![]() |
Trích:
|
Báo cáo với các bác, bây giờ là 21h46, bọn em quân khu miền Bắc vừa cùng bác Hổ đi nghe hòa nhạc về. Trước đó, chúng em cùng bác Hổ đi thăm Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng, Thư viện Quốc gia, Thư viện KHXH...nhìn chung toàn là địa chỉ văn hóa cả. Sáng nay đã đi thăm Lăng Bác và Bảo tàng HỒ CHÍ MINH và ra Bờ Hồ ăn kem chụp ảnh:emoticon-0116-evilg
Hiện đang ngồi nhà bác Thanhxuan74 để nghe nhạc thời Chiến tranh vệ quốc. Dự kiến sau 3h nữa ai sẽ về nhà nấy. |
Trích:
Em ra Thủ Đô mà chẳng được nhậu nhoẹt gì. Em ở vùng sâu vùng xa ra nên các bác QKTĐ ưu tiên cho em toàn dẫn em đi đến các địa chỉ văn hoá như Bác Hùng gà mờ đã miêu tả. Bây giờ là 11h30, em đã bị ngộ độc văn hoá mất rồi, nhuộm đỏ mất rồi, hu hu!!! :emoticon-0107-sweat:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Nhìn mấy ảnh này quen quá bác Hổ nhỉ? ở Trung tâm văn hóa Việt - Nga có phải không? Cái ảnh thứ 2 là ở thư viện Quốc gia (khu vực dành cho văn hóa Nga).
Sáng nay, tôi bận quá nên không tiễn được Hổ ra sân bay, nhưng bạn hữu của tôi đã làm tròn bổn phận. Hình như trước khi ra sân bay, hungmgmi kịp gặp Hổ để gửi tặng mấy quyển sách "kỹ thuật lọc hóa dầu" của Nga? và mấy đồ lưu niệm "không ăn được" có xuất xứ từ Nga? Ra thủ đô lần này, nếu Hổ bị đói - mong lượng thứ nha!. Chúc Hổ hồi hương thượng lộ bình an. |
Trích:
|
Trích:
Cũng như bác Mìcha, nhà cháu cũng chưa bao giờ được đến mấy nơi cao quý này. Mong rằng một ngày kia sẽ được các bác bớt chút thời gian đưa nhà cháu đến để .. mở mang trí tuệ :emoticon-0116-evilg Tối qua (hình như lúc mọi người đang ở phòng hòa nhạc :emoticon-0136-giggl) - nhà cháu có vinh dự được tiếp chuyện từ Thủ đô qua phone. Bác HDA và Gà Mờ có thông báo: "Đêm nay chúng tôi sẽ tiễn bác Hổ già bay vào Sài Gòn. QKSG đón bác ấy nhé". Chúng cháu chạy bay ra phi trường, đợi mãi, đợi mãi mà khg thấy bóng dáng bác Hogia đâu cả! Phiền bác HDA, Gà Mờ và các bác ở Thủ đô, nếu thấy bác Hogia còn lang thang đâu đó ở mấy địa chỉ văn hóa trên, nhắn bác ấy vào Văn Thánh gấp ạh! QKSG sẽ vô cùng biết ơn và cảm kích, nếu mấy bác Thủ đô chu đáo "áp tải" bác Hogia vào tận nơi! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0102-bigsm |
Thưa các bác!
