai, hiện không biết khi nào thì về được, nên cũng không biết việc tham gia với các bác có đảm bảo được không, nên tạm thời em đề xuất các bác chưa cho tên em vào danh sách. Có gì thay đổi em sẽ báo lại các bác sau!

:emoticon-0150-hands

Old Tiger 07-02-2012 14:45

Trích:

Gã họ Nông viết (Bài viết 103209)
Mãi chẳng thấy Hà Nội hô hào gì, thôi, em tự mua vé vậy :emoticon-0106-cryin

Trích:

Gã họ Nông viết (Bài viết 103401)
nên cũng không biết việc tham gia với các bác có đảm bảo được không, nên tạm thời em đề xuất các bác chưa cho tên em vào danh sách. Có gì thay đổi em sẽ báo lại các bác sau!

Ơ thế gã họ Nông lại trả lại vé rồi à? Hay là lại nhụt chí rồi? Lý do nghe sao lạc nhách. Hic!

:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

Thưa các bác!

Cuộc tụ tập rất được mong đợi thường niên này ngoài dịp để mọi người có thể gặp nhau mừng mừng tủi tủi như những người thân trong gia đình, ọp ẹp luôn được mong chờ như một dịp để chúng ta khám phá, phát hiện ra nhiều điều thú vị, ở vùng quê, mảnh đất chúng ta đến. Bên cạnh đó một điều thú vị không kém là chúng ta (ngoài những thành viên đã gặp mặt nhau) hi vọng được làm quen với những thành viên mới từ khắp mọi miền của Đất nước. Âu đó cũng là "một sự khám phá".

Sẽ thú vị như thế nào nếu lần offline này tại Đà Nẵng chúng ta được gặp gỡ và làm quen với những mem rất tích cực trên 4R, nhưng cũng chưa bao giờ "lộ mặt" nhỉ?

Em thử điểm danh ví dụ nhé: bác SSX, bach Yen; Julia, Ngo_Lam_Vu và rất rất nhiều các mem khác mà lúc này em chưa kịp nhớ ra...

Hoặc là những mem mới tinh, những bạn trẻ xưa nay vẫn còn e ngại vì thấy trong 4R nhiều bác già quá!

Hoặc là một số các bác đang bên trời Tây: Đan Thi, gps, Rốc két v.v bỗng rưng muốn về ọp ẹp!

Hoặc là cái bác gì suốt ngày thích cầm tinh con cẩu: King Sobaka thì phải. "Chém nhau" mãi trên bàn phím, giờ ước gì được "chém nhau" qua chén "riệu" thì thú vị biết mấy. :emoticon-0102-bigsm

Qua nhiều lần tổ chức ọp ẹp toàn Quốc em thấy đây là dịp rất bổ ích và lý thú, để lại cho nhau rất rất nhiều kỷ niệm vui vẻ và ngọt ngào.:emoticon-0115-inlov

Vì vậy mong các bác, những ai chưa tham gia, những ai đang còn phân phân thì hãy mau chóng đăng ký tham gia cho vui ạ. :emoticon-0150-hands

quangnam 07-02-2012 14:57

@ bác NISH532006
Như thế là bọn tôi có thể sẽ đông hơn 3 người, con số cụ thể sẽ chính thức thông báo với các bác ở QKDN sau để bổ xung vào danh sách QKTĐ.

@Chaika
Được gặp lại Chaika và Phanhoamay ở Đà Nẵng là điều may mắn cho tôi đấy. Có lẽ bọn mình sẽ chuẩn bị một tiết mục chung để góp vui nhé ?

chaika 08-02-2012 00:01

Trích:

quangnam viết (Bài viết 103404)

@Chaika
Được gặp lại Chaika và Phanhoamay ở Đà Nẵng là điều may mắn cho tôi đấy. Có lẽ bọn mình sẽ chuẩn bị một tiết mục chung để góp vui nhé ?


Sáng kiến của bác Quangnam thật hấp dẫn. :emoticon-0107-sweat
CK nhất trí với bác.
(Để đảm bảo tính "secret", bác gửi ý kiến cụ thể cho CK qua PM của diễn đàn nhé, he he:emoticon-0136-giggl)

quangnam 08-02-2012 14:32

Thưa BTC,

Tôi đã có thư bàn với Chaika và tôi tin là Chaika sẽ đồng ý trong một kiến nghị như sau: BTC sẽ dành cho chúng tôi một thời gian nào đó trong chương trình off để huấn luyện một vũ điệu (trong vòng 60 min). Cụ thể là vũ điệu Bachata.

