Trở về   Nước Nga trong tôi > Andre Plentinov's Profile > Albums

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Những bức ảnh gợi nhớ về tuổi thơ
Khi nhìn bức ảnh này, A.P giật mình và tự hỏi: "Có phải quê hương của mình đấy không? Có phải miền đất Nghệ An nắng gió, nơi mình có được tình bạn đẹp nhất trên đời không?".
Hồi mình về quê, Bình đã cho mình xem tấm ảnh mới chụp của Lúa và Hoan. Trông khá giống với tấm ảnh này, chỉ khác ở khuôn mặt trông trẻ hơn, nụ cười...
Nhìn bức ảnh này, mình lại thấy nhớ đến Bình. Đó là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn thân thiết nhất của mình! Nhà Bình rất nghèo, vậy mà mỗi...
Khuôn mặt tươi vui, nụ cười yêu đời và tình cảm dạt dào dành cho các cháu. Mình đã từng thấy điều này khi Bình cho xem ảnh bố nó lúc còn là một chàng...
Nhớ về Bình, mình lại nhớ tới những buổi trưa hè nắng chang chang, Bình ngồi dưới bóng cây vừa học, vừa nhìn mình mà cười tí toét.
Trên đời này liệu có tình bạn nào đẹp như tình bạn của Bình và Tuấn!
Nhìn bức ảnh, lại nhớ tới một lần Bình đòi mình thử ngồi cưỡi trâu cho nó xem! Mình cố mãi mà toàn ngã, bị Bình chê là dốt, có mỗi con trâu mà cũng...
Hòa bình cho những trái tim trẻ thơ, đó là điều mà mình và tất cả các bạn đều mong ước!
Nhìn cô bé này, mình lại nhớ về Thơm! Từ bé đến bây giờ, cô bé trông hiền lành và xinh xắn ấy luôn là bạn tốt của Bình. Nhưng chao ôi, trông hiền vậy...
Bức ảnh này trông giống Tuấn vô cùng! Chỉ khác ở chỗ, bình thường Tuấn rất thích cười đùa và thường là đứa pha trò chứ có mấy khi làm mặt nghiêm thế...

Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.