Cô bé BZ có hỏi bác Hổ, bác có biết ai là người hạnh phúc nhất tháng Tư không? He he, ngoài đóa hoa đẹp Siren ra, lão Hổ đây chứ còn ai nữa (là em cứ tự cho như thế). Này nhé, trong một tuần được ra Bắc vào Nam ọp ẹp với các miền, gặp bao nhiêu người thân trong gia đình NNN, được thưởng thức những nét văn hóa đắc sắc của người Tràng An, ăn những món ăn ngon của HN và SG… Còn gì sung sướng bằng! :emoticon-0102-bigsm Và đặc biệt, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi hôm nay, thật bất ngờ ngay tại Quảng Ngãi, Hổ bỗng nhiên lại được gặp bác Bản Đồ - người mà từ lâu Hổ đã ngưỡng mộ, và cũng là người thất hứa với Hổ nhiều lần về việc dừng chân tại Quảng Ngãi he he! Phải nói bác Bản Đồ rất đẹp trai, phong độ. Con nhà lính mà. Nói chuyện rất duyên. Chị em NNN mà nghe bác ấy nói chuyện thì, he he he cứ gọi là mê tít! Rất tiếc, việc Nhà binh nên bác Bản Đồ chỉ ghé thăm Hổ được một lúc. Mời một bữa cơm trưa cũng không được. Mời xuống ghé thăm Nhà máy lọc Dầu một lúc lại càng không. Mặc dù em biết bác ấy cũng tiếc hùi hụi. Nhưng việc Nhà binh chẳng thể nào khác! Thôi đành hẹn bác Bản Đồ một dịp khác vậy! Kính chúc bác và những người lính mang quân hàm xanh mạnh khỏe, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta! Xin khoe với mọi người vài tấm ảnh Hổ kịp chộp cùng bác Bản Đồ: |
Trích:
Ảnh đẹp thật. Ở đây có hai người quen em thấy đẹp trai hơn cả ở những tấm ảnh (và người thật) em đã biết! Chúc mừng nhe! :emoticon-0150-hands :emoticon-0102-bigsm |
Cảm ơn bác Hổ về chầu cà phê đầy ý nghĩa!
Quả thật phải mò tới tận hang mới gặp được Hổ. Và lần đầu tiên gặp bác Hổ, tận mắt thấy , mới biết là bác Hổ luôn là người Hạnh phúc nhất. Vừa thấy dáng hình bác, ngay cả đến các...thím bộ đội quân hàm xanh(có tiếng là ...cứng rắn nhất) thế mà cũng xin...xà vào chụp ké cạnh người hùng của 3N! Hãnh diện lây! Hãnh diện lây! Các bác xem đây này: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN2450.jpg |
Trích:
|
Trích:
|
Nhà Hổ thật tự hào! :emoticon-0116-evilg
Lần trước Hổ Già đã hiên ngang Nam tiến để xem dân SG xẻ thịt thế nào, nấu cao, ngâm rượu ra sao? Kết quả thật tuyệt vời! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0123-party:emoticon-0115-inlov:emoticon-0159-music:emoticon-0150-hands Về kể cho đồng loại nghe, Hổ RIA phấn khích lắm. Ở đời là vậy: kém miếng khó chịu, đợi ngày lành tháng tốt quyết tâm Nam tiến cho bằng đồng loại. Chúc Hổ RIA gầm vang giữa Sài Gòn! :emoticon-0155-flowe Mong có nhiều phóng sự hay về quả xẻ thịt Hổ từ Hà Nội này. :emoticon-0100-smile Théc méc một tý: Nếu Hổ cái thì lấy cái gì ngâm rượu nhỉ? :emoticon-0136-giggl |
Mạn phép bác Mì Chả, em bê qua đây để mọi người dễ theo dõi và tham gia gặp mặt :emoticon-0100-smile
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Đón coi Mail của Cuong. |
Xin chúc các bác ngày mai có cuộc offline thật vui, thật hoành tráng và nhiều kỉ niệm :emoticon-0123-party. Lần này bác Hổ RIA rất dũng cảm, không hề ca-mơ-run như bác Hồ Già đợt vô SG hồi cuối năm ngoái nhé :emoticon-0136-giggl. Chắc bác Hổ Già cũng phải công nhận như vậy :emoticon-0137-clapp.
Mong các tay máy chụp thật nhiều ảnh và post kết quả cuộc offline thật nhanh chóng :emoticon-0123-party. |
Hay quá, hay quá! tầm 9 h00 mai em cũng sẽ có mặt tại TP HCM(để chiều bay ra HN). Em cũng muốn ...làm vài lạng (chưa có cao thì thịt) có phải đăng ký không các bác ới?:emoticon-0100-smile
|
Trích:
Hẹn 11h30 tại Hoa viên - Mạc đĩnh Chi - Q. 1 |
Trích:
:emoticon-0136-giggl Oài, các "thợ săn" nhà mình lần này "ép quân" kỹ quá nhể! Chắc là sẽ tóm được "Hổ HN" gọn gàng êm ái hơn việc "săn" bác Hogia! :emoticon-0102-bigsm |
Đúng chỗ này không bác Cả ơi?
28 Bis Mạc Đỉnh Chi , Quận 1 http://i224.photobucket.com/albums/d...ph/Hoavien.jpg Các bác Quân khu SG xem lại trên này hộ em có đúng không nhe! Xem thêm thông tin về Hoa Viên Tại đây. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:52. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.