Trong chương trình gala dinner, ngoài các tiết mục tham gia của các thành viên, ngoài chương trình hát karaoke các bài hát Nga là chương trình dance với sự tham gia của tất cả các thành viên. Chaika sẽ chuẩn bị nhạc dance của Nga.

Chương trình huấn luyện có thể thực hiện tại bất kỳ địa điểm nào. Nếu trong hội trường đã có sẵn dàn âm thanh thì không có vấn đề gì. Nếu ở ngoài trời thì chúng tôi cần một máy CD xách tay có công suất âm thanh càng lớn càng tốt. Khiêu vũ luôn cần một âm lượng đủ cho sự hưng phấn.

Xin các bác cho ý kiến.

NISH532006 08-02-2012 15:00

Trích:

quangnam viết (Bài viết 103478)
Thưa BTC,

Tôi đã có thư bàn với Chaika và tôi tin là Chaika sẽ đồng ý trong một kiến nghị như sau: BTC sẽ dành cho chúng tôi một thời gian nào đó trong chương trình off để huấn luyện một vũ điệu (trong vòng 60 min). Cụ thể là vũ điệu Bachata.

Xin các bác cho ý kiến.

Hoan hô ý kiến của bác Quangnam. Tiết mục của các bác sẽ được bố trí biểu diễn trong đêm Gala Dinner tại khách sạn vào lúc 19h00 ngày 20/4/2012.
Về thời gian "huấn luyện vũ điệu", bác Chaika là dân "chuyên nghiệp" thì mọi người đã biết, còn theo cách nói của bác, chúng tôi cũng thấy bác không phải là dân tay mơ trong lĩnh vực này. Vậy thì khoảng thời gian có 60 min để chuẩn bị như bác yêu cầu có khó gì đâu. Các bác có thể tận dụng các khoảng trống sau đây trong thời gian off : chiều và tối ngày 19/4, buổi sáng đến 10h00 ngày 20/4 và "Tổng duyệt" vào lúc 18h00 đến 19h00 ngày 20/4/2012, trước khi lên "Sân khấu". Phần âm thanh, sẽ yêu cầu KS phục vụ chu đáo.
He he, rất mong được xem tiết mục của các bác.

Hoa May 08-02-2012 15:13

Trích:

quangnam viết (Bài viết 103478)
Thưa BTC,
Trong chương trình gala dinner, ngoài các tiết mục tham gia của các thành viên, ngoài chương trình hát karaoke các bài hát Nga là chương trình dance với sự tham gia của tất cả các thành viên. Chaika sẽ chuẩn bị nhạc dance của Nga.

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 103479)
Hoan hô ý kiến của bác Quangnam. Tiết mục của các bác sẽ được bố trí biểu diễn trong đêm Gala Dinner tại khách sạn vào lúc 19h00 ngày 20/4/2012.
...
He he, rất mong được xem tiết mục của các bác.

Sao lại "của các bác" ạ? Phải là "của chúng ta" chứ???
Em xin đăng ký vào đội hình "chúng ta" đầu tiên ạ!

Em còn "bắt mạch" thấy, bác Qnam là vũ sư chuyên nghiệp bậc thầy của bác Cka đấy, hihi :emoticon-0136-giggl (mong rằng bác Cka không phật ý).

Cảm ơn sáng kiến của 2 vũ sư chuyên nghiệp!

quangnam 08-02-2012 15:30

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 103479)
Hoan hô ý kiến của bác Quangnam. Tiết mục của các bác sẽ được bố trí biểu diễn trong đêm Gala Dinner tại khách sạn vào lúc 19h00 ngày 20/4/2012.
Về thời gian "huấn luyện vũ điệu", bác Chaika là dân "chuyên nghiệp" thì mọi người đã biết, còn theo cách nói của bác, chúng tôi cũng thấy bác không phải là dân tay mơ trong lĩnh vực này. Vậy thì khoảng thời gian có 60 min để chuẩn bị như bác yêu cầu có khó gì đâu. Các bác có thể tận dụng các khoảng trống sau đây trong thời gian off : chiều và tối ngày 19/4, buổi sáng đến 10h00 ngày 20/4 và "Tổng duyệt" vào lúc 18h00 đến 19h00 ngày 20/4/2012, trước khi lên "Sân khấu". Phần âm thanh, sẽ yêu cầu KS phục vụ chu đáo.
He he, rất mong được xem tiết mục của các bác.

Về tiết mục của tôi và Chaika chắc không có vần đề gì đâu và cũng không dám yếu cầu gì từ BTC.

Chương trình huấn luyện mà tôi nêu ra là cho tất cả các thành viên tham dự đợt off này. Mục đích là để tới đêm Gala Dinner, tất cả các thành viên cùng đứng dậy ra sàn với vũ điệu Bachata tập thể. Với thời lượng khoảng 4 - 5 min, mỗi cá nhân sẽ được "tay trong tay" với từng thành viên. Tôi tin rằng chỉ nguyên điều này cũng sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho mỗi người.

Khiêu vũ là dịp để các thành viên cảm thấy được gần gũi nhau hơn trong tinh thần vô tư và trong sáng : "đem lại niềm vui cho nhau". Chương trình này sẽ không có "người biểu diễn" và "người thưởng thức", tất cả sẽ "cùng trình diễn" và "cùng thưởng thức"

hungmgmi 08-02-2012 16:03

Nghe các bác bàn tán mà nhà em sốt hết cả ruột. Cái số em sao đó, nên cứ nhè vào đợt này hàng năm, cơ quan emlại tổ chức một Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi và Viết chữ đẹp Nét chữ Nết người dành cho học sinh tiểu học toàn quốc. Năm nay là năm thứ 10 nên còn tổ chức cả Gala 10 năm ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nữa. Đã 10 năm nay như thế rồi, thông lệ là tổ chức vào sau ngày 15/4. Công việc thì ngập đầu, em cóc trốn được vì sợ sếp đuổi cổ thì em tan xác. Thôi thì em đành cổ vũ và đón chờ tin vui từ xa vậy.
Chúc các bác có một cuộc off vui đại hoành tráng. Không đi được nhưng em sẽ cố gắng gửi một chút gì đó hương vị Nga nhờ các bác QKTD mang vào góp vui:emoticon-0150-hands

htienkenzo 08-02-2012 16:11

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 103485)
... Năm nay là năm thứ 10 nên còn tổ chức cả Gala 10 năm ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nữa. Đã 10 năm nay như thế rồi, thông lệ là tổ chức vào sau ngày 15/4.
...

Vậy là đầu tháng 3 là bác có thể có mặt tại Phanthietgrad được chứ gì? Hoan hô! = D>= D>= D>

Phanhoamay 08-02-2012 16:21

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 103483)
Sao lại "của các bác" ạ? Phải là "của chúng ta" chứ???
Em xin đăng ký vào đội hình "chúng ta" đầu tiên ạ!

Em còn "bắt mạch" thấy, bác Qnam là vũ sư chuyên nghiệp bậc thầy của bác Cka đấy, hihi :emoticon-0136-giggl (mong rằng bác Cka không phật ý).

Cảm ơn sáng kiến của 2 vũ sư chuyên nghiệp!

Tôi nhớ là lần đầu tiên đến chơi nhà bác quangnam cũng khoảng gần... 40 năm về trước!
Quen đại vũ sư lâu thế mà tôi không hề biết khiêu vũ. Chắc là do chân chỉ biết đá bóng, tay chỉ biết cầm vợt?
Vậy lần này ở Đà Nẵng cũng xin các bác tha cho tôi cái vụ nhảy đầm. Xin đa tạ!

Viết thêm: Tôi phải dùng biện pháp "vượt tường lửa" mới vào nổi 3N. Huhu!

quangnam 08-02-2012 16:35

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 103483)
Sao lại "của các bác" ạ? Phải là "của chúng ta" chứ???
Em xin đăng ký vào đội hình "chúng ta" đầu tiên ạ!

Em còn "bắt mạch" thấy, bác Qnam là vũ sư chuyên nghiệp bậc thầy của bác Cka đấy, hihi :emoticon-0136-giggl (mong rằng bác Cka không phật ý).

Cảm ơn sáng kiến của 2 vũ sư chuyên nghiệp!

Tự mỗi người chúng tôi không ai dám nhận là "vũ sư", cái này là do mọi người phong tặng cho thôi. Mảnh đất khiêu vũ ở Việt Nạm còn rất hoang sơ mà. Chẳng qua chúng tôi là những kẻ đam mê, đi trước một bước thôi. Thế nên bào tôi là bậc thấy của Chaika là không chính xác đâu nhé.

Cảm ơn bác hoamay đã xung phong vào đội ngũ "chúng ta" đầu tiên. Tuy nhiên nếu không có tinh thần xung phong mà có mặt trong Gala Dinner thì vẫn phải đứng dậy "tự trình diễn" đấy.

baodung 08-02-2012 17:03

Nhà iem là lính mới, chưa được tham gia ọp ẹp lần nào, cũng thấy thật hồi hộp. Tuy nhiên baodung cũng xin phép hỏi các bậc tiền bối về nội dung liên quan tới chủ đề chính của cuộc hội ngộ tới đây - đó là Kỷ niệm ngày ra đời 3N! Vậy sẽ có (và có ai đó sẽ chuẩn bị) phần "ôn nghèo kể khổ" không ạ ? Và giá như có cả việc khen ngợi, tôn vinh hay trao giải cho mấy mem tích cực (nếu có mặt- từ nguồn quĩ 4R) thì có sôi động hơn không ? Giá như có ai kéo được mấy bạn Nga cùng về dự thì hay quá nhỉ - để tranh thủ "văn ôn võ luyện" luôn!:emoticon-0150-hands

Chandaingoaituyen 08-02-2012 18:06

Chương trình offline lần này được các bác QKMT chuẩn bị chu đáo quá, lại còn "chạy thử" nữa chứ! Ảnh chụp cũng đẹp. Nhà em không tham gia được nhưng cũng thấy nức lòng. Chúc các bác 3N tham gia đầy đủ và vui vẻ nhé. Hẹn gặp các bác QKMT vào dịp 30/4 để được nghe tường thuật lại những xúc cảm và "theo bước chân" các bác.:emoticon-0115-inlov:emoticon-0100-smile

Old Tiger 08-02-2012 22:23

Trích:

quangnam viết (Bài viết 103478)
Thưa BTC,

Tôi đã có thư bàn với Chaika và tôi tin là Chaika sẽ đồng ý trong một kiến nghị như sau: BTC sẽ dành cho chúng tôi một thời gian nào đó trong chương trình off để huấn luyện một vũ điệu (trong vòng 60 min). Cụ thể là vũ điệu Bachata

Trích:

quangnam viết (Bài viết 103478)
Xin các bác cho ý kiến.

Cụ ơi! Thời gian là vàng là bạc, gặp gỡ nhau uống trà 8 chuyện trong vài khắc là quý lắm. Bọn nhà quê chúng cháu tuy toàn dân chân đất mắt toét, cua bò ra phố nhưng cụ cứ hô điệu nhảy nào (Bachata của cụ chẳng hạn) là bọn chúng cháu sẽ tưng tưng nhảy theo cụ ngay (cho dù có rẫm vào chân, vào váy nhau). Cần gì đến sáu mươi phút ợ?


Trích:

TBHP viết (Bài viết 103367)
Hoành tráng, Hoành tráng!

TBHP em xin đăng ký tham gia.

Nếu các Bác đã chắc lịch rồi thì mai em sẽ đăng ký vé sớm cho rẻ. Năm nay HP em đã có tuyến bay HP-ĐN. Vậy xin hẹn gặp các Bác QKTĐ tại ĐN nhé.

Năm mới chúc cả nhà mạnh khỏe, thường xuyên ọp ẹp để có nhiều cơ hội gặp nhau.

Chào mừng ông bạn từ thành phố HOA CẢI ĐỎ:emoticon-0136-giggl!

Nhỡ mang cả gánh xiếc theo nhé! :emoticon-0150-hands

dangdaiphu 08-02-2012 22:41

Một số hinh ảnh video đón năm mới 2012 của anh chi em đã học tập và làm việc tại Liên Xô cũ, hiện sống tại Tp Đồng Hới - Quảng Bình.
Đ/c liên lạc: dangdaiphu@gmail.com
Điện thoại: 0912.439850
http://youtu.be/tv_21vJ2MjA
http://youtu.be/lYx6S1cb43w

LeBinh 08-02-2012 23:55

Trích:

dangdaiphu viết (Bài viết 103509)
Một số hinh ảnh video đón năm mới 2012 của anh chi em đã học tập và làm việc tại Liên Xô cũ, hiện sống tại Tp Đồng Hới - Quảng Bình.
Đ/c liên lạc: dangdaiphu@gmail.com
Điện thoại: 0912.439850
http://youtu.be/tv_21vJ2MjA
http://youtu.be/lYx6S1cb43w







quangnam 09-02-2012 00:25

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 103490)
Tôi nhớ là lần đầu tiên đến chơi nhà bác quangnam cũng khoảng gần... 40 năm về trước!
Quen đại vũ sư lâu thế mà tôi không hề biết khiêu vũ. Chắc là do chân chỉ biết đá bóng, tay chỉ biết cầm vợt?
Vậy lần này ở Đà Nẵng cũng xin các bác tha cho tôi cái vụ nhảy đầm. Xin đa tạ!

Viết thêm: Tôi phải dùng biện pháp "vượt tường lửa" mới vào nổi 3N. Huhu!

Cũng hồi đó, có lần ghé qua nhà bác, bà nhà nói bác đi săn ở tận đẩu tận đâu rồi...Yên chí đi, bọn tôi không dám "hành" mọi người về chuyện khiêu vũ đâu. Đá bóng thì tuổi bác có chạy nổi mỗi hiệp 10 phút ? Tennis cũng thế, một quả đỡ cố là có thể thoát vị đia đệm như chơi. Khiêu vũ, một phương tiện để giứ sức khỏe cũng đòi hỏi phải có thể lực và cả độ bền, nhưng nó không bắt mình phải cố.
(Nhắn cho tôi số phôn của bác nhé, cả địa chỉ nữa)

@Old Tiger
"Cụ ơi! Thời gian là vàng là bạc, gặp gỡ nhau uống trà 8 chuyện trong vài khắc là quý lắm. Bọn nhà quê chúng cháu tuy toàn dân chân đất mắt toét, cua bò ra phố nhưng cụ cứ hô điệu nhảy nào (Bachata của cụ chẳng hạn) là bọn chúng cháu sẽ tưng tưng nhảy theo cụ ngay (cho dù có rẫm vào chân, vào váy nhau). Cần gì đến sáu mươi phút ợ?"

Hoan hô tinh thần của bác Hổ già. Cứ tạm để 60 phút cho chương trình này, nếu mọi người ai cũng có tinh thần như bác thì chỉ cần mươi phút là xong. Với lại, vẫn vừa tập nhảy vừa 8 chuyện được.

Còn đến cả 2 tháng nữa cho cuộc gặp mặt này nên mong cả nhà cứ "đẽo" cho đến lúc chuẩn bị lên đường nha !

Old Tiger 09-02-2012 10:52

Trích:

Chandaingoaituyen viết (Bài viết 103498)
Nhà em không tham gia được nhưng cũng thấy nức lòng. Chúc các bác 3N tham gia đầy đủ và vui vẻ nhé.

Không biết nhà em có nghe nhầm không nhẩy? Không là không thế lào ạ? Hai bác cứ cỡi trâu sắt vào Đà Nẵng ọp ẹp với anh em, sau đó lang thang vào chỗ Dung Quất em chơi. 30.4 ra lại Đà Nẵng ngắm pháo hoa cũng được mà? :emoticon-0107-sweat

:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

@ Bác dangdaiphu ơi! Bác lập riêng một "Thớt" giới thiệu về Quảng Bình và Quân khu Quảng Bình đi.

Hôm Tết em mới đi Ngang qua Quảng Bình, ăn sáng tại cái quán bún trong ảnh nơi có mấy cái xe đậu:


Và chụp được cái ảnh này:


Quân khu Quảng Bình của bác chắc có vào Đà Nẵng tham dự họp mặt chứ ạ?

NISH532006 09-02-2012 11:31

Trích:

dangdaiphu viết (Bài viết 103508)
Một số hinh ảnh video đón năm mới 2012 của anh chi em đã học tập và làm việc tại Liên Xô cũ, hiện sống tại Tp Đồng Hới - Quảng Bình.
Đ/c liên lạc: dangdaiphu@gmail.com

Hội Nga Quảng Bình quá vui
Lại rất hoành tráng cho ngày đầu năm
Ấy thế mà rất ít mem
Lạc vào trang web để xem 3N
Dangdaiphu bạn hãy hô
Để Miền Trung off cũng "Dô" nhiều nhiều.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:22.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.